Vấn đề khủng hoảng của M.U: Người phải ra đi là Ed Woodward chứ không phải Solskjaer

Vấn đề khủng hoảng của M.U: Người phải ra đi là Ed Woodward chứ không phải Solskjaer

14-10-2019 10:00
Cây viết Oliver Holt đã mô tả cuộc khủng hoảng của MU như một ‘câu chuyện kinh dị’. Người chịu trách nhiệm cho vấn đề này là phó chủ tịch Ed Woodward và ông xứng đáng bị sa thải trước HLV Solskjaer.

Dưới sự bảo trợ của gia đình Glazer, MU đã trở thành một mớ hỗn độn. Bị mù quáng bởi việc theo đuổi tài chính, CLB không quan tâm tới người hâm mộ và vẫn kiếm được doanh thu kỷ lục ngay cả khi đội bóng của họ đang trượt dài.

Định nghĩa Old Trafford là nhà hát của những giấc mơ giờ chẳng khác gì một trò đùa. Trong một thời gian dài, nơi đây đã là sân khấu cho những màn trình diễn tầm thường và thảm hại.

Khi MU đang vật lộn ở giữa BXH và trước mắt họ là trận chiến với kình địch Liverpool, đã có những câu chuyện về người sẽ thay thế Solskjaer nếu ông bị sa thải. Các bạn có thể đã nghe về những cái tên: Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri và Mauricio Pochettino được đề cập đến như những ứng cử viên tiềm năng.

Nhưng trong bối cảnh hỗn loạn này của CLB, Ed Woodward mới là người nên bị sa thải. Thực tế rằng ông nên bị cách chức, hoặc chuyển sang bộ phận khác từ lâu rồi mới phải.

Ed Woodward mới chính là vấn đề của MU

Hoạt động thể thao của MU là một chế độ chuyên chế được điều hành bởi một người ngây thơ. Woodward đã phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác và MU đang phải trả giá cho điều đó.

“Một người đàn ông phải biết giới hạn của mình”, Dirty Harry từng nói.

Woodward, một chuyên gia thương mại nhưng là một người làm bóng đá thảm họa, lại không bao giờ ghi nhớ câu nói này.

Trong thời gian kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Ed Woodward đã thử nghiệm ý tưởng của mình thông qua 4 HLV trong 6 năm, tập trung mua các ngôi sao lớn và bỏ qua triết lý thi đấu của CLB.

Kết quả là Solskjaer đã thừa hưởng một “con quái vật của Frankenstein”, một sinh vật gớm ghiếc được gắn và khâu lại với nhau. Một số bộ phận đã rơi ra và không được thay thế. Tất cả những gì còn lại cho đến giờ là một nửa của con quái vật.

Solskjaer đã bị nhiều người chế giễu. Họ nói rằng ông không đủ sức để dẫn dắt MU và không bao giờ đủ năng lực để làm điều đó. Họ muốn một cái tên khác, đưa CLB đi theo một hướng khác, một người có thể xoay quanh những triết lý từng đưa CLB lên tầm vĩ đại.

Vẫn còn quá sớm để đánh giá Solskjaer. Ông tiếp quản đội bóng đang rơi vào khủng hoảng dưới thời Jose Mourinho và đang vật lộn để sửa chữa các vấn đề.

Một số người cho rằng Klopp và Pep Guardiola sẽ làm tốt hơn Solskjaer khi cầm đội hình này. Điều đó có lẽ đúng. Đây là 2 HLV giỏi nhất trên thế giới nhưng họ liệu có thể làm được gì nhiều với MU?

Đây là đội bóng đã quên mất họ thiếu một trung phong. Đây là một đội bóng thiếu một tiền vệ làm chủ khu trung tuyến. Đây là một đội bóng bị hủy hoại bởi khả năng tuyển trạch yếu kém.

Solskjaer đang trở thành tấm lá chắn để nhận mọi chỉ trích và đánh giá thay cho Woodward

Hãy đối mặt với sự thật, MU là một đống hỗn độn. Không một ai, ngay cả Klopp, Guardiola, Nagelsmann, hay Pochettino có thể thay đổi CLB này một cách nhanh chóng. Woodward và nhà Glazer đã để mọi thứ trôi đi quá xa. Người hâm mộ biết điều đó. Họ là những người sành sỏi. Họ biết sẽ cần nhiều năm để CLB này trở lại vị thế năm nào.

Một HLV khác không phải là câu trả lời cho hiện tại. Một HLV khác bây giờ đồng nghĩa với một khởi đầu mới, một hướng đi mới, lãng phí thời gian hơn, và còn tạo ra nhiều khoảng cách hơn so với Liverpool và Man City.

Câu trả lời là gắn bó với Solskjaer. Ít nhất là cho ông một cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong 6 năm qua. Hãy để ông mua những cầu thủ mình muốn. Cho Solskjaer thêm 2 kỳ chuyển nhượng để đặt dấu ấn của mình vào CLB.

Vị trí hiện tại của MU tại Premier League không phản ánh đúng sự thật khi đội bóng đã có một số tiến bộ. Harry Maguire, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka là những bản hợp đồng tốt. Và nếu MU đang thiếu sự chắc chắn ở một vài vị trí khác, đó là vì Solskjaer chưa có được những bản hợp đồng như mong muốn. Thay vì làm hài lòng CĐV với việc mua nhiều bản hợp đồng bom tấn nhưng sai lầm, ông quyết định chờ đợi nhân sự phù hợp.

Đây là một canh bạc, nhưng là điều cần phải làm. Tất cả những gì MU thể hiện 6 năm qua là sự thiếu kiên nhẫn. Và họ phải sửa chữa vấn đề này bằng việc giữ chân Solskjaer.

Solskjaer cần thời gian để đưa về thêm những bản hợp đồng chất lượng

Mùa thu của MU đã trở thành một câu chuyện kinh dị trong bóng đá. Woodward trong vai trò của Frankenstein, và đội hình của họ như một sản phẩm bề bộn của ông.

Cho đến khi Woodward bị sa thải hoặc cho đến khi CLB bổ nhiệm một giám đốc thể thao để giải quyết vấn đề, những HLV vẫn sẽ đến rồi đi. Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi về mặt thành tích.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất