Góc nhìn: Xin lỗi, Morata không phải là Torres!

Góc nhìn: Xin lỗi, Morata không phải là Torres!

25-09-2017 16:35
Khi Morata về đầu quân cho Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và anh không thành công trong những vòng đầu tiên của Premier League. Nhiều người ngay lập tức đã ví anh với Fernando Torres, một biểu tượng thất bại của The Blues trong quá khứ.

Morata giống Torres một cách đến lạ lùng. Từ bước chạy, cách ăn mừng, dáng người cho đến những pha xử lý bóng kỹ thuật. Torres là một tiền đạo đẳng cấp, chúng ta phải khẳng định với nhau như vậy. Nhưng ở Chelsea, anh là một sự thất bại không hơn, không kém.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Morata giống Torres một cách kỳ lạ

Còn nhớ khi Chelsea quyết định phá kỷ lục để chi ra 50 triệu bảng đưa Torres từ Anfield về với Stamford Bridge, cả nước Anh náo loạn vì cầu thủ này. Lúc bấy giờ Torres đang là một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất Châu Âu với lối chơi giàu tốc độ và kỹ thuật.

Hai con người khác biệt nhưng lại giống nhau kỳ lạ từ dáng vẻ đến phong cách...

Chắc fan của M.U không một ai có thể quên được khi vẫn còn khoác áo The Kop, Torres đã nhiều lần biến trung vệ Vidic thành một gã hề như thế nào. Sau này chính Vidic đã kể lại rằng có những thời điểm anh bị tâm lý nặng nề khi phải đối mặt với tiền đạo người Tây Ban Nha.

Nhưng kể từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge, Torres liên tục bị những chấn thương hành hạ và dần dần anh đã đánh mất đi bản năng sát thủ ở trong mình. Kèm với đó, mức phí chuyển nhượng khổng lồ cũng phần nào tạo ra những áp lực tâm lý không hề nhỏ với tiền đạo người Tây Ban Nha.

Cho dù trong quá khứ, Torres đã cùng Chelsea đoạt cả Europa League lẫn Champions League nhưng anh vẫn bị xem là biểu tượng thất bại của The Blues. Và dù các CĐV của Chelsea cũng như BLĐ của đội bóng đã rất kiên nhẫn với anh, nhưng trong những thời điểm nhất định người ta vẫn phải ngán ngẩm với những pha xử lý bóng của tiền đạo này.

Và cuối cùng Chelsea đã phải đẩy anh sang AC Milan theo một dạng hợp đồng cho mượn rồi bán đứt luôn Torres cho Atletico Madrid, CLB đã đưa Torres ra với thế giới.

Quá khứ buồn là vậy, và người ta ngỡ tưởng quá khứ ấy sẽ mãi mãi ngủ yên khi với Diego Costa, Chelsea đã bước sang một chu kỳ thành công mới. Nhưng ở cuối mùa giải trước Costa bất ngờ không có trong kế hoạch của Conte, và Chelsea đã quyết định rất nhanh khi chi ra tới 70 triệu bảng để đưa Morata từ Madrid về.

Số tiền tương đương với phí chuyển nhượng của Torres ngày nào, khi Morata cũng được coi là một tiền đạo đẳng cấp khi anh đã khẳng định được giá trị của mình ở Juventus. Có thể nói ở Turin, Morata là một trong những cánh chim đầu đàn đưa Juve gặt hái những thành công ở Châu Âu.

Morata, Pirlo, Pogba và Vidal khi đó được coi là “bộ tứ vàng” của Bà Đầm Già khi đó, cùng với bàn tay tài tình của Max Allegri, Juve đã tạo ra một tiếng vang lớn ở Champions League.

Và dù cho trận chung kết ở Berlin khi đó, Juve đã gục ngã ngay trước cánh cổng thiên đường bởi Barca, nhưng đối với những NHM bóng đá thế giới (không tính các tifosi của Juve) đoàn quân của ông Allegri mới thực sự là đội bóng trong trái tim họ.

Thành công quá vang dội của Morata ở Juve đã khiến cho Real ngay lập tức triệu tập tiền đạo này về. Ở sân Bernabeu, Morata như bị kìm hãm bởi những Galaticos của Zidane và thực tế anh cũng không được HLV người Pháp trọng dụng nhiều.

Không cam chịu số phận, Morata một lần nữa khăn gói rời Madrid tráng lệ để đến với Chelsea với mục đích không gì khác là tìm kiếm cơ hội được chơi bóng nhiều hơn. Chân ướt chân ráo đến Chelsea, Morata đã không đủ thể lực và phải ngồi ngoài trong những trận đầu tiên của mùa giải.

...Nhưng Morata không phải là Torres.

Những người bi quan ngay lập tức liên tưởng Morata với bóng ma quá khứ mang tên Torres. Trớ trêu thay cái dáng người thư sinh ấy, nét đẹp trai kiểu lãng tử ấy, cái cách ăn mừng giơ tay bắn cung lên trời ấy...Morata giống Torres một cách đến lạ mà không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác được.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Morata sẽ không cùng chung số phận với Torres ở Chelsea

Chính những điều ấy càng khiến cho người ta có cảm giác số phận của tiền đạo 25 tuổi này cũng sẽ giống với vị tiền bối của mình khi xưa. Nhưng Morata đã chứng minh rằng anh là anh chứ không phải là một ai khác.

Morata đã ghi bàn vào lưới Burnley, rồi sau đó là những pha lập công liên tiếp vào lưới của Everton rồi Leicester. Và trong trận đấu với Stoke cuối tuần trước là một cú hat-trick mang đến những niềm vui ngất ngây của cho các CĐV của Chelsea.

Sự nghi ngờ của NHM dành cho Morata nó nhanh như thế nào thì cái cách tiền đạo người Tây Ban Nha biến những sự nghi ngờ ấy thành sự thán phục cũng nhanh y hệt như thế. Trước vòng đấu thứ 6 của Premier League, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh nên để Costa trở lại và chia lửa với Morata ở trên hàng công.

Nhưng tiền đạo 25 tuổi này đã chứng minh rằng giờ đây Diego Costa đã là quá khứ, và có lẽ Costa nên tập trung cho tương lai của mình ở Atletico Madrid trong tháng Giêng sắp tới. Trọng trách của anh ở Stamford Bridge một mình Morata có thể đảm đương được.

Và những liên tưởng về anh với bóng ma Torres ngày nào có lẽ chỉ là những lời ác ý không hơn, không kém của NHM. Morata đúng là rất giống với Torres từ dáng vẻ cho đến thần thái. Nhưng anh với Tores là hai con người khác biệt, có hai số phận khác biệt và có lẽ cũng là ở trên hai con đường trái ngược nhau hoàn toàn.

Torres là biểu tượng cho sự thất bại của Abramovich và anh đã là quá khứ. Còn Morata đến Stamford Bridge với trọng trách xua đi cái bóng của Diego Costa và giúp Chelsea bảo vệ vương miện của mình. Anh chính là tương lai mới của The Blues!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất