Loftus-Cheek không còn liên lạc gì với Conte, Một lần nữa Bỉ lại bị dọa đánh bom khủng bố

Loftus-Cheek không còn liên lạc gì với Conte, Một lần nữa Bỉ lại bị dọa đánh bom khủng bố

15-11-2017 18:00
Tiền vệ Loftus-Cheek nói rằng anh không còn liên lạc gì nữa với Conte. Lukaku ghi bàn trong ngày Bỉ bị dọa đánh bom khủng bố.

Loftus-Cheek: “Tôi không còn liên lạc gì với Conte nữa”

Mới đây tiền vệ đang thuộc biên chế của Chelsea là Loftus-Cheek đã có một phát biểu gây sốc rằng anh không còn liên lạc gì với Conte nữa kể từ khi khoác áo CLB Crystal Palace.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Loftus-Cheek chỉ muốn tập trung thi đấu cho Crystal Palace

Tiền vệ 21 tuổi này chuyển sang thi đấu cho Crystal Palace từ đầu mùa hè năm nay theo một hợp đồng cho mượn 1 năm từ đội chủ sân Stamford Bridge. Anh đã được triệu tập vào đội tuyển Anh cho hai trận đấu giao hữu với Đức Và Brazil vừa rồi.

Và đêm qua Anh đã có một trận hòa không bàn thắng trước các cầu thủ Brazil trên sân nhà Wembley của mình. Phát biểu sau trận đấu, Loftus-Cheek đã chia sẻ những thời gian khó khăn của anh ở Chelsea. “Tôi nghĩ trong 2 hay 3 năm qua tôi đã phải kiên nhẫn rất nhiều”. Tiền vệ 21 tuổi này chia sẻ.

“Đấy quả thật là một quãng thời gian khó khăn đối với tôi. Tinh thần của tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi tôi không có nhiều thời gian được ra sân trong màu áo The Blues.

Nhưng tôi phải kiên nhẫn để tiếp tục tập luyện, chờ những cơ hội cho mình. Bây giờ tôi không còn liên lạc gì với Conte nữa. Tôi chỉ muốn tập trung toàn bộ sức lực của mình cho Crystal Palace”.

Lukaku ghi bàn trong trận đấu Bỉ bị dọa tấn công khủng bố

Tiền đạo của M.U đang vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Bỉ khi anh đã có bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu với Nhật Bản đêm qua. Với bàn thắng đấy, tiền đạo 24 tuổi đã có 31 bàn thắng trong tổng số 65 lần ra sân trong màu áo ĐTQG.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Lukaku (ngoài cùng bên trái) ghi bàn trong ngày Bỉ bị dọa tấn công khủng bố

Với bàn thắng đấy của Lukaku, Bỉ đã có 15 trận bất bại kể từ trận đấu với Tây Ban Nha vào tháng 9 năm ngoái.

Nhưng chiến thắng ấy đã không mang đến nhiều niềm vui cho các CĐV nhà. Trước trận đấu, các quan chức Bỉ đã nhận được thông tin nhiều khả năng những phần tử khủng bố sẽ tấn công SVĐ Jan Breydelstadion, và LĐBĐ Bỉ đã phải di tản dường như toàn bộ khán giả ra khỏi sân để tránh những hậu quả không lường có thể xảy ra.

Rất may cuối cùng đã không có vụ tấn công nào. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Bỉ đã có những biện pháp bổ sung các nhân viên an ninh, thậm chí những mày dò kim loại đã được đưa vào để rà soát tất cả các ghế ngồi trên khán đài.

Và một số CĐV đã phải chờ đợi rất lâu để có thể nhận lại chỗ ngồi của mình, một số khác thì bỏ về vì lo sợ sẽ có một cuộc khủng bố thật xảy ra.

Bỉ hoàn toàn có lý do để lo sợ kể từ khi các phần tử khủng bố tấn công Paris cách đây 2 năm. Và không ở đâu xa, ngay tại thủ đô của Bỉ là thành phố Bruxelles cũng đã bị các máy bay tự sát ném bom khủng bố vào tháng 3 năm ngoái.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất