Góc nhìn: Vì sao Coutinho ăn mừng bàn thắng?

Góc nhìn: Vì sao Coutinho ăn mừng bàn thắng?

28-09-2017 16:36
Có lẽ chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Leicester là trận đấu đáng xem nhất ở vòng 6 Premier League vừa qua. Và trong trận đấu đấy hình ảnh Coutinho ăn mừng bàn thắng càng để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng NHM.

Trước khi bước vào vòng 6 Premier League, Liverpool phải sống dưới một sức ép nặng nề về tâm lý. Màn trình diễn kém cỏi trong các trận đấu trước đấy khiến thầy trò HLV Klopp bị đặt dưới những con mắt nghi ngờ và bị dư luận chỉ trích rất nhiều.

Gặp lại Leicester sau khi đã bị “Bầy Cáo” hất văng ra khỏi Cúp Liên Đoàn, nhiều người dự đoán rằng The Kop sẽ rất khó khăn khi trở lại King Power trong trận đấu này. Và trên thực tế nó đã diễn ra đúng như vậy.

Quẳng gánh âu lo đi để đá bóng

Nhưng có điều không ai ngờ tới rằng trong trận này Philippe Coutinho dường như bỏ lại hết mặc cảm để chơi như thể không có gì xảy ra trong mùa hè vừa rồi. Anh chính là tác giả kiến tạo cho Salah ghi bàn mở tỉ số và chính anh có một cú sút phạt mẫu mực nâng tỉ số lên 2-0 chỉ 8 phút sau đó.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Coutinho đã cảm thấy hạnh phúc trở lại với Liverpool

Có một điều rất lạ là sau khi ghi được bàn thắng, Coutinho đã ăn mừng một cách rất hạnh phúc như thể anh chưa từng đòi ra đi trước đấy. Mới chỉ một tháng trước đây thôi tiền vệ người Brazil còn khóc nức nở khi biết tin Barca đã không thể mua được anh vì Liverpool nhất quyết không chịu nhả người.

Vậy chứng kiến hình ảnh ấy, một câu hỏi được đặt ra tại sao Coutinho lại ăn mừng quá hạnh phúc như vậy? Trước khi đi tìm câu trả lời, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự việc một chút.

Có lẽ Klopp là một con người sâu sắc và tình cảm chứ không như cái cách sôi nổi năng động mà ông luôn thể hiện ở bên ngoài đường pitch.

Thường thì một người khi đã công khai ý định đòi ra đi, anh ta hẳn phải rất quyết tâm và không còn vướng mắc tình cảm gì với CLB hiện tại nữa. Nhưng khi Coutinho trở về sau khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, Klopp vẫn giữ được một không khí vui vẻ cho cả đội trong phòng thay đồ cũng như trên sân tập.

Làm được như thế, Klopp rõ ràng không phải là một con người bình thường chút nào. Người ta vẫn thấy hình ảnh một Klopp năng động luôn nhảy choi choi như một đứa trẻ mỗi khi Liverpool của ông bỏ lỡ cơ hội cũng như ghi bàn.

Nhưng đằng sau một con người tưởng như bộc trực ấy có lẽ lại là một Klopp rất khác, một bậc thầy về tâm lý, sống tình cảm và luôn đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề. Phải là một con người như vậy thì mới khéo léo không để Coutinho phải chạnh lòng và cảm thấy mặc cảm khi quay trở lại sân Anfiled.

Ông hẳn nhiên hiểu vì sao Coutinho lại muốn rời khỏi Liverpool. Đó là vì tiền vệ người Brazil khát khao những danh hiệu. Mà ở một đội như Liverpool thì không biết bao giờ mới có được danh hiệu Premier League chứ đừng nói gì đến Champions League.

Barca hẳn nhiên có thể đáp ứng được khát vọng ấy của Coutinho và cho anh những ánh hào quang nữa. Làm người ai cũng phải có những giấc mơ và hoài bão, nhưng nếu như phải vứt bở đi tất cả để có được những giấc mơ và hoài bão ấy thì cần phải xem lại.

Đúng, lúc này Liverpool không thể cho anh được những danh hiệu ấy. Nhưng họ lại mang đến cho anh một thứ khác mà có lẽ đáng giá và đáng trân trọng hơn rất nhiều đó là tình yêu và cảm giác của một gia đình.

Ở Anfield còn hơn cả một đội bóng

Có ai để ý đến khi Coutinho ghi bàn trong trận đấu với Leicester vừa rồi, dường như cả đội Liverpool đều chạy lại để chia vui với anh không? Hình ảnh Firmino, Salah, Henderson... đều cười rất tươi và ôm ghì lấy người anh em, người đồng đội của mình để chia vui đã nói lên rất nhiều điều.

Xem thêm: Tin tức giải ngoại hạng anh

Sân Anfield như một đại gia đình đối với các cầu thủ

Tất cả đều hiểu rằng bàn thắng ấy nó có ý nghĩa như thế nào với tiền vệ người Brazil. Nó mang nhiều hơn tính chất của một sự giải tỏa và rất khó để có thể dùng từ ngữ để miêu tả chính xác hết tâm trạng của Coutinho lúc đó.

Đầu mùa giải này Coutinho đã không được Klopp điền vào danh sách thi đấu với lý do chấn thương lưng. Và phải đến tận vòng 5 Premier League, tiền vệ người Brazil mới được lần đầu tiên đá chính trong năm nay.

Và trong trận đấu với Leicester vừa rồi, chúng ta đã lại được chứng kiến những bước chạy thanh thoát của tiền vệ người Brazil. Anh kiến tạo, ghi bàn, có mặt hầu hết những điểm nóng ở trên sân.

Và bây giờ chúng ta có thể trả lời được câu hỏi vì sao Coutinho lại ăn mừng bàn thắng ở trên. Với nụ cười mãn nguyện, cùng cách ăn mừng bàn thắng của tiền vệ 25 tuổi, chúng ta hiểu rằng với Coutinho giờ đây Liverpool như là một gia đình.

Barca là một CLB lớn với thương hiệu hơn hẳn Liverpool rất nhiều. Nhưng không ai dám chắc liệu Coutinho có thể thành công được với đội bóng chủ sân Camp Nou không. Chưa kể liệu Coutinho sẽ hài hòa với Messi như thế nào khi vị trí sở trường của anh cũng là vị trí mà M10 đang đảm nhiệm?

Barca chưa chắc là mảnh đất mang đến những thiên đường cho tiền vệ người Brazil, còn Liverpool luôn coi anh là một phần rất quan trọng và thậm chí ở sân Anfield mọi thứ còn hơn cả một đội bóng.

Ở nơi đây mọi người đều coi nhau như những người anh em, như một đại gia đình. Hy vọng Coutinho đã nhận ra vứt bỏ một nơi như thế này để chạy theo tiếng gọi của hoài bão và khát vọng là một sai lầm mà có thể khiến anh phải dằn vặt đến suốt cuộc đời...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất