Confederations Cup 2017 chỉ có Ronaldo?

Confederations Cup 2017 chỉ có Ronaldo?

17-06-2017 15:18
Không có cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo, chẳng lẽ Confederations Cup 2017 sẽ chỉ có Ronaldo được chú ý đến.

Nếu đội trưởng đội tuyển Chile, Claudio Bravo mang phong độ của anh trong màu áo Man City vào Confederations Cup 2017, các nhà tổ chức có lẽ sẽ cảm thấy rất thất vọng. Nói vậy Bravo đã được xem là kẻ phá bĩnh của bóng đá thế giới.

Bởi từ giải trong nước đến cúp châu Âu hay Qủa bóng vàng, thông qua cuộc đối đầu ở cấp CLB là cuộc đối đầu lớn nhất thế kỷ 21 giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Vì thế, đối với một giải đấu được xem là khởi động cho World Cup thì cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo tại Confederations Cup giống như sự chuẩn bị tuyệt vời cho Russia 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao

Bravo là người hùng của Chile

Về lý thuyết là vậy nhưng đối với Bravo, anh là lý do giúp Chile vượt qua Argentina của Messi trong loạt sút luân lưu ở chung kết Copa America 2015. Rồi một bất ngờ nữa xảy ra sau đó 12 tháng khi Bồ Đào Nha đánh bại Pháp tại Euro 2016 dù Ronaldo chỉ đóng vai trò thứ yếu do anh bị chấn thương đầu gối.

Đành rằng xu hướng gây bất ngờ ở các giải châu lục đã diễn ra thường xuyên, như việc Cameroon vượt qua Senegal, Ghana và Ai Cập để vô địch châu Phi, nhưng rõ ràng, người hâm mộ vẫn mong chờ nhiều hơn vào cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo đáng ra phải có tại Confederations Cup 2017.

Đội tuyển Cameroon

Tiếc là không và càng tiếc hơn khi nhà vô địch World Cup 2014 là Đức không mang tới Nga đầy đủ lực lượng. Thậm chí, Joachim Low cho phép phần lớn hàng tấn công của ông được nghỉ ngơi và cũng chẳng buồn gọi ai thay thế cho tiền vệ của RB Leipzig là Diego Demme khi anh bị chấn thương.

Xem thêm: Bán Ronaldo, Real Madrid có bao nhiêu tiền?

Điều an ủi cho các nhà tổ chức Confederations Cup 2017 là ít nhất Bồ Đào Nha vẫn còn có Ronaldo và đội hình rất mạnh. Bên cạnh cầu thủ 32 tuổi này là Bernardo và Andre Silva.

Bên cạnh đó, Chile hy vọng sẽ giơ cao lá cờ Nam Mỹ sau những chiến thắng gần đây ở Copa America 2015 và Copa Centenario 2016. Dù sao thì họ cũng có Alexis Sanchez và như đã nói ở trên là Bravo để hy vọng.

Javier Hernandez của Mexico

Mặc dù vậy, những cái tên ít ỏi này, chưa kể Nga và New Zealand đều không có cầu thủ nào nổi bật, khó có thể làm nên một Confederations Cup đa sắc màu và hấp dẫn về phong cách. Vì thế, ngay cả khi Confederations Cup không được xem là thước đo cho ứng cử viên tại World Cup một năm sau, người hâm mộ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc hy vọng Đức tiếp tục cho thấy phong độ và thử nghiệm thành công nhiều vị trí mới trong nỗ lực trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công danh hiệu World Cup.

Còn không, ai sẽ cản được Bồ Đào Nha của Ronaldo? Nga? New Zealand hay Mexico? Nếu ở vòng bảng là không thể, hy vọng đấy sẽ nằm ở bảng B, nơi có Đức, Australia, Cameroon và Chile. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tại Confederations Cup, người hâm mộ từng chờ đợi vào cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi, chứ không phải Ronaldo với một ai đó.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Tin tức bóng đá quốc tế

Admin
Tin tức mới nhất