Mỗi tuần một câu chuyện: Ronaldo, kẻ làm cho mọi lời chế nhạo đều trở nên lố bịch

Mỗi tuần một câu chuyện: Ronaldo, kẻ làm cho mọi lời chế nhạo đều trở nên lố bịch

18-12-2017 17:00
Thomas Edison khi phát minh ra bóng điện, cả thế giới đã cười nhạo ông và cho rằng đấy là phát minh vớ vẩn nhất mà họ từng biết. Thế nhưng hơn một thế kỷ sau, bóng điện trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người...

Cristiano Ronaldo có lẽ là không được thông minh như nhà khoa học kia, nhưng cái gel điên khùng của những người vĩ đại như thế thì anh có thừa. Và khi anh nói anh muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi, đoạt 7 Quả Bóng Vàng và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, cả thế giới đã ngay lập tức phá lên cười.

Ronaldo, kẻ làm mọi lời chế nhạo về anh đều trở nên lố bịch

Nhưng có lẽ nhìn vào những gì mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đang thể hiện ở trên sân cỏ thì hãy coi chừng những lời cười nhạo trên sẽ trở thành lố bịch, như những tiếng cười đã dành cho nhà khoa học Thomas Edison cách đây 2 thế kỷ. Thật ra Ronaldo là một cầu thủ “bị ghét” nhiều nhất ở thế giới bóng đá hiện đại vì tính kiêu ngạo của anh.

Xem thêm: giải bóng đá tây ban nha

Ronaldo luôn biết cách làm mọi lời chế nhạo về anh đều trở nên lố bịch

Không có một nhà thống kê nào làm về số liệu cho điều này, nhưng hãy cứ nhìn cách người ta chế ra hàng loạt những bức ảnh chế khi tiền vệ 32 tuổi này mới chỉ có được 1 bàn thắng ở Liga hồi đầu mùa thì đủ hiểu. Nhưng đáp lại trước những điều đó, Ronaldo vẫn cứ cần mẫn cố gắng thi đấu thật tốt trong mỗi trận đấu.

Một cách ứng xử mà khiến những kẻ ghét anh phải phát điên. Và có lẽ họ sẽ càng phát điên hơn nữa khi biết rằng Real vừa đoạt chức vô địch FIFA Club World Cup lần thứ 3 trong lịch sử của mình ở cuối tuần trước.

Không biết HLV Renato Gaucho của Gremio có nằm trong số những người đấy không khi...vô duyên vô cớ ông đăng đàn và nói rằng mình xuất sắc hơn tiền vệ của Real Madrid. “Tôi nghĩ mình giỏi hơn Ronaldo nhiều”. Renato Gaucho nói trước trận chung kết FIFA Club World Cup với Real.

“Tôi muốn xem cậu ta chơi như thế nào và sẽ khiến Gremio gặp khó khăn ra sao trong trận đấu này”. Không biết Renato Gaucho có thù hằn hay ghét gì Ronaldo hay không, nhưng xét trên khía cạnh địa vị của ông, những lời phát biểu như thế không đúng với tư cách của một HLV chút nào.

Nếu như HLV của Gremio nghĩ rằng đấy là những đòn tâm lý nhằm vào đối thủ và khiến cho đối thủ bị sức ép, qua đó không còn là chính mình thì đấy là một sai lầm rất lớn. Thứ nhất, những lời nói kiểu đó không được liệt vào danh sách được gọi là “đòn tâm lý”. Nó mang tính chất khích bác và có cái gì đấy rất tầm thường.

Có lẽ ông nên cắp sách vở để theo học Mourinho hay Sir Alex, những bậc thầy của loại hình chiến thuật này. Thứ hai, Renato Gaucho chẳng hiểu gì về Ronaldo cả. Siêu sao người Bồ thuộc mẫu cầu thủ tự rèn luyện để có được đẳng cấp như ngày hôm nay chứ không phải mẫu cầu thủ tài năng thiên bẩm kiểu như Messi.

Mà những người như thế chắc chắn sẽ biết cách đứng vững trước giông bão của mọi lời chỉ trích, vượt lên tất cả để khẳng định mình. Không có nỗi đau nào mà họ chưa trải qua, không có nỗi nhục nào mà họ chưa nếm thử.

Chính vì thế những kiểu khích bác như vậy càng làm tăng thêm sức mạnh từ sâu con người họ, khiến họ biến những nỗi đau thành hành động, và việc Renato Gaucho phải nếm trái đắng do chính Ronaldo “ban tặng” cho ông là điều không có gì là ngạc nhiên.

Và điều cuối cùng dù muốn hay không HLV của Gremio cũng phải thừa nhận rằng cái tên Cristiano Ronaldo có tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng không biết gấp bao nhiêu lần so với cái tên Renato Gaucho của ông. Và dù muốn hay không ông cũng phải công nhận rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới bóng đá ở thời điểm hiện tại.

Dù muốn hay không chúng ta cũng phải công nhận rằng Ronaldo đã là một huyền thoại của bóng đá

“Họ là một đội bóng mạnh và chiến thắng là điều xứng đáng. Nhưng dù sao Ronaldo cũng không hay như người ta nói”. Renato Gaucho chữa thẹn sau trận đấu. Đúng là với những lời nhận xét như thế, không đáng để cho siêu sao người Bồ Đào Nha phải bận tâm. Việc của anh là tập trung chơi tốt trong những trận đấu quan trọng của Real.

Xem thêm: tin tức la liga

Dù muốn hay không, những người ghét Ronaldo cũng phải công nhận anh đã là một huyền thoại của bóng đá

“Thật không đáng để đáp lại những lời nhận xét như thế”. Ronaldo đáp lại sau khi phóng viên hỏi anh cảm thấy như thế nào trước những lời nhận xét của HLV Renato Gaucho. “Trước những lời như vậy, tôi chỉ biết cười thôi...”

Không biết bao nhiêu lần Cristiano Ronaldo đã phải “nở những nụ cười như thế” trước những kẻ ghét mình. Và đằng sau những cái cười ấy của ngôi sao người Bồ Đào Nha là anh luôn biết cách biến những kẻ chỉ trích mình tự cảm thấy lố bịch.

Và khi những tiếng cười nhạo khác đang nhắm vào Real và Ronaldo khi khoảng cách giữa họ với Barca ở La Liga đang là 11 điểm thì hẳn cũng phải dè chừng. Mùa giải vẫn chưa đi qua hết một nửa chặng đường và không ai có thể nói chắc được rằng ngày mai sẽ diễn ra như thế nào.

Cuối tuần này El Clasico, 19h00 ngày thứ 7...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất