Tâm sự của Salah trước thời khắc đối đầu đội bóng cũ

Tâm sự của Salah trước thời khắc đối đầu đội bóng cũ

24-04-2018 16:00
Tiền đạo của Liverpool có cảm xúc lẫn lộn khi đối đầu với đội bóng cũ ở bán kết Champions League.

"Tôi vẫn nói chuyện với đồng đội cũ hàng ngày. Hôm qua, tôi còn tán gẫu với Francesco Totti", Mohamed Salah chia sẻ với Sky Sports. "Tôi yêu Roma, yêu thành phố Rome, và tôi biết họ cũng rất yêu mến tôi. Thật không dễ dàng, cho cả hai, trong lần đối đầu này".

Salah rời Roma chưa tròn một năm

Salah được Roma hồi sinh, sau một năm rưỡi không được trọng dụng tại Chelsea. Tiền đạo người Ai Cập có hai mùa cống hiến cho "Bầy sói", là một trụ cột ở sân Olimpico, trước khi đầu quân cho Liverpool hè 2017.

"Tôi đã chơi ở Roma hai năm, và họ biết tôi rất rõ. Tôi cũng vậy. Lần gặp gỡ này thật nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ phần của tôi nhiều hơn. Tôi đã chiến đấu vì sắc áo bã trầu trong hai năm, chuyển sang đội khác, và giờ, sau tám tháng, quay lại ở thế đối đầu", người vừa giành giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018 thổ lộ.

Chân sút 25 tuổi cũng phủ nhận việc để tình cảm chi phối trong cuộc đối đầu tối 24/4. Tiền đạo số một Liverpool bày tỏ: "Vô địch Champions League là một điều tuyệt vời, không chỉ cho thành phố, người hâm mộ, mà còn trên toàn thế giới. Tôi không thể so sánh các giải thưởng cá nhân với việc vô địch Champions League. Sự khác biệt là rất lớn, thậm chí không thể tin nổi nếu đứng trên đỉnh châu Âu. Tôi chắc chắn toàn đội sẽ chiến đấu vì điều đó, với hơn 100% khả năng".

Liverpool đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà. Salah cùng đồng đội muốn sớm định đoạt số phận hai lượt trận, giống như cách họ làm ở vòng tứ kết khi thắng Man City 3-0 ở trận đầu tiên.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất