HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với 1 điểm, không nghĩ trọng tài "cướp" penalty

HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với 1 điểm, không nghĩ trọng tài "cướp" penalty

23-05-2017 06:55
Ở lần đầu góp mặt ở sân chơi World Cup, U20 Việt Nam đã có trận ra quân rất đáng khen ngợi trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 New Zealand, khi chia điểm với đối thủ sau trận hòa 0-0. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt là tình huống U20 Việt Nam có thể đã bị mất quả phạt 11m ở hiệp 1.

Đó là tình huống ở phút 37, trong một pha tấn công của U20 Việt Nam, bóng chạm tay hậu vệ Reese Cox của U20 New Zealand trong vòng cấm, nhưng trọng tài người Cameroon Alioum Alioum không phát hiện ra. Pha quay chậm trên truyền hình, bóng đã chạm tay cầu thủ U20 New Zealand rất rõ, nhưng đội bóng áo đỏ đã không được hưởng quả đá phạt đền. Về tình huống này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết mình không có bình luận gì.

Mời các bạn click Link Sopcast trực tiếp bóng đá cập nhật link xem bóng đá sopcast trên K+, K+1, VTV3, VTV6, link sopcast MU, Arsenal, Chelsea, Barca, Real chất lượng HD

 Tình huống bóng chạm tay hậu vệ Reese Cox của U20 New Zealand trong vòng cấm.

Khi được các phóng viên hỏi: “Ông biết về công nghệ VAR trong tận đấu, sau tình huống chạm bóng trọng tài có thể quyết định sau, nhưng lại không áp dụng trong pha bóng đó?”, HLV Hoàng Anh Tuấn mới đưa ra quan điểm: “Tôi nghĩ rằng tình hống này không rõ ràng, nhưng tôi không có gì để nói, vì tôi nghĩ trọng tài gần sân hơn, nhìn rõ hơn chúng ta.
Nếu tình huống rõ ràng hơn, chúng ta có thể sử dụng VAR, nhưng tình huống này nên tôn trọng trọng tài”.

Đánh giá về trận hòa, HLV Hoàng Anh Tuấn rất hài lòng về cả kết quả lẫn cách chơi của U20 Việt Nam: “Chúng tôi đã được những gì tôi muốn, được 1 điểm trong lần đầu tiên dự U20 thế giới. Tôi rất tự hào về các học trò”.

HLV Hoàng Anh Tuấn rất hài lòng về cả kết quả lẫn cách chơi của U20 Việt Nam ở trận này.

Cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam ở Hàn Quốc cũng như ở quê nhà đã luôn cổ vũ hết mình cho U20 Việt Nam: “Người hâm mộ Việt Nam đã giúp chúng tôi rất nhiều về mặt tinh thần trong trận đấu này. Tôi muốn cám ơn tất cả các CĐV. Tôi cực kỳ ngạc nhiên vì quá nhiều CĐV Việt Nam có mặt trên khán đàn. Tôi hi vọng trận sắp tới CĐV Việt Nam sẽ tiếp tục đến ủng hộ chúng tôi”.

Xem thêm: Tin thể thao 24h

Ở trận đấu trên sân Cheonan, U20 Việt Nam dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhập cuộc đầy hứng khởi và tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong hiệp 1, U20 Việt Nam kiểm soát bóng tới gần 70%, có hơn 10 pha dứt điểm. Dù các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thể chọc thủng lưới đối thủ ở 45 phút đầu tiên nhưng màn trình diễn trên sân của các cầu thủ áo đỏ cho thấy họ đã có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu này.

U20 Việt Nam kiểm soát bóng tới gần 70%, có hơn 10 pha dứt điểm.

Về phía U20 New Zealand, đội bóng có chiều cao trung bình 1m80 chủ yếu triển khai tấn công ở hai biên, với những pha tạt bổng vào vòng cấm U20 Việt Nam. Đây là lối chơi sớm được HLV Hoàng Anh Tuấn dự đoán nên các hậu vệ Việt Nam đã tổ chức rất tốt những pha xâm nhập của đối phương.

Dù vậy, trong hiệp 2 các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã khiến người xem phải thót tim khi thể lực giảm sút, bị đối phương lấy lại thế trận, tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Rất may là hàng thủ U20 Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép lớn, trước khi rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.

Xem thêm: Chelsea của Conte xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Premier League

Diệp Chi

Admin
Tin tức mới nhất