Mỗi tuần một câu chuyện: Xin lỗi Conte, ông mới là một “Little Man”

Mỗi tuần một câu chuyện: Xin lỗi Conte, ông mới là một “Little Man”

26-02-2018 16:59
“Little Man” là câu nói mà Conte đã dùng để đáp trả Mourinho khi ông bị HLV người Bồ Đào Nha khơi lại vụ dàn xếp tỉ số ở mùa giải 2012-13. Nhưng trong trận thư hùng đêm qua giữa Man United và Chelsea, Conte mới chính là “Little Man” thực sự so với Mourinho.

Little Man ở đây chúng ta tạm dịch là “người đàn ông nhỏ bé”. Nhưng nghĩa của nó được Conte dùng để ám chỉ Mourinho nó nặng nề hơn nhiều so với như vậy. HLV người Ý ám chỉ Mourinho là “kẻ tiểu nhân”.

Conte chưa thể vươn đến đẳng cấp của Mourinho...

Conte đã chỉ trích Mourinho rất nhiều và người ta không thể nhớ hết ông đã nói những gì ngày hôm ấy, nhưng câu cuối cùng của Conte thì ai cũng nhớ, ông nói rằng “Tôi đã sẵn sàng cho trận đại chiến với M.U vào ngày 28/02, nhưng tôi không biết liệu Mourinho đã sẵn sàng chưa?”.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Conte chưa thể vươn đến đẳng cấp của Mourinho

Trận đại chiến ấy cuối cùng cũng đã tới, và một lần nữa Mourinho cho người ta thấy ông thật sự “đặc biệt” như thế nào. Trước trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha chủ động đi xuống tầng hầm của Chelsea để bắt tay những cậu học trò cũ của mình. Ông đã ôm Morata rất chặt, tiền đạo người Tây Ban Nha là một trong những cậu học trò cưng của Mourinho trước đây.

Rồi khi quay trở lên, Mourinho đụng phải Conte đang đứng ở đấy, cựu HLV của Chelsea đã đưa bàn tay mình ra cùng với một nụ cười rất thoải mái. Conte đã bất ngờ trước hành động đấy của vị HLV người Bồ, ông định quay mặt đi, nhưng Mourinho vẫn chủ động tiến tới và hai người đã trao cho nhau những cái bắt tay rất thân thiện.

Chỉ với hình ảnh ấy thôi, Mourinho đã tạm dẫn trước Conte 1-0 trước khi trận đấu diễn ra rồi. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc của trận đấu vang lên, chính Chelsea mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Điều này không có gì là bất ngờ khi The Blues đang có được một tinh thần tốt sau khi cầm hòa Barca 1-1 ở Champions League trước đó.

Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, Morata đã đưa bóng tìm đến trúng xà ngang của thủ thành David De Gea. M.U nhanh chóng đánh mất thế trận và buộc phải chơi chậm và lùi đội hình sâu về phần sân nhà để đảm bảo cho sự an toàn. Nhưng với sức ép liên tục từ đội bóng áo xanh, cuối cùng De Gea cũng phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút như búa bổ của Willian ở phút thứ 32 của trận đấu.

Dẫn trước với tỉ số 1-0, nhưng không hiểu sao Conte không...thừa thắng xông lên để tiếp tục duy trì những sức ép lên hàng phòng ngự của M.U, mà ông lại chỉ đạo cho đội quân của mình chơi chậm để bảo toàn lợi thế. Đấy là một quyết định vừa sai lầm vừa thể hiện một tâm lý lo sợ thất bại rõ rệt của HLV người Italy.

Không biết Conte không biết hay quên rằng Mourinho là ông vua đích thực trong thế trận rình rập để chuyển từ thế trận phòng ngự sang phản công rất sắc nét. Chỉ có đòn đánh phủ đầu và gia tăng sức ép liên tục lên M.U mới là những miếng đòn khiến Mourinho ái ngại nhất.

Chelsea đã làm rất tốt điều đó cho đến khi có được bàn thắng mở tỉ số của Willian. Hazard và Willian liên tục có những pha bắt tốc độ rất nhanh từ trung lộ sang hai biên rồi đưa bóng thẳng vào trước khung thành của thủ môn David De Gea. Người ta có thể thấy M.U bất lực như thế nào để chống đỡ trước sức ép mà The Blues đã tạo ra trong suốt 3/4 của hiệp 1.

Nhưng khi có bàn thắng, Chelsea bất ngờ chơi trùng xuống. Đấy chính là thời điểm để những đòn phản công sở trường của Mourinho phát huy tác dụng. Chỉ 7 phút sau bàn thắng của Willian, M.U đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Lukaku sau một pha tổ chức tấn công nhanh.

Sang hiệp 2, Chelsea không thể duy trì được sức ép của mình như trong nửa đầu hiệp 1. Chỉ với 10, 15 phút đầu tiên của hiệp 2 trôi qua, các CĐV của M.U đã bắt đầu thấy được những cơ hội nhen nhóm cho mình, khi thế trận diễn ra giằng co ở khu vực trung tuyến. Đấy chính là thế trận có lợi cho M.U vì nếu đấu thể lực, rõ ràng Chelsea là những người gặp bất lợi nhiều hơn.

Pogba và Lukaku dũng mãnh như thế nào ai cũng đã biết. Nhưng chẳng một CĐV nào của Chelsea có thể cắt nghĩa nổi việc tại sao Conte lại rút Hazard ra để thay vào Pedro ở phút 73 của trận đấu. Mất Hazard, Chelsea mất đi một ngòi nổ hết sức quan trọng trong những đường lên bóng của mình.

Dù cho Hazard không đủ thể lực thì anh vẫn phải đá cho đến phút cuối cùng của trận đấu để bảo đảm sự cân bằng cho Chelsea. Một cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế không thể không có đủ thể lực cho 90 phút, dù cho thế trận có căng thẳng như thế nào đi chăng nữa, nếu như anh ta không bị chấn thương.

Hazard chắc chắn đủ thể lực để chơi hết trận đấu này, và người ta chỉ có thể lý giải việc thay anh bằng Pedro là hoàn toàn do lý do chiến thuật của Conte. Nhưng dù có ý định chiến thuật gì đi chăng nữa thì đấy vẫn là một quyết định sai lầm của HLV người Ý vì chỉ 2 phút sau khi Hazard rời sân, Chelsea nhận bàn thua thứ 2 trong trận đấu này, và họ không thê có cơ hội để tìm lại dù chỉ là 1 điểm cho mình được nữa.

... Và so với HLV người Bồ Đào Nha, Conte mới là một “Little Man”

Điều đáng nói đây không phải là quyết định sai lầm duy nhất của Conte trong trận đấu này. Ở tuyến giữa ai cũng nhìn thấy Drinkwater yếu đuối và khổ sở như thế nào mỗi khi phải tranh chấp với Pogba hay Lukaku. Thậm chí trong những pha bóng rất đơn giản, tiền vệ người Anh cũng thực hiện rất khổ sở và liên tục vấp ngã.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

So với Mourinho, Conte mới là một Little Man

Nhưng phải đợi đến phút 81 người ta mới được nhìn thấy Fabregas vào sân thay cho anh. Khả năng đọc trận đấu quá tệ, cộng với sự nhút nhát và hèn yếu của Conte đã khiến cho Chelsea gục ngã trước M.U mà đáng ra họ hoàn toàn có thể có được một kết quả tốt hơn thế rất nhiều.

Conte liên tục công kích Mourinho, nhưng khi đối mặt với HLV người Bồ, ông đã thể hiện sự lo sợ rõ rệt. Trong khi đó Mourinho lại rất thoải mái.

Ông chủ động bắt tay Conte trước và sau trận đấu, trong trận đấu người ta cũng nhìn thấy HLV người Bồ Đào Nha còn chủ động nói điều gì đó với Conte bên ngoài đường Piste, ban đầu Conte không đáp lại, và không dám quay lại nhìn vào mắt của Mourinho, nhưng không biết cựu HLV của Chelsea đã nói điều gì và cười rất sảng khoái đã khiến Conte cũng phải ngượng ngùng quay lại nhìn ông và cười vui vẻ.

Chỉ với 90 phút của trận đấu này, người ta đã thấy Conte thua kém Mourinho một cách toàn diện ra sao. Và xin lỗi Conte, so với Mourinho thì ông mới chính là một “Little Man”...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất