Sau Jesus và De Bruyne, Man City nhận thêm tin xấu về David Silva

Sau Jesus và De Bruyne, Man City nhận thêm tin xấu về David Silva

01-01-2018 21:00
Chấn thương của Gabriel Jesus và Kevin de Bruyne trong trận đấu cuối năm thực sự là tin cực xấu cho Man City. Nhưng mọi chuyện càng tệ hơn khi Pep Guardiola mới thông báo cho biết rằng ông không dám chắc về chuyện lúc nào thì David Silva có thể tiếp tục thi đấu.

David Silva đã không góp mặt trong thành phần các ngôi sao phục vụ cho Man City kể từ trận thắng 4-0 trước Bournemouth. Đêm qua, chuỗi trận 18 chiến thắng của Man City đã bị chặn đứng sau khi bị Crystal Palace cầm chân 0-0.

David Silva chưa thể trở lại thi đấu

Khi được hỏi về trường hợp của David Silva trong buổi họp báo sau trận, HLV Pep Guardiola cho biết: “Tôi cũng không biết khi nào cậu ấy sẵn sàng ra sân hay trở lại.

Tuy nhiên, rõ ràng cuộc sống cá nhân của Silva có ý nghĩa quan trọng hơn mọi thứ khác. Do đó, khi nào cậu ấy sẵn sàng, chúng tôi luôn chào đón. Đó là những gì Man City sẽ làm.”

David Silva ở mùa bóng này thể hiện phong độ rất cao trong thi đấu, khi đóng góp 8 kiến tạo và ghi 5 bàn sau 18 lần ra sân cho Man City.

Nói về kết quả hoà trước Palace, Pep Guardiola cho biết: “Có lẽ Arsene (Wenger) đã rất lo lắng về kỷ lục bất bại. Tuy nhiên tôi đã nói với ông ấy rất nhiều lần rằng 2004 chính là của riêng ông ấy. Thời đại này không còn giống thời điểm 2004.”

Trở lại với kết quả trận Crystal Palace vừa qua, Man City đã bị Crystal Palace cắt đứt chuỗi trận thắng tại Premier League ( 18 trận ).

Nhưng sự việc đáng lo hơn cả với Pep-team là chấn thương của hai trụ cột Gabriel Jesus và Kevin de Bruyne. Jesus phải rời sân ở giữa hiệp một vì chấn thương đầu gối sau một pha vào bóng của Andros Townsend, và dự kiến sẽ phải nghỉ vài tuần. Trong khi đó, De Bruyne là nạn nhân của một cú tắc dữ dội từ phía Jason Puncheon và rất có thể sẽ vắng mặt ở trận tiếp Watford giữa tuần này.

Điều đáng nói là ở trận vừa rồi, trọng tài Jonathan Moss chỉ phạt 1 thẻ vàng với Puncheon, còn Townsend thì còn không bị thẻ nào. Trước đó, trong chiến thắng 4-1 của Man City trước Tottenham, Dele Alli đạp cả gầm giày vào De Bruyne mà cũng chỉ bị một thẻ vàng. Vòng trước, Jacob Murphy của Newcastle cũng phạm lỗi khá nặng với Ilkay Gundogan mà không hề dính thẻ.

“Tôi ngưỡng mộ khía cạnh thể lực của giải đấu này, nhưng các trọng tài phải bảo vệ cầu thủ”, Guardiola yêu cầu, “Đó là tất cả những gì tôi đòi hỏi. Họ biết phải làm gì. Tôi biết ở đây va chạm được cho phép nhiều hơn bất cứ giải đấu nào, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn.

Chúng tôi đã may mắn trước Tottenham, với trường hợp của Kevin, trước Newcastle, với Gundogan. Hôm nay, những điều đó đã xảy ra. Hãy bảo vệ cầu thủ, làm ơn, vì những tình huống ấy rất nguy hiểm”.

Jesus chấn thương sau tình huống tranh bóng với Townsend

“Bao giờ cũng có một ranh giới, và khi bạn vượt qua, điều đó thật nguy hiểm. Trọng tài phải làm đúng luật và bảo vệ cầu thủ. Bóng đá nhanh hơn, và dù không muốn làm đau đối phương, nhưng khi tai nạn xảy ra, cầu thủ sẽ phải nghỉ 1 thời gian dài”, Pep kết luận.

Hiện tại, Man City vẫn đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 14 điểm cách biệt so với đội nhì bảng Chelsea. Giữa tuần này, đoàn quân của Guardiola sẽ chạm trán Watford trong khuôn khổ vòng 22. Cuối tuần, Man City tiếp tục đối đầu Burnley trong khuôn khổ FA Cup.

Admin
Tin tức mới nhất