Bản tin thể thao 18/9: Mâu thuẫn xảy ra trong đội hình PSG, Lukaku ăn mừng như “điên dại” trước Everton

Mâu thuẫn xảy ra trong đội hình PSG, Lukaku ăn mừng như “điên dại” trước Everton

18-09-2017 10:57
Lukaku ăn mừng bàn thắng trêu tức CĐV Everton, D.Alves, Neymar và Cavani tranh nhau đá phạt đền. Là những tin chính trong sáng nay.

Pogba vẫn chưa hẹn ngày trở lại

HLV Mourinho nói rằng ông vẫn chưa biết chấn thương gân kheo của Paul Pogba sẽ kéo dài đến bao lâu.

Trước đó, các bác sỹ của Man Utd đã nói rằng Pogba có thể trở lại sau 12 tuần sau khi anh đã bị dính chấn thương trong trận đấu với Basel ở Champions League.

Xem thêm: dự đoán tỷ số bóng đá

Pogba vẫn chưa biết bao giờ có thể trở lại

Hôm qua M.U của Mourinho đã vượt qua Everton với tỉ số 4-0 trên sân nhà. Trong trận đấu này tiền vệ người Pháp tất nhiên không thể góp mặt.

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho đã đính chính lại thông tin và ông nói rằng vẫn chưa thể xác định được Pogba sẽ vắng mặt bao lâu.

“Tôi không biết Pogba chấn thương bao lâu”. Mourinho nói sau trận đấu với Everton.

“Đấy chỉ là một chấn thương gân kheo, nhưng sẽ cần thời gian để xác định chính xác Pogba cần bao lâu để trở lại”.

Như vậy nhiều khả năng Pogba sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu với Burton Albion vào đêm thứ tư tới (theo giờ Việt Nam), và trận đấu với Southampton vào cuối tuần.

Man Utd cũng có những trận đấu với CSKA Moscow và Crytal Palace trước khi loạt trận vòng loại World Cup và Giao hữu trở lại.

Và ngay sau khi loạt trận quốc tế kết thúc, M.U sẽ trở lại và đối đầu với Liverpool. Đây được coi là thuốc thử đầu tiên cho tham vọng vô địch của đội chủ sân Old Trafford mùa này.

Daniel Alves, Neymar và Cavani tranh nhau đá Penalty

Trong trận thắng Lyon 2-0 đêm qua, nội bộ của PSG đã xảy ra những mâu thuẫn nhỏ. Chuyện là trong trận đấu này PSG được hưởng một quả Penalty.

Hình ảnh xấu của PSG đêm qua

Theo quy định, Cavani sẽ là người thực hiện. Nhưng không hiểu lý do gì mà Neymar và Daniel Alves lại tranh đá với Cavani.

Cụ thể, Alves đã tiến đến Cavani và ôm quả bóng xin đá. Nhưng tiền đạo người Uruguay đã giành quả bóng lại. Neymar cũng tiến lại gần và lời qua tiếng lại với tiền đạo 30 tuổi này.

Cuối cùng Cavani vẫn là người thực hiện. Nhưng có lẽ vì ức chế, anh đã sút hỏng quả phạt đền.

Có một điều kỳ lạ là 2 bàn thắng của PSG trong trận đấu này đều do các cầu thủ Lyon đá phản lưới nhà.

Tác giả của 2 bàn thắng đấy là Marcelo (75) và Jeremy Morel(86). Như vậy là sau vòng 6 Ligue 1, PSG đang đứng ở vị trí số 1 với 18 điểm, hơn Monaco 3 điểm.

Lukaku ăn mừng như điên dại trước đội bóng cũ

Hôm qua trong trận thắng Everton 4-0 của Man Utd, tiền đạo Lukaku đã có được 1 bàn thắng.

Ở phút 89, khi tỉ số đã là 2-0 cho M.U, Lukaku đã có một pha sút bóng cận thành, nâng tỉ số lên 3-0 cho các cầu thủ chủ nhà.

Sau đó tiền đạo người Bỉ đã có pha ăn mừng... làm nóng mắt các CĐV của Everton. Cụ thể sau khi ghi bàn Lukaku đã đặt tay lên tai, mắt trợn ngược đầy thách thức hướng về các CĐV đội khách.

Lukaku ăn mừng trêu tức các CĐV Everton

Hàm ý của pha ăn mừng đấy của tiền đạo 24 tuổi có lẽ là muốn nói với các CĐV của Everton rằng cứ chỉ trích anh nữa đi, anh sẵn sàng lắng nghe hết tất cả.

Sau trận đấu Lukaku đã thừa nhận pha ăn mừng đó là anh cố ý trọc tức các CĐV Everton vì họ đã lăng mạ và chỉ trích anh trong suốt thời gian trận đấu.

“Tôi đã rất tức giận khi mỗi lần tôi chạm bóng hay đến gần họ là họ lại la ó tôi”. Lukaku nói.

“Trước đó tôi đá hỏng quả đá phạt, bọn họ đứng dậy và gào thét. Họ la ó, giễu cợt và chỉ trích tôi. Sau khi tôi có được bàn thắng, hành động ăn mừng của tôi là giành cho các CĐV Everton. Bóng đá là như vậy”.

Đây là lần đầu tiên Lukaku gặp lại đội bóng cũ của mình sau khi anh chuyển đến M.U ở đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Nhìn chung Lukaku đã chơi tốt. Anh thường xuyên gây ra được những áp lực lên đội khách, ghi được 1 bàn và có 1 đường kiến tạo thành bàn.

Như vậy sau 5 vòng đấu ở Premier League, M.U đang đứng đầu bảng với 13 điểm. Điều đáng nói là Lukaku đã có được 5 bàn thắng trong 5 trận, và anh đang cùng với Kun Aguero chia sẻ vị trí đầu tiên trong danh sách Vua Phá Lưới Premier League.

Conte bảo vệ Morata

Trong trận hòa 0-0 trước Arsenal tối qua của Chelsea, Morata đã chơi cực tệ. Nhưng HLV Conte vẫn lên tiếng bảo vệ anh.

Trước đó tiền đạo người Tây Ban Nha đã có phong độ khá tốt, và anh chính là cánh chim đầu đàn dẫn lối cho Chelsea. Nhưng trận đấu đêm qua, cựu tiền đạo của Real Madrid đã chơi không tốt.

Xem thêm: Tin thể thao trực tuyến

Morata (trái) đã chơi rất tệ trong trận đấu đêm qua

Ở vị trí mũi nhọn duy nhất của Conte, Morata đã không thể tạo ra bất cứ nguy hiểm nào về phía khung thành của Arsenal. Thậm chí anh cũng không đóng góp nhiều trong những pha lên bóng của The Blues.

Những con số thống kê về Morata đêm qua đã nói lên tất cả. 20 đường chuyền thì 9 lần chuyền hỏng, 2 pha dứt điểm thì cả 2 đều không trúng đích và hoàn toàn vô hại. Không những thế Morata còn phải nhận một thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.

Sau trận đấu đã có một số CĐV Chelsea đã lên mạng chỉ trích anh. Các chuyên gia bóng đá cũng cho rằng những gì Morata đang thể hiện không thể bằng Diego Costa. Nhưng bất chấp dư luận, Conte cho rằng Morata đã có một trận đấu hay.

“Theo tôi Morata đã chơi hay trong trận đấu này, tôi hài lòng với cậu ấy” Conte phát biểu sau trận đấu.

“Morata đã chơi bóng rất nỗ lực, cậu ta cố gắng tham gia vào các tình huống. Khi giành được bóng, Morata cũng có những pha đưa bóng ra biên, châm ngòi cho những đợt phản công của Chelsea.

Morata đã có một trận đấu hay. Thường mọi người hay nhầm lẫn số 9 là phải biết ghi bàn. Nhưng với tôi Morata đã có những đóng góp tích cực vào thế trận của Chelsea hôm nay. Và tôi cũng chỉ cần các cầu thủ của mình làm được như vậy”.

Sau 5 vòng đấu, Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 3 với 10 điểm. Nhưng họ chỉ kém M.U và Man City đúng bằng một trận thắng.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất