Sốc: 2 trụ cột MU nguy cơ lĩnh án tù từ Tây Ban Nha

Sốc: 2 trụ cột MU nguy cơ lĩnh án tù từ Tây Ban Nha

08-02-2018 11:00
Alexis Sanchez bị phạt tù 16 tháng về tội trốn thuế trong khi Ander Herrera có khả năng phải về nước hầu tòa vì liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số khi còn khoác áo Zaragoza 7 năm trước.

Vừa chuyển đến Man United và trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất giải Ngoại hạng, niềm vui của Alexis Sanchez nhanh chóng bị lấn át bởi phán quyết của tòa án Tây Ban Nha, theo đó, cầu thủ người Chile sẽ phải nhận án tù 16 tháng kèm khoản nộp phạt 525.000 bảng.

Đây là hệ quả của việc Sanchez tìm cách trốn tránh, không nộp khoản thuế thu nhập 900.000 bảng từ bản quyền hình ảnh thời còn thi đấu cho Barcelona giai đoạn 2012-2013.

Alexis và đồng đội mới Juan Mata tại Old Trafford

Theo quy định của pháp luật Tây Ban Nha, do vi phạm lần đầu và án phạt tù dưới 2 năm nên Sanchez sẽ không phải "xộ khám". Tuy vậy, hậu quả cũng khôn lường vì với bản án này, Sanchez có thể sẽ không được tháp tùng Man United trong chuyến du đấu mùa hè tới đây tại châu Mỹ.

Ai cũng biết những trận giao hữu mùa hè có ý nghĩa cực kỳ quan trọng liên quan tới các nguồn thu tài chính của "Quỷ đỏ" và nếu thiếu dàn cầu thủ ngôi sao trong đội hình, đội sẽ khó đạt được chỉ tiêu đặt ra.

Alexis Sanchez là ngôi sao sân cỏ mới nhất đối mặt với pháp luật Tây Ban Nha về tội trốn thuế. Trước đó, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Javier Mascherano, Dani Alves, Ricardo Carvalho, Di Maria, Samuel Eto'o đã phải liên tục hầu tòa suốt mấy năm qua.

HLV Mourinho đang lo giải quyết vụ trốn thuế

Ngay cả HLV hiện tại của Sanchez tại Man United, ông Jose Mourinho, cũng đang bị điều tra do trốn khoản thuế 2,94 triệu bảng dù đã khẳng định trước tòa đã làm nghĩa vụ thuế đầy đủ khi còn dẫn dắt Real Madrid.

Không chỉ có Sanchez và HLV Mourinho, một thành viên "Quỷ đỏ" khác là tiền vệ Ander Herrera cũng bị tòa án Tây Ban Nha tống đạt quyết định điều tra, khởi tố do liên quan đến một vụ dàn xếp tỉ số.

Ở cuộc đối đầu giữa Real Zaragoza và Levante tại La Liga mùa giải 2011, Zaragoza đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1, kết quả đủ để đội bóng này giành quyền trụ hạng, gián tiếp "đẩy" đối thủ cạnh tranh Deportivo La Coruna xuống Giải Hạng nhất.

Herrera trong màu áo Man United

Kết quả này làm rộ lên nhiều nghi vấn và chính Deportivo cũng có đơn khiếu nại, cho rằng Zaragoza đã tìm cách "mua" một số cầu thủ Levante nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu. Là thành viên chủ lực của Zaragoza khi đó, Herrera không tránh khỏi việc liên đới trách nhiệm dù anh phủ nhận mọi hành vi liên quan đến vụ việc.

"Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ can dự vào những hành vi tiêu cực trên sân cỏ. Bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của tôi và tôi luôn hành xử trung thực trong cũng như ngoài sân cỏ. Nếu tòa án muốn triệu tập để làm rõ, tôi luôn sẵn lòng bởi bản thân luôn trung thực, không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm", Herrera khẳng định.

Phiên tòa xét xử vụ việc được mở hồi tháng 1 tại thành phố Valencia, xoay quanh các bằng chứng cho thấy số tiền 848.450 bảng được phía Zaragoza chuyển vào tài khoản của HLV Javier Aguirre, giám đốc thể thao Antonio Prieto và chín cầu thủ trong đội.

Theo nhật báo El Pais, các điều tra viên đang làm rõ việc 9 cầu thủ Zaragoza kể trên đã trả lại số tiền đã nhận cho lãnh đạo CLB Zaragoza, trong đó, Herrera là người đã nhận hai khoản tiền 44.000 và 35.000 bảng.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất