Mỗi tuần một câu chuyện: Mourinho và “chiếc xe buýt” đã là một thương hiệu

Mỗi tuần một câu chuyện: Mourinho và “chiếc xe buýt” đã là một thương hiệu

17-10-2017 16:52
Đã bao giờ bạn xem một bộ phim ma mà không có một tình tiết kinh dị hay giật gân để hù dọa khán giả chưa? Nếu bạn xem một tiểu phẩm hài mà tiểu phẩm ấy không thể làm bạn cười, hay chỉ là những nụ cười nhạt, thì đấy không phải là một tiểu phẩm tốt.

Nói về Jose Mourinho cũng vậy. Nói đến HLV này ngay lập tức chúng ta sẽ liên tưởng tới những chiến thuật chặt chẽ, những lời nói khích bác và là một con người đầy tính thực dụng, không thể nào khác được.

Vì thế trước trận đấu, huyền thoại của Liverpool, Kenny Dalglish đã mỉa mai rằng Mourinho sẽ lại dùng chiến thuật “dựng xe buýt” để đối phó với Liverpool và ngay lập tức HLV người Bồ đã đáp trả “tôi sẽ chơi với 9 tiền đạo, đừng lo”. Và trong trận đấu, chúng ta căng hết mắt từ đầu tới cuối mới đếm được hàng tiền vệ của họ tiến tới vòng 16m 50 của đối phương không quá 5 lần.

Mourinho luôn khác người đến mức...đặc biệt

Nếu như Dalglish không biết cách mỉa mai người khác thì hôm đấy ông đã thấy được một nghệ thuật châm biếm đến mức thượng thừa của “người đặc biệt”. Mourinho là thế. Luôn biết cách biến những lời chỉ trích mình trở thành những trò hề không hơn,không kém.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Mourinho luôn là con người sống thực tế

Nếu như hôm đấy Mourinho xua quân lên chơi một trận đôi công với Liverpool thì ông đã chẳng bao giờ có biệt danh là “người đặc biệt” như thế.

Trong bóng đá nếu người ta bị mê hoặc đến ngất ngây với chiến thuật tấn công tổng lực mà những người Hà Lan đã tạo ra nó và sau này được Johan Cruyff biến thành một thứ bóng đá nghệ thuật và có chiến thuật đàng hoàng, thì họ cũng không thể phủ nhận lối chơi phòng ngự theo kiểu Catenaccio của người Italia được.

Catenaccio đã được công nhận là một nghệ thuật từ lâu khi dựa vào một hậu vệ để bố trí đeo bám tiền đạo chặt chẽ, Mourinho chỉ cải biên nó theo kiểu phòng ngự khu vực của bóng đá hiện đại bây giờ, dùng số đông hàng tiền vệ chơi với đội hình thấp để bảo đảm một thế trận an toàn.

Về cơ bản Dalglish đã sai khi chỉ trích Mourinho sẽ chơi phòng ngự. Như đã nói, trong bóng đá có chiến thuật tấn công thì cũng sẽ có chiến thuật phòng ngự. Và không ai có quyền chỉ trích người khác vì  một chiến thuật nào đấy, vì luật không cấm.

Những đội chơi tấn công vũ bão nhưng rồi để hở sườn và chịu “những trái đắng” sau khi trận đấu kết thúc thì tuyệt nhiên không thấy một ai lên tiếng chỉ trích, cùng lắm họ chỉ dùng từ “ngây thơ” hoặc “thiếu kinh nghiệm”. Vậy thì người ta lên án và chỉ trích vì một đội nào đấy đã chơi phòng ngự và không dám mở thế trận là một điều hết sức ấu trĩ và nực cười.

Mou và “chiếc xe buýt” của mình đã là một thương hiệu

Mourinho có hai lý do để chỉ thị cho các học trò của mình chơi thấp và đảm bảo an toàn ở trận này. Thứ nhất, ông không có một đội hình đủ tốt để chơi đôi công với Liverpool. Pogba và Fellaini đã bị chấn thương và không thể thi đấu. Trong khi đó Lukaku cũng vừa bình phục và không thể có được 100% phong độ tốt nhất. Thứ hai, Mourinho luôn tư duy khác với người khác và đấy chính là điều đặc biệt thật sự ở con người này.

Xem thêm: chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Chắc chắn người ta sẽ phải chứng kiến "chiếc xe buýt" của Mourinho thêm nhiều lần nữa trong mùa giải này

Hành quân đến Anfield, nơi luôn tràn đầy nhiệt huyết mỗi khi đội bóng này tiếp đón những đối thủ lớn và những trận đấu như thế này, những con số thống kê trước trận chẳng có ý nghĩa gì cả, khi họ luôn chơi với bộ mặt rất khác trước đấy với những đối thủ như M.U, Man City hay Arsenal.

Mourinho hiểu điều đó nên đã bố trí một đội hình thấp để đảm bảo sự an toàn. Ngay cả điều đó nhiều khả năng sẽ làm đội bóng của ông phải đứng sau người hàng xóm Man City với điểm số thấp hơn thì ông cũng không quan tâm. Mourinho chỉ cần 1 điểm trong trận này như vậy là đủ.

HLV người Bồ luôn có tầm nhìn dài hạn. Thay vì “liều mạng” quyết chiến với những đội trong top 4 thì ông luôn chơi cẩn thận và chắt chiu từng điểm số trong những trận như thế. Không nhất thiết phải 3 điểm, 1 điểm cũng được nhưng phải có điểm. Từ đó tạo ra những sự khác biệt khi cuộc đua đường dài dần đi đến chặng cuối.

Chưa hết, sau trận đại chiến với Liverpool, các cầu thủ M.U lại phải khăn gói lên đường cho trận đấu rất quan trọng với Benfica ở Bồ Đào Nha sau đấy 4 ngày. Thể lực là rất quan trọng, HLV người Bồ không muốn đánh đổi 1 trận đại chiến đấy để lấy lại một thất bại trong cả chặng đường, đấy không phải là con người của Mourinho.

Quyết đấu với Liverpool hôm đấy, chưa chắc M.U đã thắng, thêm vào đó họ sẽ mất rất nhiều sức lực và chưa kể những mối đe dọa từ chấn thương. Nếu vậy M.U sẽ lại rơi vào cuộc khủng hoảng mới với rất nhiều nguy hiểm ở phía trước.

Chính vì thế chắc chắn Dalglish sẽ phải tiếp tục chứng kiến những thế trận kiểu “xe buýt” như thế này của Mourinho trong nhiều lần nữa trong mùa giải này. Người ta có thể không ưa Mou vì điều đó và luôn lên tiếng dè bỉu ông là kẻ phá hoại bóng đá. Nhưng chẳng sao cả, miễn là M.U sẽ có những danh hiệu vào cuối mùa giải. Đấy mới là điều Mourinho hướng tới và sẽ làm mọi giá để đạt được nó.

Rồi người ta sẽ hiểu với Mourinho, chiến thuật “xe buýt” của ông đã là một thương hiệu, mà đã là thương hiệu thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Người ta chỉ có cách chấp nhận hoặc không chấp nhận nó mà thôi...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất