Bản tin thể thao 09/11: Mourinho sẽ sang PSG, Ronaldo háo hức “khoe” đứa con thứ 4 của mình

Mourinho sẽ sang PSG, Ronaldo háo hức “khoe” đứa con thứ 4 của mình

09-11-2017 14:00
Mourinho sẽ sang PSG khi mùa giải này kết thúc? Ronaldo vẫn rất tự tin và háo hức khoe đứa con sắp chào đời.

Mourinho muốn sang PSG vì biết rằng Man United không thể cạnh tranh được với Man City?

Trong thời gian gần đây BLĐ M.U ngày càng lo sợ Mourinho sẽ rời bỏ CLB vào cuối mùa giải này để sang dẫn dắt PSG của nước Pháp. Sự lo lắng ấy đúng là không thừa khi giờ đây PSG đang thiếu một người đầu tàu ở đẳng cấp thế giới như Mourinho.

Xem thêm: ltd bd hôm nay

Mourinho sẽ sang PSG vào cuối mùa giải?

Với khối tài sản kếch xù của ông chủ người Ả Rập, sẽ chẳng có gì ngăn cản họ nếu như họ đã muốn có ai trong đội hình. Neymar là một ví dụ điển hình gần đây nhất. Thậm chí tờ Sun Sport đã tiết lộ rằng trong tuần này người đại diện của Mourinho sẽ gặp PSG để bàn chi tiết về hợp đồng.

Mặc dù Mourinho đã tuyên bố sẽ luôn hết lòng vì CLB và sẽ làm cho M.U trở lại với thời đỉnh cao như cách đây hai thập kỷ. Nhưng trước sự ve vãn và quyết tâm của PSG thì đúng là không ai có thể biết trước được điều gì, nhất là đối với một người đầy thực tế như HLV người Bồ.

Lý do người ta cho rằng Mourrinho sẽ rời bỏ M.U để ra đi là vì ông cảm thấy đội chủ sân Old Trafford không đủ tiềm lực tài chính để cạnh tranh với Man City. Và trong tương lai không xa “Man xanh” hoàn toàn có thể sẽ thống trị Premier League trong một thời gian dài.

Mourinho đang đòi hỏi sự hỗ trợ thêm nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, dù cho ông đã tiêu khoảng 300 triệu bảng kể từ khi HLV người Bồ Đào Nha đặt chân xuống Old Trafford vào năm ngoái.

Mùa giải trước Mourinho đã mang về sân Old Trafford một danh hiệu Europa League và một League Cup. Nhưng HLV người Bồ muốn được hơn thế. Premier League là giải đấu khốc liệt nhất Châu Âu, và không dễ gì để Mou có thể nói sẽ vô địch là cuối mùa giải họ sẽ nhận cúp.

Chuyển sang những giải đấu nhỏ nhưng có tiềm lực kinh tế không kém gì so với các đại gia Châu Âu xem ra là một bước đi rất đáng để suy nghĩ với Mourinho. Ở đó ông vừa có tiền, vừa có địa vị và vẫn được chỉ đạo trong các trận đấu đỉnh cao của PSG ở Champions League.

Nhưng lúc này ngoài Mourinho, PSG cũng đang cân nhắc một cái tên nữa cũng là đối thủ của ông ở giải Ngoại Hạng Anh, Antonio Conte. Conte đang có mâu thuẫn không nhỏ với BLĐ Chelsea và các cầu thủ trụ cột.

Mới đây HLV người Italia đã để David Luiz ngồi ngoài trong trận đại chiến với M.U, dù cho anh không nhận phải bất kỳ chấn thương nào. Quyết định này của Conte đã nhận phải rất nhiều chỉ trích từ phía CĐV và những nhà chuyên môn.

Khả năng ra đi của Conte được đánh giá là cao hơn so với người đồng nghiệp ở M.U, khi mà HLV người Italia đã không còn quá thiết tha gì nữa với đội chủ sân Stamford Bridge.

Áp lực với HLV Emery là rất lớn, sau khi PSG phá kỉ lục chuyển nhượng thế giới bằng cách bỏ ra 198 triệu bảng để đưa Neymar về Ligue 1 trong TTCN mùa Hè năm nay. Tuy nhiên theo báo chí Pháp, mối quan hệ của ngôi sao người Brazil với ông Emery là không hề tốt đẹp. Thậm chí Neymar còn muốn làm việc với Mourinho ở PSG.

Ronaldo: “Đây là cách tôi sống, luôn mỉm cười và tích cực”

Cristiano Ronaldo mới đây đã đăng một bức hình lên Instagram, bức ảnh với nụ cười tươi của anh, kèm theo dòng status: “Đây là cách tôi sống. Luôn mỉm cười và tích cực”. Bức ảnh ấy đã nhận được rất nhiều lượt like và comment.

Xem thêm: tin tức bóng đá ý

Ronaldo luôn mỉm cười dù cho gặp khó khăn

Ronaldo vẫn luôn lạc quan dù cho anh không có được phong độ tốt gần đây. Thậm chí giới truyền thông còn không để anh yên khi họ suốt ngày so sánh anh với Messi và bắt đầu dự đoán tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha với Real Madrid.

Nhưng có vẻ như tiền vệ 32 tuổi này không quan tâm đến những điều đấy. Và qua bức ảnh ấy anh đã đưa ra một thông điệp hoàn toàn tự tin về bản thân mình. Phong độ không tốt của Ronaldo có lẽ bắt đầu từ chiếc thẻ đỏ trong trận đấu Siêu Cúp Tây Ban Nha với Barca.

Sau trận đấu đấy anh bị treo giò 5 trận, và khi trở lại tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không còn là chính mình nữa. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bất ngờ gặp khó khăn khi tìm kiếm những bàn thắng ở La Liga.

Anh chỉ có được 1 bàn thắng ở Liga tính từ đầu mùa giải tới giờ và những màn trĩnh diễn của Ronaldo cũng không thật sự thuyết phục dù cho đội bóng của anh có thua hay thắng. Cuối tuần qua, Real đã vượt qua Las Palmas với tỉ số 3-0, nhưng Ronaldo không có bàn thắng nào, thậm chí anh còn chơi rất mờ nhạt.

Nhưng như đã nói, Ronaldo không hề quan tâm đến những lời chỉ trích mình trong thời gian qua. Ngoài bức ảnh tự tin được chụp và đăng ở Instagram, Ronaldo còn háo hức kể về niềm vui và hạnh phúc của anh khi anh sắp đón đứa con thứ 4 từ bạn gái Georgina Rodriguez.

“Đứa trẻ sẽ chào đời vào tuần tới và tên nó là Alana Martina” Ronaldo háo hức kể. “Việc trở thành một ông bố của 4 đứa trẻ đã khiến tôi trầm tính hơn, biết kìm chế bớt sự nóng nảy hơn. Lúc này tôi có những quan điểm mới về những gì thực sự quan trọng với bản thân”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất