Mourinho nổi đóa vì học trò 'không lượng sức mình'

Mourinho nổi đóa vì học trò 'không lượng sức mình'

16-11-2017 15:30
HLV Jose Mourinho đã nổi đóa khi ông biết Phil Jones đã phải thi đấu cho đội tuyển Anh dù gặp vấn đề về thể lực. 

Phil Jones đã thi đấu với phong độ tốt ở mùa giải này trong màu áo M.U, tuy nhiên trung vệ người Anh đã bước đi tập tễnh trong trận thua 1-2 của M.U trước Huddersfield Town vào tháng trước vì dính chấn thương đùi.

Cầu thủ 25 tuổi này sau đó đã góp mặt trong trận đấu với Tottenham và Chelsea, nhưng theo Mourinho, Jones không nên thi đấu cho đội tuyển Anh, khi “Tam sư” đối đầu với đội tuyển Đức vào thứ Sáu tuần trước. Ông cho rằng Jones không có tình trạng thể lực tốt nhất nhưng vẫn phải ra sân.

Trung vệ của M.U lại dính chấn thương đùi trong trận này và phải rời sân ở phút 25. Ông Mourinho có lí do để không hài lòng, bởi trong khi nhiều cầu thủ ở CLB khác đã rút khỏi đợt tập trung đội tuyển vừa qua để tránh chấn thương, thì Phil Jones vẫn phải lên tuyển để thi đấu.

“Tôi không nghĩ là một cầu thủ đã gặp vấn đề về thể lực lại có thể góp mặt trong một trận giao hữu. Dĩ nhiên là Phil Jones đã gặp vấn đề. Trong 3 tuần qua, cậu ấy có vấn đề về thể lực. Vì vậy mà Jones đã không thể ra sân cho CLB của mình.

Phil Jones chấn thương khi phục vụ đội tuyển quốc gia

Tuy nhiên Jones đã phải ra sân trong tình trạng không lành lặn vì M.U có trận đấu quan trọng với Chelsea”, Mourinho phát biểu. “Và sau đó, Jones lên tuyển rồi trở về nhà với chấn thương mà trước đây cậu ấy từng dính phải”, HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra tức giận.

Tottenham đã rút Harry Kane, Harry Winks và Dele Alli khỏi đợt tập trung đội tuyển gần đây. Trong khi đó, Raheem Sterling và Fabian Delph đã quay trở lại Man City. “Luôn có cầu thủ của các CLB phải rời đội tuyển vì những điều vặt vãnh. Họ có thể bị cúm, gặp vấn đề ở ngón tay và sau đó, họ xin rút khỏi đội tuyển.

Những cầu thủ đó quay về CLB của mình và họ được nghỉ ngơi. Trong khi đó, có những HLV ngây thơ khi cho cầu thủ của mình lên tuyển và cái giá họ phải trả là chấn thương”, Mourinho nói tiếp.

“Tôi muốn xem vào cuối tuần này, những cầu thủ rút khỏi đội tuyển như Drinkwater và Delp có ra sân hay không. Thật buồn khi mà Phil Jones là người duy nhất sẽ không thể ra sân”, HLV của M.U tuyên bố. Để vô địch, M.U phải tiếp tục mua sắm. Không còn lựa chọn nào khác!

Trong một diễn biến khác, M.U sẽ không bán tiền vệ Marouane Fellaini trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, dù cho họ có thể mất trắng anh vào cuối mùa giải này. M.U đã đàm phán gia hạn hợp đồng với Fellaini kể từ mùa giải trước, nhưng cầu thủ người Bỉ đã từ chối một lời đề nghị của M.U vào tháng Chín năm nay.

Fellaini sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa

Fellaini (29 tuổi) có thể đạt thỏa thuận sơ bộ với các CLB nước ngoài kể từ tháng Giêng năm sau. Anh đã được các CLB nước ngoài như Galatasaray, Besiktas, AC Milan, Roma và Valencia liên hệ. M.U vẫn chưa từ bỏ hy vọng đạt thỏa thuận về gia hạn hợp đồng với Fellaini.

Họ sẵn sàng mạo hiểm về khả năng mất trắng anh vào Hè năm sau, hơn là lựa chọn việc bán cựu tiền vệ của Everton trong tháng Giêng tới. Fellaini đã kí hợp đồng có thời hạn 4 năm với M.U sau khi anh cập bến Old Trafford vào năm 2013 từ Everton với giá 27,5 triệu bảng.

Vào tháng Giêng năm nay, M.U đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Fellaini. 

Phạm Thể
Tin tức mới nhất