Arsenal vào vòng trong Europa League trong sự xấu hổ

Arsenal vào vòng trong Europa League trong sự xấu hổ

03-11-2017 15:00
Mặc dù chỉ giành trận hòa thất vọng với tỷ số 0-0 trước Red Star Belgrade ngay trên sân Emirates nhưng Arsenal vẫn giành vé vượt qua vòng bảng sớm hai vòng đấu.

Trong bối cảnh cuối tuần này, Arsenal sẽ phải hành quân tới sân Etihad gặp Man City ở Premier League nên HLV Wenger chỉ tung ra sân đội hình dự bị trong trận đấu với Red Star Belgrade ở Europa League.

Arsenal hòa bạc nhược trước Red Star Belgrade

Dù HLV Wenger bố trí nhiều gương mặt trẻ như Willock, Holding… trong đội hình xuất phát nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Red Star Belgrade, đội bóng mà Arsenal đã đánh bại với tỷ số 1-0 ở lượt đi trên đất Serbia.

Tuy nhiên, Arsenal đã trải qua trận đấu vô cùng nhạt nhòa. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Tỷ số này là vừa đủ để giúp “Pháo thủ” đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ, Cologne đã hạ gục BATE Borisov với tỷ số 5-2.

Hiện tại, Arsenal đang đứng đầu bảng H với 10 điểm, hơn Red Star Belgrade 5 điểm và BATE Borisov 6 điểm (vòng bảng chỉ còn 2 lượt). Lượt đấu tới hai đội bóng này sẽ phải đối đầu trực tiếp nên đương nhiên, Arsenal chẳng phải chờ đợi kết quả vẫn đủ tư cách lọt vào vòng knock-out.

Bước vào trận đấu này, Arsenal chủ động dâng cao đội hình. Dù vậy, có vẻ như họ hài lòng với mục tiêu giành 1 điểm và phần nào bị ảnh hưởng tâm lý từ trận chiến với Man City vào cuối tuần nên “Pháo thủ” không thực sự quyết tâm.

Bởi lẽ đó, họ tấn công vô cùng nhạt nhòa và đơn điệu. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Wenger không gây ra quá nhiều khó khăn cho Red Star Belgrade. Thậm chí, Arsenal còn “chết hụt” ở phút 36. Sau pha đánh đầu khó chịu của Stojkovic, thủ thành trẻ Macey xuất sắc cản phá, bóng chạm xà ngang trong nỗi tiếc nuối của các cầu thủ đội khách.

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu vẫn diễn ra đều đều tới mức buồn ngủ. Ngay cả khi HLV Wenger đã tung sao trẻ Nketiah vào sân nhưng không có hiệu quả. Arsenal rời sân với tỷ số 0-0 trong nỗi thất vọng lớn.

AC Milan cũng trải qua trận đấu đáng quên trước AEK Athens

Ở một trận đấu khác, AC Milan đã hòa đội bóng Hy Lạp, AEK Athens với tỷ số 0-0. Đây tiếp tục là trận đấu mà Rossoneri để lại thất vọng khi thi đấu dưới cơ so với đội chủ nhà. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma, thầy trò Montella chưa chắc đã có được 1 điểm.

Có những thời điểm ở trận đấu này, Rossoneri thi đấu “hoảng loạn” trước sức ép của AEK Athens và buộc phải tử thủ. Tương lai của HLV Montella tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn sau trận đấu này.

Dù sao, AC Milan vẫn dẫn đầu bảng D với 8 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là AEK Athens 2 điểm và hơn đội xếp thứ 3 là Austria Wien 5 điểm. Họ sẽ giành vé trực tiếp nếu không thua Austria Wien ở lượt đấu tiếp theo.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất