Mỗi tuần một câu chuyện: Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/8. Bi kịch của cái đẹp!

Mỗi tuần một câu chuyện: Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/8. Bi kịch của cái đẹp!

03-07-2018 17:00
Nhật Bản đã có thể ngẩng cao đầu rời World Cup 2018, và cả thế giới đã phải ngả mũ trước họ sau thất bại 2-3 trước tuyển Bỉ đêm qua. Nhưng đối với cá nhân người Nhật, thất bại này là một nỗi cay đắng không thể nuốt trôi, và họ cần lấy đó làm bài học xương máu nếu như muốn đi xa hơn ở các kỳ World Cup tiếp theo.

Hàng triệu CĐV Nhật Bản đã nghiến răng bật khóc, tiếng khóc không thể cất thành lời sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Malang Diedhiou cất lên. Đắng cay và chua xót, đấy là tâm trạng của tất cả người dân Nhật Bản ở thời điểm đó.

Nhật Bản đã đánh mất lợi thế bằng sự ngây thơ của mình

Có một số người thì vẻ mặt thất thần, họ không hiểu điều gì mới vừa xảy ra, và mới chỉ nửa tiếng trước thôi, họ đang còn ngất ngây trong chiến thắng. Tấm vé vào tứ kết World Cup lịch sử của người Nhật đã biến mất theo cách không thể đắng cay hơn được nữa.

Xem thêm: Tin tức bóng đá thế giới

Nhật Bản bị tuyển Bỉ lội ngược dòng theo cách không tưởng

Dẫn trước 2 bàn trong 2/3 thời gian thi đấu, nhưng khi chỉ còn khoảng 30 phút cuối cùng cho một thời khắc lịch sử, tính cả thời gian bù giờ, người Nhật sụp đổ trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới.

Roberto Martinez là một HLV đầy kinh nghiệm, và ông hiểu rằng đánh “giáp lá cà” với người Nhật không thể mang đến những hiệu quả cho đoàn quân của mình, khi mà tuyển Bỉ đã gặp bế tắc trong hơn một tiếng đồng hồ thi đấu.

Những sự thay đổi lập tức được đưa ra, Fellaini và Chadli vào thay cho Mertens và Carrasco, và khi Fellaini xuất hiện ở trên sân, đồng nghĩa với việc tuyển Bỉ sẽ chơi “không kích” trong gần 30 phút cuối cùng, đánh vào điểm yếu lớn nhất của Nhật Bản.

Trong khi đó, HLV Nishino tỏ ra quá non nớt cả về bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong những trận đấu lớn. “Khi chúng tôi đã dẫn trước hai bàn thắng, tôi đã không thay đổi cách chơi của các học trò. Tôi muốn có thêm một bàn nữa để kết thúc trận đấu”. Nishino chia sẻ.

Và chính lối suy nghĩ sòng phẳng, luôn đề cao cái đẹp đấy đã giết chết người Nhật,hay nói cách khác, chính áp lực phải chơi đẹp, phải chơi fair-play là nỗi ám ảnh đưa người Nhật đến với cánh cửa địa ngục.

Còn nhớ trong 10 phút cuối cùng trong trận đấu với Ba Lan, HLV Nishino đã chỉ đạo các học trò chơi chậm, hạn chế bàn thua cũng như thẻ phạt để có thể vượt qua Senegal về điểm số fair-play và có mặt ở vòng 1/8, ông đã nhận phải rất nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng.

Và chính sự ám ảnh của lối đá đẹp, có lẽ đã khiến Nishino quên mất rằng Bỉ là một trong những ứng viên của chức vô địch World Cup năm nay, và hàng công của họ có thể chọc thủng lưới bất cứ hàng thủ nào trên thế giới.

Cú đánh đầu không tưởng của Vertonghen đã mở ra hy vọng cho Quỷ Đỏ, và kể từ đấy những “Samurai xanh” không còn nắm được sự kiểm soát số phận của mình nữa. Hai bàn thắng tiếp theo của Fellaini (cũng bằng không chiến), và Chadli sau một đường lên bóng hoàn hảo của tuyển Bỉ đã thay đổi toàn bộ số phận của người Nhật.

Điều đáng nói là bàn thắng của Chadli được ghi ở phút bù giờ thứ 4, và Nhật Bản không thể cầm cự cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu. Nhưng cho dù có đá thêm hiệp phụ, trước tình cảnh ấy, Nhật cũng khó có thể tránh khỏi một thất bại.

Nhật Bản nổi tiếng với kỷ luật và tinh thần thi đấu bất khuất thì ai cũng đã biết, nhưng trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, đôi khi con người ta cần đến sự thực dụng để vượt qua những thời khắc gian khó. Nếu bạn đá đẹp, đá cống hiến, nhưng bạn thua trận thì bạn vẫn mãi là kẻ thua trận.

Nhưng nếu như biết cách chơi thực dụng đúng lúc, đúng thời điểm để giành chiến thắng thì những sự chỉ trích bạn chỉ là những sự đố kỵ mà thôi. Người ta chỉ nhớ đến những người chiến thắng, và không ai nhớ về kẻ thất bại, kể cả thất bại ấy có vinh quang như thế nào đi chăng nữa.

Hãy nhớ lại trận chung kết Champions League mùa giải vừa rồi. Sergio Ramos đã có một pha “vật” để đời với Salah, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Liverpool để giảm đi sức công phá của The Kop. Kết quả thế nào ai cũng đã biết. Real đi vào lịch sử, và Ramos đã khiến cả thế giới tức điên, nhưng lại là người hùng của thành Madrid.

Hãy biết giẫm đạp lên dư luận mà sống

“Chúng tôi thiếu điều gì đó để có thể đi vào lịch sử. Đây là một thất bại khó nuốt trôi của người Nhật”. HLV Nishino đã cay đắng nói như thế trong buổi phỏng vấn sau trận đấu đêm qua, và cái thiếu của vị HLV người Nhật này đề cập đến không gì khác chính là sự thực dụng và một bản lĩnh biết giẫm đạp lên dư luận để tồn tại.

Xem thêm: Lịch phát sóng trực tiếp bóng đá

Thất bại này sẽ giúp Nhật Bản mạnh mẽ hơn trong tương lai?

Ngẩng cao đầu rời World Cup, và Nhật là niềm tự hào của châu Á trong trận đấu đêm qua, xong rồi sao? Niềm tự hào ấy có giúp họ tiến xa hơn ở các kỳ World Cup tiếp theo? Với người Nhật, sẽ rất lâu nữa họ mới có thể quên những giọt nước mắt đêm qua ở Rostov, thậm chí là không bao giờ quên được.

Nhưng hãy biến nước mắt của ngày hôm qua thành sức mạnh của ngày mai, và nếu 4 năm sau nếu có dẫn trước một đội bóng nào đấy dù mạnh hay yếu trước ngưỡng cửa của lịch sử, thì người Nhật hãy làm ơn giẫm đạp lên dư luận bằng sự thực tế cần thiết để làm cho mình vĩ đại hơn. Thành công không nhất thiết phải gắn mác với hai từ chơi đẹp đâu, Nhật Bản!...

Lê Minh
Tin tức mới nhất