Mỗi tuần một câu chuyện: Bây giờ Brazil chỉ là một chú...”hổ giấy”!

Mỗi tuần một câu chuyện: Bây giờ Brazil chỉ là một chú...”hổ giấy”!

04-06-2018 17:00
Hẳn nhiều người cảm thấy sốc và bất bình khi nghe thấy câu nói đấy. Bóng đá Brazil trong quá khứ luôn được coi là niềm tự hào của người dân xứ sở “Samba”, và nền bóng đá của họ nghiễm nhiên được đánh giá là mạnh nhất trên thế giới. Nhưng như đã nói, đấy chỉ là quá khứ...

Trong nhiều năm trở lại đây bóng đá Brazil luôn gây ra những nỗi thất vọng to lớn cho NHM. Sẽ chẳng ai có thể quên được 4 năm về trước những đứa con của xứ sở Samba đã gục ngã như thế nào trước người Đức với tỉ số kinh hoàng, 1-7.

4 năm sau “thảm họa” trước người Đức, Brazil vẫn không có một cuộc cách mạng nào

Sau thảm họa năm ấy, đất nước Brazil đã kêu gọi một cuộc cách mạng rầm rộ. Nhưng 4 năm sau, họ đã thay đổi được những gì? Câu trả lời là không gì cả. Sức mạnh duy nhất mà Selecao có được cho đến lúc này vẫn chỉ gói gọn bởi cái tên Neymar. Đã qua lâu rồi cái thời Brazil đi đâu cũng thấy nhân tài, đến cả Romario cũng phải thường xuyên mài ống quần trên băng ghế dự bị.

Xem thêm: Báo bóng đá online

4 năm sau "thảm họa" trước người Đức, sức mạnh của Brazil vẫn chỉ nằm ở cái tên Neymar

Ở thời điểm này nếu như phải chỉ ra một tiền đạo xuất chúng đích thực của Selecao thì đấy quả thật là một công việc khó khăn. Neymar chưa bao giờ là một tiền đạo đúng nghĩa. Anh xuất thân từ một tiền vệ, và qua thời gian đã phát triển thành một cầu thủ toàn năng giống như Messi và Ronaldo.

Firmino cũng không phải là một tiền đạo điển hình. Cầu thủ của Liverpool có thiên hướng chơi rộng và thường xuyên xuất hiện ở khu vực trung tâm. Có lẽ tiền đạo 27 tuổi này chỉ thích hợp chơi ở vị trí số 10.

Người có tiềm năng và có thể tỏa sáng nhất trong đội hình của Brazil ở World Cup sắp tới trên hàng công có lẽ là Gabriel Jesus. Nhưng tiền đạo 21 tuổi này cần có thời gian để kiểm nghiệm, và việc anh có thể giữ vững phong độ ở một giải đấu lớn nhất hành tinh như World Cup hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Trong trận đấu giao hữu với Croatia đêm qua, dù Selecao đã có chiến thắng với tỉ số 2-0, nhưng lối chơi của Tite cùng các học trò đã để lại khá nhiều nỗi lo cho NHM. Thậm chí trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, Brazil không có lấy một pha tấn công nguy hiểm nào.

Tình huống đáng kể nhất của họ là 2 cú sút liên tiếp của Paulino trong vòng 16m50, nhưng đều không thể qua được bức tường thép mang tên Corluka. Trung vệ 32 tuổi này chính là người chơi nổi trội nhất trong hàng thủ của Croatia trong trận đấu đêm qua.

Tite đã bố trí một đội hình khá mạnh trước Croatia, ngoại trừ vị trí của Paulinho và thủ môn Alisson thì có lẽ 9 vị trí còn lại đều sẽ là những vị trí chính thức của HLV Tite ở World Cup sắp tới. Neymar và thủ thành Ederson sẽ là 2 nhân tố còn lại. Ngôi sao số 1 của PSG phải ngồi ngoài vì anh vẫn chưa có được một thể lực tốt nhất sau chấn thương, còn Ederdon nghiễm nhiên phải là thủ môn số 1 của Brazil ở nước Nga.

Alisson đã được Tite cho thử sức trước một đối thủ khá khó chịu như Croatia, nhưng anh thường xuyên có những pha xử lý bối rối khi đồng đội chuyền bóng về.

Nhưng Alisson không cần phải quá...thất vọng bởi lẽ anh không phải là nhân tố duy nhất chơi tệ trong trận đấu hôm qua. Coutinho chắc chắn phải là cầu thủ để lại nhiều nỗi thất vọng nhất cho NHM.

82 phút có mặt trên sân của tiền vệ Barca chỉ để lại những cái lắc đầu ngao ngán của Tite. Kiến tạo không, bàn thắng không, và cũng không để lại bất kỳ ấn tượng nào. Coutinho có hai pha sút bóng trong trận này và cả hai đều đi lên trời trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Willian cũng để lại những nỗi thất vọng tương tự như người đồng đội của mình. Mỗi khi có bóng, tiền vệ của Chelsea chỉ biết chạy ra biên rồi tìm cách căng ngang vào vòng cấm địa. Tất nhiên với một đội có tổ chức tốt như Croatia, miếng đánh đấy của Willian không mang lại nhiều hiệu quả.

Không còn thời gian để Brazil có những sự thay đổi

Nhìn Brazil thi đấu, nhiều người hẳn sẽ có cảm giác sốt ruột khi các “vũ công Samba” thường có thói quen giữ bóng quá lâu. Họ không thể có những pha phối hợp nhanh, chiếm lĩnh khoảng không để đưa ra những cú dứt điểm cuối cùng. Không thể trách Brazil vì thói quen cầm và giữ bóng lâu của họ, đấy đã là bản sắc của Brazil rồi.

Chỉ có điều ở đội hình Brazil hiện tại chỉ có 2 người có đủ khả năng cũng như bản lĩnh để cầm bóng và giữ bóng vượt qua bức tường rào hàng thủ của đối phương. Người thứ nhất tất nhiên là Neymar, người còn lại là...Marcelo.

Xem thêm: Link Sopcast

Marcelo không thể kham hết mọi chuyện ở hành lang cánh trái của Brazil

Đấy không phải là điều bất ngờ, Marcelo có lẽ là hậu vệ đa năng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, và có lối chơi đúng với bản sắc quốc tịch mà anh đang mang. Với một người có thể khống chế bóng từ quả chuyền lên đến 40m chỉ bằng cái gầm giầy với một chạm duy nhất, hẳn nhiên anh ta phải có những kỹ thuật vượt trội và không phải ai cũng có thể lấy được bóng từ chân Marcelo.

Chỉ có điều các đồng đội của anh không ở cùng đẳng cấp. Willian và Coutinho thường xuyên giữ bóng để đột phá, nhưng sau vài ba cái lắc người, là một cú chuyền về. Với một lối chơi như vậy Brazil rất khó để làm nên điều gì đó ở World Cup lần này.

Sức mạnh của Brazil nằm ở đâu và sẽ chơi như thế nào? Dường như ai cũng đã biết. Đấy là một điều vô cùng nguy hiểm đối với Tite và các học trò của ông. Chỉ có điều thời gian không còn nữa để HLV 57 tuổi này có những sự thay đổi, World Cup đã rất cận kề rồi. Và nên nhớ rằng trong trận đấu đêm qua, Brazil chỉ thắng được khi Corluka đã rời sân, cùng với một vài cầu thủ trụ cột khác.

Đáng lo quá, Brazil!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất