Những dấu ấn đậm nét trong trận M.U 3-0 Basel

Những dấu ấn đậm nét trong trận M.U 3-0 Basel

13-09-2017 17:57
Man Utd đã có một chiến thắng vô cùng quan trọng trước Basel trong trận đấu mở màn Champions League đêm qua. Dưới đây là những dấu ấn đậm nét mà thầy trò HLV Mourinho đã để lại sau trận đấu.

Rashford sinh ra để làm “người tiên phong”

Đêm qua trong trận đấu ra mắt của M.U ở Champions League trước Basel, Marcus Rashford tiếp tục để lại những dấu ấn của mình khi anh có được một bàn thắng.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế

Rashford sinh ra để tỏa sáng

Điều đáng nói là trong bàn thắng hôm qua của tiền đạo 19 tuổi này, cũng là một kỷ lục mới của anh. Qua đó Rashford đã có 6 lần lập công ở những trận đấu đầu tiên ra mắt của mình.

Trước đó Rashford đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U trong trận ra mắt ở Premier League. Ở Europa League và Cúp Liên Đoàn, tiền đạo người Anh cũng làm được điều tương tự.

Trên đấu trường quốc tế, Rashford cũng ghi được bàn thắng đầu tiên ngay trong trận ra mắt, đó là trước U21 của Anh và ĐTQG.

Hiện tại Rashford và Lukaku là hai chân sút rất quan trọng của Jose Mourinho. Nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi rằng với việc Ibrahimovic sẽ trở lại Old Trafford vào tháng Giêng tới thì tương lai của cầu thủ trẻ này sẽ ra sao?

Dù M.U đã có được 3 điểm đầu tiên trong ngày ra quân ở Champions League, nhưng Jose Mourinho vẫn tỏ ra không hài lòng với đội quân của mình.

HLV người Bồ Đào Nha cho rằng khi M.U đã có được 2 bàn thắng, họ đã tự cho phép mình chơi trùng xuống, thay vì tiếp tục phải dồn ép đối thủ.

Mourinho coi đấy là sự thiếu nghiêm túc và không thể chấp nhận được. “Chúng tôi đã nhập cuộc rất tốt và có một thế trận chấp nhận được. Nhưng đến khi tỉ số là 2-0, nhiều cầu thủ của tôi đã chơi thiếu nghiêm túc và không tập trung”. Mourinho nói.

“Rất may là chúng tôi đã không phải trả giá vì điều đấy. Các học trò của tôi đã thiếu tôn trọng đối thủ. Đấy là điều không thể chấp nhận được”.

Asley Young và Fellaini là những chiến binh quan trọng của Mourinho

Trong trận đấu đêm qua, Mourinho đã tỏ rõ sự không hài lòng của mình đối với các học trò. Nhưng không phải ai ông cũng hà khắc như vậy.

Chia sẻ với báo chí, vị HLV người Bồ Đào Nha bất ngờ có lời khen ngợi với 3 cầu thủ là Fellaini, Victor Lindelof và Ashley Young. Đây không phải là 3 cầu thủ chính thức trong đội hình mà Mourinho định xây dựng.

Xem thêm: tin bóng đá c1 châu âu

Đây là bộ đôi khá quan trọng với M.U trong con mắt của Mourinho

Và việc Mourinho khen những cầu thủ dự bị vào thay người, chỉ trích những nhân tố trụ cột là cách làm mà HLV người Bồ Đào Nha thường xuyên sử dụng để khích tướng các học trò của mình.

Fellaini là người đã vào sân thay cho Pogba khi tiền vệ người Pháp bị chấn thương. Ashley Yong là người đã kiến tạo cho tiền vệ người Bỉ này ghi bàn. Còn Lindelof chỉ là nhân tố dự bị khi Bailly và Phil Jones đều bị treo giò.

“Điều làm tôi hài lòng là thái độ thi độ rất chuyên nghiệp của họ. Bạn biết đấy để có vị trí chính thức ở M.U là điều không hề dễ dàng. Nhưng khi có cơ hội cả 3 cầu thủ này đều thi đấu rất cố gắng. Tôi rất thích cầu thủ của mình có thái độ như vậy”.

Nhận xét về Ashley Young, nhà báo Pilib De Brun của NBC Sport cho rằng tiền vệ người Anh nên được đá chính vì anh sở hữu lối chơi rất phù hợp với Lukaku ở tuyến trên.

Sở dĩ Pilib De Brun nhận xét như vậy vì Asley Young sở hữu những quả căng ngang vào trước khung thành rất tốt. Mà Lukaku lại là mẫu tiền đạo hết sức ưa thích những đường bóng như vậy.

Tiền đạo người Bỉ có một thể lực tốt, cộng với khả năng càn quét và băng vào cắt mặt hậu vệ đối phương rất dũng mãnh. Những đường bóng căng ngang như vậy của Asley Young sẽ giúp cho Lukaku nguy hiểm hơn rất nhiều ở trong vòng cấm của đối phương.

Còn Fellaini, từ lâu anh đã là quân bài thay người ưa thích của HLV người Bồ Đào Nha. Và nếu như ví tiền vệ người Bỉ này là một chiến binh của Mourinho thì đấy là nhận định cũng không mang lại bất ngờ gì quá lớn với NHM.

Fellaini là cầu thủ khá đặc biệt ở sân Old Trafford vào lúc này. Anh từng bị các CĐV của M.U coi là “đồ phế thải” dưới thời David Moyes.

Nhưng dưới tay Mourinho, Fellaini đã lột xác hoàn toàn để trở thành một con người mới.

Thời kỳ đầu của Mourinho ở sân Old Trafford, người ta vẫn nhìn Fellaini với con mắt nghi ngại. Nhưng giờ đây anh là một nhân tố hết sức quan trọng trong con mắt của HLV người Bồ Đào Nha.

“Cậu ấy rất quan trọng đối với tôi”. Mourinho trả lời một phóng viên khi được hỏi về Fellaini.

“Cậu không hiểu Fellaini quan trọng với tôi như thế nào đâu. Tôi cảm thấy đội bóng của mình yếu hơn dù cho Fellaini có ra sân hay không”.

Đêm qua người ta đã thấy HLV người Bồ Đào Nha đã đúng như thế nào khi cho tiền vệ người Bỉ vào sân thay Pogba bị chấn thương.

Chính bàn thắng của cựu cầu thủ Everton này đã khai thông thế bế tắc cho M.U và giúp Quỷ Đỏ thi đấu với tâm lý thoải mái hơn, qua đó giành chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất