HLV Mourinho: Kẻ thù của các “nghệ sĩ”?

HLV Mourinho: Kẻ thù của các “nghệ sĩ”?

01-04-2018 17:31
Pogba đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi trở về khoác áo đội tuyển Pháp. Vấn đề đặt ra là phải chăng, HLV Mourinho không nắm rõ “công thức sử dụng” cầu thủ này. Thực tế, nhiều “nghệ sĩ sân cỏ” đã bị triệt tiêu bởi bàn tay của ông trong những năm qua…

1. Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, HLV Mourinho đã quyết định cất Pogba trên băng ghế dự bị để tin dùng Scott McTominay. Thế nhưng, đó chưa phải là tận cùng thảm họa. Ở lượt về, tiền vệ tài hoa người Pháp còn phải dự bị cho “kẻ bỏ đi” Fellaini.

Paul Pogba tỏa sáng khi được chơi tự do ở đội tuyển Pháp

Rõ ràng, với ngôi sao tầm cỡ thế giới, động thái của Mourinho chẳng khác nào sự xúc phạm. Paul Pogba cập bến MU với mức phí kỷ lục thế giới, để hy vọng vươn tầm để thành siêu sao, chứ không phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị thời gian qua.

“Paul Pogba chẳng thể nào hạnh phúc với tình cảnh hiện tại ở MU” - HLV Deschamps nói thẳng toẹt trong ngày đầu tiền vệ sinh năm 1993 lên tập trung đội tuyển Pháp. Và rồi, ông cũng nhấn mạnh: “Tình cảnh khó khăn ở MU không thể làm mất đi tài năng của Pogba”.

Còn rất nhiều tranh cãi khác liên quan tới vấn đề của Paul Pogba ở MU. Và rồi, tiền vệ này đã đáp trả tất cả sự chỉ trích bằng màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với Nga. Ở trận ấy, Paul Pogba là ngôi sao sáng nhất khi đóng góp 1 bàn thắng,1 đường kiến tạo.

Vẫn biết rằng đó chỉ là trận đấu giao hữu nhưng không có nghĩa rằng người ta có quyền phủ nhận những nỗ lực của Paul Pogba. Bởi lẽ đó, sau trận đấu với Nga, nhiều quan điểm cho rằng vấn đề của Paul Pogba nằm ở chính Mourinho. Hay nói “thẳng” hơn, ông thày người Bồ Đào Nha không biết cách sử dụng cầu thủ này.

Đội tuyển Pháp chơi thiên về tấn công. Và khi đặt vào hệ thống như vậy, Paul Pogba như “cá gặp nước” khi được thi đấu tự do. Ai cũng biết, tiền vệ sinh năm 1993 có lối chơi khá “đặc thù”. Đó là cầu thủ sinh ra để được cả tập thể phục vụ (giống như Ibrahimovic). Do đó, anh chỉ tỏa sáng khi được đặt vào trung tâm của lối chơi và… làm bất kỳ điều gì theo ý muốn.

Nhưng ở MU, Paul Pogba lại bị “bó buộc” bởi những nguyên tắc của Mourinho. Cầu thủ này buộc phải tham gia phòng ngự nhiều hơn. Vì lẽ đó, Paul Pogba càng ngày sinh ra bất mãn và không thể phát huy hết tố chất của mình.

Eden Hazard nhiều lần bị HLV Mourinho chê bai không biết phòng ngự

2. Thế nhưng, Paul Pogba vẫn còn “may mắn” vì ít ra cầu thủ này vẫn được thi đấu dưới thời Mourinho. Nhiều “nghệ sĩ” khác còn “bi thảm” hơn. Mới nhất, Mkhitaryan đã bị đẩy khỏi MU một cách không thương tiếc.

Kevin De Bruyne không cạnh tranh nổi ở Chelsea, trước bị bán sang Wolfsburg. Đó là giai đoạn mà tiền vệ người Bỉ phải thốt lên: “Tôi đã mất niềm vui chơi bóng”.

Tiếp đó, phải kể đến trường hợp của Juan Mata thời ở Chelsea. Trước khi Mourinho trở về dẫn dắt CLB, tiền vệ người Tây Ban Nha là cầu thủ xuất sắc nhất CLB trong 2 năm liên tiếp. Thế nhưng, ngay sau đó, anh không còn chỗ đứng ở Stamford Bridge và bị tống khứ sang MU. Ngay cả ở thời điểm này, Juan Mata cũng không phải là gương mặt thường xuyên được Mourinho sử dụng trong đội hình chính ở MU.

Kaka, người cập bến Real Madrid với mức phí kỷ lục (trước khi bị C.Ronaldo phá vỡ), cũng có số phận chẳng khác là bao khi làm việc với Mourinho.

Trong khi đó, thưở ở Chelsea, Eden Hazard không ít lần bị Mourinho “nhiếc móc” vì… không biết phòng ngự. “Eden Hazard không phải mẫu cầu thủ biết hy sinh bản thân vì đội bóng” - HLV Mourinho phát biểu sau trận đấu với Atletico Madrid ở bán kết Champions League 2013/14.

Tất nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Deco ở Porto và Sneijder ở Inter (phần nào đó là Mesut Ozil ở Real Madrid) là những “nghệ sĩ” hiếm hoi thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho.

Thực tế, Deco, Sneijder là những cầu thủ hiếm hoi được chơi tự do bởi sau lưng họ là cả khối bê tông vững chắc. Những năm qua, Mourinho chưa bao giờ xây dựng lại được hệ thống phòng ngự tốt như vậy. Do đó, ông yêu cầu “nghệ sĩ” kiêm thêm công việc của “công nhân” để phòng ngự từ xa.

Hơn nữa, Mourinho ngày càng có tư tưởng cầu toàn hơn. Thời ở Chelsea, ông từng chia sẻ: “Theo tôi, số 10 hoàn hảo vừa phải biết phòng ngự, kiến tạo, có khả năng gây náo loạn và biết ghi bàn. Theo tiêu chí này, Eden Hazard chưa phải là số 10 hoàn hảo”.

Bởi lẽ đó, càng ngày, những “nghệ sĩ” càng “chết” dần dưới bàn tay của Mourinho.

3. Paul Pogba có rời khỏi MU vào cuối mùa hay không? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng rõ ràng, cầu thủ này ngày càng cho thấy “không phù hợp” với triết lý của HLV Mourinho.

Suy cho cùng, Paul Pogba vẫn là cầu thủ tài năng và có khả năng vươn tầm trở thành ngôi sao lớn. Nhưng anh cần nơi khác để chắp cánh tài năng của mình, thay vì lụi bại dần ở MU.

Và khi không còn phù hợp, sự ra đi cũng là tất yếu…

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất