10 bản hợp đồng thảm họa Ngoại Hạng Anh mùa giải 2017/18

10 bản hợp đồng thảm họa Ngoại Hạng Anh mùa giải 2017/18

19-05-2018 18:00
Bên cạnh những hợp đồng thành công, Premier League mùa giải 2017/18 cũng chứng kiến không ít những bản hợp đồng thảm họa. Cùng điểm qua 10 chữ ký thất vọng nhất ở mùa giải này.

Victor Lindelof (Benfica - Man Utd, 30 triệu bảng)

HLV Mourinho đã tìm mọi cách để chiêu mộ Victor Lindelof trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Cầu thủ người Thụy Điển được cho là sở hữu lối chơi thông minh, phán đoán tốt và có thể vươn tầm ở MU. Thế nhưng, mùa giải đầu tiên tại Old Trafford lại là thảm họa với Victor Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển đã mắc không ít sai lầm sơ đẳng. Một phần bởi cầu thủ này quá thiếu tự tin khi lần đầu thi đấu ở môi trường đỉnh cao như Premier League.

Tiemoue Bakayoko (Monaco - Chelsea, 40 triệu bảng)

Bakayoko được Chelsea mua về để thay thế Matic. Thế nhưng, cầu thủ này lại không thể hiện được những gì ở Monaco. Bakayoko không thể làm “tấm lá chắn” trước hàng hậu vệ của Chelsea. Không những vậy, anh thi đấu khá lúng túng và thường xuyên mắc sai lầm. Có lẽ, vấn đề ở Bakayoko giống như Lindelof khi chưa thể thích nghi với Premier League.

Gylfi Sigurdsson (Swansea - Everton, 45 triệu bảng)

Sau mùa giải thành công rực rỡ ở Swansea, Gylfi Sigurdsson đã cập bến Everton với mức phí chuyển nhượng 45 triệu bảng. Thế nhưng, tuyển thủ Iceland đã trải qua chuỗi ngày đen tối ở Goodison Park, khi không thể hiện vai trò của nhạc trưởng. Sau 27 lần ra sân, anh chỉ ghi 4 bàn và có 3 đường kiến tạo thành bàn. Tới cuối mùa giải, Gylfi Sigurdsson không có bất kỳ đóng góp gì cho Everton vì chấn thương. Nhiều người đánh giá, Gylfi Sigurdsson chỉ thích hợp làm nhạc trưởng ở CLB nhỏ hơn.

Renato Sanches (Bayern Munich - Swansea, mượn)

Renato Sanches từng nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2016 và được đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng bậc nhất thế giới. Nhưng đó là câu chuyện quá khứ. Sau khi thất bại ở Bayern Munich, Renato Sanches tiếp tục gây thất vọng lớn khi chuyển sang Swansea ở mùa Hè 2017. Thế nhưng, qua mỗi vòng đấu, người ta lại thất nỗi thất vọng mới của “Cậu bé vàng”. Hệ quả, anh đã mất vị trí ở Swansea và đồng thời bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2018.

Alvaro Morata (Real Madrid - Chelsea, 60 triệu bảng)

Ở giai đoạn đầu mùa, Morata đã thi đấu khá ấn tượng với 6 bàn, 2 kiến tạo ở 6 vòng đấu đầu tiên nhưng cầu thủ này ngày càng mờ dần. Trong cả giai đoạn lượt về, anh chỉ ghi… 1 bàn ở Premier League (bằng đúng số thẻ đỏ mà cầu thủ này phải nhận). Sự kém cỏi của Morata là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea không thể giành vị trí trong top 4 Premier League.

Michael Keane (Burnley - Everton, 25 triệu bảng)

Mùa Hè 2017, Michael Keane đã từ chối nhiều CLB lớn để gia nhập Everton. Thế nhưng, anh đã gây thất vọng quá lớn ở sân Goodison Parka. Trung vệ người Anh là một trong số những cầu thủ mắc sai lầm nhiều nhất Premier League và là nguyên nhân khiến Everton thảm hại hồi đầu mùa giải. Điều đó khiến anh bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018.

Andre Gray (Burnley - Watford, 18,2 triệu bảng)

Watford đã chi ra mức phí kỷ lục của CLB (18,2 triệu bảng) để chiêu mộ Andre Gray nhằm giải quyết vấn đề hàng công. Tuy nhiên, tiền đạo này lại gây thất vọng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội (dù được kiến tạo không ít). Dù ra sân 31 trận ở Premier League nhưng anh chỉ ghi 5 bàn và có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Davy Klaassen (Ajax - Everton, 24 triệu bảng)

Everton mua nhiều nhưng hiệu quả lại không được bao nhiêu. Trong đó, Davy Klaassen là bản hợp đồng khác thất bại toàn diện của Everton. Trong cả mùa giải, cầu thủ người Hà Lan chỉ ra sân đúng… 250 phút ở Premier League và không có bàn thắng, đường kiến tạo thành bàn nào cho Everton.

Guido Carrillo (Monaco - Southampton, 19,2 triệu bảng)

Guido Carrillo được Southampton chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông với giá 19,2 triệu bảng. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của The Saints cải thiện. Nhưng đáng buồn là anh không thể ghi nổi 1 bàn thắng nào cho Southampton ở lượt về Premier League.

Joe Hart (Man City - West Ham, mượn)

Dù bán xới khỏi Man City nhưng Joe Hart vẫn được đánh giá cao. Thế nhưng, anh lại gây thất vọng lớn và mất vị trí vào tay của Adrian. Người gác đền này cũng không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2018 của đội tuyển Anh.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất