Lukaku và Hazard toả sáng, Bỉ dễ dàng vượt qua Tunisia

Lukaku và Hazard toả sáng, Bỉ dễ dàng vượt qua Tunisia

23-06-2018 21:00
Cặp song sát Lukaku và Hazard mỗi người ghi một cú đúp, góp công lớn trong chiến thắng tưng bừng 5-2 của Bỉ trước Tunisia.

5 bàn thắng được ghi trong một trận đấu cực kỳ cởi mở, với chất lượng chuyên môn đỉnh cao, ĐT Bỉ không chỉ cống hiến cho khán giả trận đấu hay nhất từ đầu giải, mà còn làm bật lên tư cách ứng viên cho ngai vàng World Cup 2018

Khi mà phần đông khán giả vẫn còn chưa ngồi ấm chỗ thì bàn mở tỷ số đã được ghi. Eden Hazard ngã trong vòng cấm sau khi bị Syam Ben Youssef truy cản trái phép. Penalty cho Bỉ. Trên chấm 11m, chính Hazard là người mở điểm cho Quỷ đỏ.

Hazard ghi bàn trên chấm phạt đền

Bàn thắng sớm là chất xúc tác tạo nên thế trận cực kỳ cởi mở sau đó. ĐT Bỉ đặt mục tiêu thắng đậm còn Tunisia thì không muốn thua trận thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, việc Tunisia ồ ạt tràn lên tìm bàn gỡ đối với những siêu sao của Bỉ chẳng khác nào một món quà. Khung thành của Tunisia như mở toang và chỉ 10 phút sau khi thua bàn đầu, họ thua tiếp.

Dries Mertens thực hiện một đường chọc khe thông minh sau khi cướp được bóng từ chân đối thủ, Romelu Lukaku chạy chỗ thông minh đón được pha kiến tạo đó rồi tung cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Lần thứ 3 tại World Cup lần này, chân sút của Man United ghi bàn.

Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 phút 18. Dylan Bronn có được một kỷ niệm cho riêng mình với cú đánh đầu nối sau quả đá phạt trực tiếp thuận lợi của đồng đội. Cách biệt được rút xuống còn 1 bàn từ khá sớm, Tunisia đặt mục tiêu lội ngược dòng. Tuy nhiên, tình huống ghi bàn của Bronn chính là dấu ấn cuối cùng của Tunisia trong trận đấu này. Phần còn lại của bữa tiệc bàn thắng đều thuộc về người Bỉ.

Đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Thomas Meunier xử lý mềm mại trước khi kiến tạo tinh tế đến bất ngờ để Lukaku nâng tỷ số lên 3-1. Lại là một cú sục bóng rất mềm mại và tinh tế qua người thủ môn, khác hẳn với sự vụng về trong màu áo Man United mùa vừa qua.

Đến thời khắc này thì những yếu tố chiến thuật, toan tính đều không còn quan trọng nữa. 45 phút hiệp 2 diễn ra với kịch bản cởi mở như một trận giao hữu chứ không còn là World Cup nữa. Gần như tất cả các đường lên bóng của 2 đội đều dẫn tới những cơ hội có thể ghi bàn. Bỉ ghi thêm 2 bàn thắng nữa, Tunisia cũng đóng góp 1 pha lập công, biến 90 phút tại Otkrytiye Arena thành trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi nhất từ đầu giải.

Bàn thắng thứ 2 của Hazard

Số bàn thắng thậm chí còn có thể nhiều hơn nếu tiền đạo Michy Batshuayi tận dụng tất cả các cơ hội mà anh có được. Batshuayi có tới 3 cơ hội ăn bàn mười mươi: một lần đi qua thủ môn, một lần đối diện với khung thành bỏ trống từ cự ly 5 mét, một lần thoải mái vô lê ở khoảng cách 11 mét. 

Nhưng cả 3 cơ hội này đều không được Batshuayi chuyển hóa thành bàn thắng. Phải mãi tới phút 90, Batshuayi mới “đuổi” sự vô duyên của mình.

Đại thắng 5-2, Bỉ cho thấy họ là một ứng viên lớn cho ngai vàng World Cup lần này.

Đội hình thi đấu

Bỉ: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens (Tielemans 86'), R. Lukaku (Fellaini 59'), E. Hazard (Batshuayi 68').

Tunisia: Ben Mustapha; S. Ben Youssef (Benalouane 41'), Meriah, Bronn (Nagguez 24'), Maaloul, Badri, Sassi (Sliti 59'), Skhiri, Khaoui, F. Ben Youssef, Khazri.

Ghi bàn

Bỉ: Hazard (6', 51'), Lukaku (16', 45'+3), Batshuayi (90')

Tunisia: Bronn (18'), Khazri (90'+3).

Phùng Việt
Tin tức mới nhất