HLV Jurgen Klopp "Buồn nôn" vì cách phòng ngự của Liverpool

HLV Jurgen Klopp "Buồn nôn" vì cách phòng ngự của Liverpool

20-09-2017 14:00
Các bàn thắng của Okazaki và Slimani cho Leicester trong hiệp hai khiến Liverpool bị đá bay khỏi Cup Liên Đoàn.

Thay vì chỉ ra sự bế tắc của hàng công, HLV Jurgen Klopp than phiền với hai tình huống họ để thủng lưới: "Để thua những bàn như thế khiến tôi thực sự buồn nôn. Đau thật!", ông nói và kèm theo điệu thở dài. "Phòng ngự ở bóng chết là vấn đề thiết yếu. Chúng tôi luôn gặp vấn đề với những tình huống bóng một, nhưng giờ thì cả bóng hai hay thậm chí là bóng ba. Cả những pha ném biên nữa".

Bàn mở tỷ số của Okazaki đến từ một quả phạt góc. Hậu vệ Liverpool phá được bóng ra ngoài vòng cấm, nhưng họ dâng lên quá nhanh sau đó. Bóng được đưa đến vị trí Okazaki, giúp anh thoải mái đỡ bóng và dứt điểm. Còn pha làm bàn của Slimani đến từ pha ném biên, khi Liverpool không phòng ngự dứt khoát. Leicester đã thắng Liverpool ba trận liên tiếp trên sân nhà, thành tích họ chưa đạt được trong 45 năm qua.

"Kịch bản trận này quá dễ để nói", Klopp bình phẩm. "Chúng tôi chơi tốt hơn hoàn toàn trong hiệp một, nhưng không ghi bàn. Đó là một phần của bóng đá. Đôi khi chúng tôi kém may ở một, hai cơ hội quyết định, và thiếu quyết đoán ở những thời điểm khác. Chúng tôi đã có thể bỏ túi ba bàn. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục để thua như ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ rất khó khăn".

Klopp cho rằng các học trò có thể làm tốt hơn trong cả hai lần bị thủng lưới: "Với bàn đầu tiên, đó là tình huống bóng hai sau quả phạt góc. Đối thủ gần như đã việt vị. Vì thế, chúng tôi cần để họ rơi vào bẫy rõ ràng hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi chỉ có thể dâng cao hơn nữa, nhưng họ không làm vậy. Ở bàn thứ hai từ quả ném biên, mọi người nghĩ rằng chúng tôi có thể phòng ngự tốt, nhưng không. Vì luôn có cầu thủ nào đó mắc sai lầm".

Klopp đang thất vọng tràn trề với chất lượng hàng phòng ngự Liverpool.

 

"Tôi thấy không vui chút nào nhưng đó là sự thật. Chúng tôi tập phòng ngự như thế qua từng buổi tập. Đối thủ thường không có nhiều cơ hội và chúng tôi cũng ngày càng tiến bộ, nhưng rồi vẫn phải thua những bàn như này. Tôi không thể nói với cầu thủ rằng: 'Tôi đã nói với các anh nhưng các anh không hiểu à?'. Tôi chỉ cảm thấy tồi tệ ở thời điểm này”, Klopp tỏ ra não nề.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất