Neymar, Mbappe lập công, PSG đại thắng ở Cup Quốc gia

Neymar, Mbappe lập công, PSG đại thắng ở Cup Quốc gia

08-01-2018 07:11
Vắng Cavani, nhưng với các ngôi sao tấn công còn lại, PSG vẫn đè bẹp chủ nhà Rennes 6-1 trong trận ra quân ở Cup Quốc gia mùa này. 

Ghi bàn: Bourigeaud pen 66 - Mbappe 9, 76, Neymar 17, 43, Di Maria 24, 74.

Hai tuần nghỉ đông dường như không làm PSG bị phân tán sự tập trung và khao khát chiến thắng khi bóng đá Pháp trở lại thi đấu dịp đầu năm 2018. Đội quân của Emery biến 90 phút trên sân Route de Lorient thành một cuộc dạo chơi không hơn không kém khi giành chiến thắng quá dễ dàng.

Cavani vắng mặt, vì trở lại muộn sau kỳ nghỉ dài ngày ở Uruguay, nhưng PSG vẫn ghi bàn như máy. Cầu thủ trám chỗ tiền đạo người Uruguay, Angel Di Maria, Kylian Mbappe và Neymar mỗi người góp một cú đúp, giúp đội giữ Cup Quốc gia Pháp ba mùa liên tiếp gần nhất "xử đẹp" Rennes.

Neymar, người đã có 19 bàn và 12 đường dọn cỗ sau 21 trận mùa này, như thường lệ vẫn là cái tên chói sáng hơn cả.

Trong này mà sự kiện lớn nhất thế giới bóng đá là đồng hương Coutinho gia nhập Barca theo bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử, chỉ kém thương vụ của chính Neymar, tiền đạo của PSG vẫn nhắc cho tất cả thấy vì sao anh là một ngôi sao đẳng cấp thế giới đích thực. 

Neymar, Mbappe lập công, PSG đại thắng ở Cup Quốc gia

Neymar và Mbappe giúp PSG khiến mọi việc trở nên dễ dàng. Ảnh: AFP. 

CLB thành Paris đang đá như đi dạo ở Ligue 1, nơi họ mới thua một trận sau 19 vòng và chức vô địch chỉ còn là vấ đền thời gian. Và với Neymar, PSG thậm chí còn đang được xem là ứng cử viên nặng ký ở Champions League, dù lá thăm đưa họ vào cuộc đấu với nhà ĐKVĐ Real Madrid ngay vòng 1/8.

Bên cạnh chất lượng từ mỗi cá nhân trong dàn sao hiện có, PSG còn cho thấy sự gắn kết tuyệt vời của một đội bóng, một tập thể đúng nghĩa. Bàn thắng thứ hai của Neymar vào lưới Rennes, được ghi ở phút 43, hôm qua là một ví dụ sinh động. 

Đoạt lại bóng trong khu cấm địa nhà, PSG phản công, và chỉ mất 17 giây để đưa bóng vào lưới, với tám cầu thủ chạm bóng. Ở những đường chuyền cuối cùng, bóng lần lượt từ chân Neymar sang Di Maria rồi Mbappe trước khi được trả lại đúng vị trí trực diện cầu môn để tiền đạo người Brazil đưa vào lưới.  

Bằng những pha tung hứng nhịp nhàng và ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi, PSG thật sự biến Rennes thành một đội quân xanh trong phần lớn thời gian. Tất cả những gì đội chủ nhà làm được hôm qua chỉ là ghi một bàn, từ quả phạt đền thành công của Benjamin Bourigeaud sau khi Thiago Motta để bóng chạm tay.

Bàn của Bourigeaud giúp Rennes rút ngắn tỷ số còn 1-4, nhưng sau đó, họ vẫn để lọt lưới thêm hai bàn và chịu thúc thủ với kết quả 1-6.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất