Liverpool suýt lặp lại điệp khúc thắng mạnh, thua yếu

Liverpool suýt lặp lại điệp khúc thắng mạnh, thua yếu

02-05-2017 10:37
Đội bóng của Jurgen Klopp đã phải trả giá cho không ít lần vì những trận thua trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn và thật may cho họ ở Vicarage Road.

Phần lớn CĐV đều lo sợ đội bóng của họ có những thời điểm không may nhưng không phải ai cũng có một cảm giác lo lắng như CĐV của đội bóng từng đè bẹp đối thủ tới 6-1 ở lượt đi. Cảm giác của các Kopite trước chuyến đi tới Watford là có thể hiểu được, ngay cả khi những đối thủ cạnh tranh một vị trí trong top 4 của họ đều đánh rơi các điểm số quan trọng vào cuối tuần qua.

Xem thêm:  Bản tin thể thao 247

Thậm chí, đến Klopp cũng thừa nhận tim ông đã ngừng đập khi Sebastian Prodl của Watford đưa bóng chạm xà trước lúc trận đấu khép lại. Và sau 90 phút căng thẳng ở Vicarage Road, HLV người Đức đã đùa rằng, “Tôi có nói với các cầu thủ rằng nếu họ muốn giết tôi, đấy là cách tốt nhất để làm điều đó.”

Pha ghi bàn của Can

Vậy tại sao người Liverpool luôn thường trực một cảm giác bất an như vậy? Một số nói rằng, lỗi thuộc về Klopp. 16 tháng và 96 trận dưới thời ông, Liverpool vẫn cho thấy một bộ mặt khó hiểu, đôi lúc tuyệt vời, thường xuyên dễ vỡ, có thể đánh bại những đối thủ mạnh nhất và thua những đối thủ yếu nhất.

Hiển nhiên là tất cả đều thấy Klopp đang nỗ lực và thật tuyệt khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng, khi mọi chuyện không tuân theo những sắp đặt, tất cả đều tự hỏi liệu ông có nhìn thấy được vấn đề và liệu ông có biết để khắc phục nó.

Chuyến đi tới Vicarage Road là một ví dụ và có thể là lý do để các Kopite tin rằng, Klopp là người đưa Liverpool trở lại vinh quang hoặc là người biến The Reds thành Arsenal mới, đôi lúc xuất sắc nhưng nhiều lúc cũng rất tệ dưới thời Arsene Wenger.

Liverpool thắng vất vả với tỷ số 1-0

Xem thêm: Liverpool định giá bán Sturridge

Không phủ nhận là Liverpool đã nỗ lực rất nhiều ở vị trí thứ 3 với một đội hình bị sứt mẻ và thiếu đầu tư nhưng lý giải thế nào đây khi họ đánh bại cả Chelsea và Tottenham nhưng vẫn để thua một đội như Crystal Palace? Thật may là trước Watford, The Reds đã không bỏ lỡ cơ hội giành vé dự Champions League, dù họ gần như suýt đánh rơi cơ hội một lần nữa. Nói ngắn gọn, ngoài 3 điểm ra, chẳng có gì làm đội bóng của Klopp mỉm cười khi rời Vicarage Road.

Nên nói thêm là họ đã để mất rất nhiều điểm quan trọng trước 7 đội bóng đứng dưới Watford ở mùa giải năm nay. Mới đây nhất, họ thua Crystal Palace ngay trên sân nhà. Mỉa mai ở chỗ, tất cả đều áp dụng một chiến thuật mỗi khi gặp The Reds mà Klopp gần như không có phương án giải quyết: phòng ngự sâu và chờ cơ hội phản công.

The Reds củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng

Với Watford, họ cũng suýt thành công nếu như Liverpool không có pha ghi bàn theo kiểu “ngả bàn đèn” của Emre Can hay Prodl không bỏ lỡ cơ hội có thể giúp họ gỡ hòa vào những phút cuối.

3 điểm cuối cùng đã theo chân The Reds và nếu họ kết thúc ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trên bảng xếp hạng, đây sẽ là một mùa giải thành công của họ. Những khiếm khuyết đâu đó ở hàng thủ, ở khâu dứt điểm có thể sẽ được giải quyết cùng với tấm vé tham dự Champions League nếu như Klopp thu hút được nhiều cầu thủ giỏi hơn trong hè. 

Tin tức chuyển nhượng mới nhất, những chuyển động ngoài sân cỏ mời bạn xem thêm tại: Tin tức bóng đá Anh

Admin
Tin tức mới nhất