Bản tin thể thao 14/06: Allegri: “Tôi đã từ chối lời đề nghị của Real Madrid”. Real tăng tốc trong vụ Alisson

Allegri: “Tôi đã từ chối lời đề nghị của Real Madrid”. Real tăng tốc trong vụ Alisson

14-06-2018 17:00
HLV của Juventus đã nói rằng ông không muốn rời đội bóng thành Turin và đã từ chối lời đề nghị của Real về thay cho Zidane. Florentino Perez tăng tốc trong vụ chiêu mộ Alisson.

Massimiliano Allegri: “Tôi đã từ chối lời đề nghị của Real”

HLV của Juventus, Massimiliano Allegri nói rằng ông đã từ chối lời đề nghị làm HLV trưởng của Real Madrid. Hôm thứ ba, Real đã chính thức thông báo bổ nhiệm HLV người Tây Ban Nha, ông Julen Lopetegui làm HLV trưởng đội bóng Hoàng gia. Và ngay lập tức LĐBĐ Tây Ban Nha cảm thấy mình bị “đâm sau lưng” nên đã sa thải Lopetegui chỉ trước khi World Cup diễn ra một ngày.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Max Allegri đã từ chối lời đề nghị của Real Madrid

Một đội bóng sa thải HLV trước thềm World Cup đúng 1 ngày là điều xưa nay chưa từng xảy ra ở thế giới bóng đá, Lopetegui đã đi vào lịch sử World Cup theo cái cách không mấy tốt đẹp đấy. Ngay sau sự việc diễn ra, Allegri cũng đã lên tiếng xác nhận rằng ông đã từ chối lời mời của Real Madrid.

“Tôi đã nói không với Real”. Allegri nói với Sky Sport Italia. “Tôi đã gọi điện cho Florentino Perez để từ chối vì tôi vẫn đang là HLV của Juve. Tôi cảm ơn Florentino về lời đề nghị này, nhưng tôi nợ Juventus quá nhiều”.

Allegri cũng xác nhận rằng Real không phải là CLB duy nhất tìm đến ông trong thời gian qua. Chelsea cũng đã gửi lời mời tới HLV người Italy với mong muốn ông sẽ tới Stamford Bridge để thay thế Conte.

“Tôi đã quyết định ở lại Juve”. Allegri nói khi được hỏi ông có nhận được những lời đề nghị khác không. “Tôi muốn thông báo điều này đến tất cả những người đang có ý định mời tôi về dẫn dắt. Hiện tại Juve là một CLB tốt nhất thế giới. Chúng tôi cần cải thiện những gì chúng tôi đã bắt đầu cách đây 4 năm, và tôi rất vui khi được làm việc với đội bóng này. Tôi là một người có tham vọng”.

HLV của Juve cũng nói về học trò của mình, Gonzalo Higuain, người đang được rất nhiều CLB lôi kéo. “Tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại với chúng tôi. Hãy chờ đến khi World Cup kết thúc chúng ta mới có thể biết được chắc chắn tương lai của anh ấy. Juve là một CLB đồng đều, và chúng tôi chưa bao giờ gặp khó khăn khi có một cá nhân rời đi.

Bắt ép một cầu thủ phải ở lại khi tâm trí họ muốn ra đi             là một điều tồi tệ. Tôi không biết chắc chắn Gonzalo có ở lại với chúng tôi hay không, nhưng như tôi đã nói. Chúng ta hãy chờ khi World Cup kết thúc để biết chắc chắn điều đấy”.

Real sẽ tăng tốc để có được Alisson

Real đã có được một HLV mới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc những dự định chuyển nhượng của họ sẽ bắt đầu tăng tốc để nhanh chóng có được những thỏa thuận. Và một trong số những mục tiêu mà Real đang nhắm tới đó chính là thủ thành Alisson của Roma.

Xem thêm: lịch phát sóng bóng đá hôm nay

Real sẽ tăng tốc để có thể sở hữu được thủ môn Allisson của Roma

Khi Zidane còn tại vị ở sân Bernabeu, HLV người Pháp luôn trì hoãn việc tìm kiếm cho Real một thủ môn mới, vì ông luôn đặt niềm tin vào Keylor Navas. Thậm chí có những thông tin cho rằng trước hôm Zidane bất ngờ tuyên bố từ chức HLV Real, ông đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với chủ tịch Florentino Perez về vấn đề thủ môn ở sân Bernabeu.

“Gã hói” muốn giữ Keylor Navas lại và luôn đặt niềm tin vào anh, trong khi đó Floren tino thì lại muốn có một thủ môn đẳng cấp hơn và chất lượng hơn. Lý do mà vị chủ tịch “nhà trắng” này đưa ra là Navas đã quá già và không thể thi đấu đỉnh cao trong 1 hay 2 mùa tới.

Giờ đây với một HLV mới, không có lý do gì mà Perez không thực hiện mong muốn của mình, đó là mang về sân Bernabeu một thủ môn mới và đẩy Navas lên băng ghế dự bị. Perez không muốn đợi đến khi World Cup kết thúc mới thỏa thuận với Alisson, vì ông cho rằng đến khi ấy nhiều khả năng giá của thủ thành người Brazil này đã tăng vọt nếu như anh tỏa sáng ở World Cup.

Nhưng để có được thủ môn 26 tuổi này, Real sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt với Liverpool, đội có lẽ là cần thủ môn hơn họ vì những sự cố mà Karius đã đem lại trong trận chung kết Champions League. The Red sẽ sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào mà Roma hét, trong khi đó Alisson cũng xác nhận rằng anh sẽ quyết định tương lai của mình trước khi World Cup khởi tranh.

Nhưng nói về tiền có lẽ The Kop “vẫn chưa đủ tuổi” để có thể đấu lại với Real. Nếu như đội bóng Hoàng gia thích, họ cũng sẵn sàng trả cho Roma gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi số tiền mà Liverpool chịu trả cho họ.

Nếu đến với sân Bernabeu, Alisson sẽ phải cạnh tranh với Keylor Navas, nhưng thủ thành người Brazil có lợi thế là Zidane đã không còn ở Real nữa, điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội giữa anh và Navas là 50-50.

Trên thực thế, Alisson không phải là thủ môn quá xuất sắc, những gì anh để lại cũng không thể ấn tượng hơn thủ thành của Real, khi Navas đã góp công trong cả 3 chức vô địch Champions League gần đây nhất của Real. Ở tuyển Brazil, thủ môn của Roma cũng không phải là số 1, anh phải bắt dự bị cho Ederson, thủ thành đã chơi rất hay trong màu áo của Man City.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất