Mỗi tuần một câu chuyện: Giờ chia tay đã đến, Conte!

Mỗi tuần một câu chuyện: Giờ chia tay đã đến, Conte!

05-03-2018 17:00
Hai trận đấu gần nhất của Chelsea, Hazard đều phải rời sân trong hiệp 2 của trận đấu. Điều đáng nói đấy đều là những quyết định sai lầm của Conte. Có cảm giác HLV người Italia thay người chỉ để cho có lệ, chứ ông hoàn toàn bế tắc và không biết cần phải làm điều gì tốt nhất cho đội bóng...

Ở trận đấu với M.U, Conte thay Hazard ra từ rất sớm bằng Pedro, phút 73 của trận đấu. Và 2 phút sau khi Hazard rời sân, Chelsea nhận bàn thua thứ 2 và không có khả năng lật ngược được tình thế. Trong trận đấu đấy, Conte đã mắc rất nhiều sai lầm, ông không dám chơi một trận sòng phẳng với đoàn quân của Mourinho.

Thật ra The Blues đã có thế trận rất tốt trước M.U. 30 phút đầu tiên, các cầu thủ áo xanh nắm giữ hoàn toàn thế chủ động trên sân và khiến đội chủ sân Old Trafford gặp khó khăn thật sự. Nhưng sau đó Chelsea chơi trùng xuống và Quỷ Đỏ bắt đầu nhìn thấy những cơ hội của mình.

Những quyết định sai lầm

Đêm qua, lần thứ hai đến thành phố Manchester, lần này Chelsea đối đầu với Man City, một thế lực thực sự ở Premier League hiện tại. Lần này Conte cho The Blues ra sân mà không có một tiền đạo thực sự nào. Ý đồ của HLV người Italia là rất rõ ràng, Chelsea sẽ chơi phòng ngự phản công trong trận đấu này.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Conte đang bế tắc thật sự ở Chelsea

Nói là phòng ngự phản công cho sang mồm chứ thực ra The Blues đã chơi tử thủ trong suốt 90 phút của trận đấu. Đối với Conte, Man City chẳng khác nào một con ngáo ộp và các học trò của ông chỉ là những đứa trẻ. Cả trận Chelsea chỉ tung ra được đúng một cú sút của Moses, và đấy là một cú sút rất tệ đi thẳng lên khán đài.

Nhưng Moses không phải là cầu thủ chơi tệ nhất của The Blues, mà người đó phải là Pedro. Trong cả trận đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha có bóng và chuyền rất nhiều lên phía trên cho Hazard và Wilian, nhưng những đường chuyền đấy của anh nếu nó không đi thiếu chính xác thì cũng là quá dài khiến cho đồng đội không thể theo kịp.

Những tình huống ấy nó lặp lại khá nhiều và thật ngạc nhiên là Conte vẫn để anh chơi cho đến phút thứ 82 của trận đấu thì mới cho ra. Những quyết định thay người của cựu HLV Juve trong trận này cũng không thực sự chính xác, khi Chelsea cần những nhân tố tấn công thì ông lại thay Hazard và Willian ra. Morata và Giroud thì mãi mới được tung vào.

Những sự thay đổi người của Conte làm cho người ta có cảm giác rằng ông thực sự đang bế tắc và không biết phải làm gì để đội bóng tốt hơn trong thời điểm này. Chỉ có một năm thôi mà Chelsea của Conte đã thay đổi chóng mặt. Từ vị thế là một ĐKVĐ Premier League, giờ đây The Blues còn chưa chắc sẽ được dự Champions League vào mùa giải sau, khi họ đang đứng thứ 5 và kém vị trí thứ 4 của Tottenham 5 điểm.

Không ai hiểu điều gì đã xảy ra với Conte, có lẽ kể từ khi có mối bất hòa với BLĐ The Blues sau vụ “trảm” Diego Costa, Conte đã bị ảnh hưởng tâm lý và không còn là chính mình. Trong mùa giải trước Chelsea đã đăng quang ngôi vô địch nhờ sự cơ động của Hazard và họ có một sát thủ thực sự trong vòng cấm là Diego Costa.

Chính sự có mặt của Diego Costa đã khiến cho các đối thủ của họ bị phân tán rất nhiều khi vừa bố trí người theo kèm Hazard, vừa phải có biện pháp ngăn chặn Diego Costa. Giờ đây Chelsea không có một cầu thủ nguy hiểm như tiền đạo người Tây Ban Nha, chính vì thế Hazard gặp khó khăn hơn rất nhiều khi xung quanh anh luôn có từ 3 đến 4 cầu thủ theo kèm.

Đã đến lúc Conte nói lời chia tay với Chelsea

Nhưng cho dù là như thế, Conte vẫn thể hiện một sự nhút nhát nhất định của mình. Gặp Man City, nếu như chơi co cụm và tử thủ thì chẳng khác nào tự sát. Đội bóng chủ sân Etihad chỉ thua đúng một trận duy nhất ở Premier League từ đầu mùa cho đến nay, và đội đã đánh bại Man City chính là Liverpool, đội bóng có lối chơi tấn công thuộc hàng hay nhất ở giải Ngoại hạng thời điểm này.

Xem thêm: chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Conte sẽ ra đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc?

Sự thật cũng chỉ ra rằng lối chơi của Pep Guardiola rất ngại những đội bóng nào chơi Pressing và dám đôi công với họ. Ai cũng biết hàng công của City là mạnh như thế nào, nhưng hàng thủ của họ không phải ở hạng tốt nhất Premier League vào lúc này, nếu như không muốn nói là ở mức độ trung bình.

Chỉ có điều những đối thủ của Man City không có bóng mà triển khai tấn công, họ luôn xác định tư tưởng chơi lùi sâu và đảm bảo cho sự an toàn mỗi khi đối mặt với đoàn quân của Pep Guardiola. Chính vì thế họ đã thua ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Hàng công của Chelsea hoàn toàn có thể chọc thủng lưới bất cứ hàng thủ nào, nếu như họ chơi đúng phong độ và có một chiến thuật hợp lý.

Chỉ có điều giờ đây Conte dường như đang nghĩ đến bến đỗ mới của mình sau khi mùa giải kết thúc hơn là dốc sức chung lòng cùng Chelsea vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu vậy thì đi đi Conte, Chelsea không cần một người như ông...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất