Conte mất bình tĩnh và đá tung chai nước bên đường Piste

Conte mất bình tĩnh và đá tung chai nước bên đường Piste

02-04-2018 12:00
Thua ngược kình địch Tottenham trong trận cầu mang tính sống còn, HLV Conte không giữ nổi bình tĩnh khi sút tung chai nước trong khu kỹ thuật, sau những bàn thua tệ hại của Chelsea ở hiệp hai.

Hàng thủ nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh dần trở nên sụp đổ, khi Eriksen lập siêu phẩm sút xa giúp Tottenham gỡ hòa cuối hiệp một.

Conte tức giận khi Chelsea để thua ngược

Kể từ đó, các hậu vệ áo xanh thi đấu thiếu tự tin, xử lý lóng ngóng dẫn đến việc Dele Alli thêm hai lần xé toang mành lưới Caballero.

Conte ủ rũ cho biết: "Thực sự rất thất vọng khi phải nhận những bàn thua xuẩn ngốc kiểu này. Thế nên tôi đã trút giận vào chai nước. Có lẽ trong khoảnh khắc giận dữ, tôi muốn lao vào sân và đá trái bóng thật mạnh lên khán đài.

Chelsea đã chơi thứ bóng đá đầy hứng khởi trong 45 phút đầu nhưng chỉ có được một bàn thắng. Chúng tôi xứng đáng vượt lên dẫn trước 2-0 hoặc 3-0 trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Thế nhưng, rút cuộc Chelsea lại để thủng lưới phút cuối cùng hiệp một và gặp vấn đề về tâm lý. Các thành viên có dấu hiệu mất sự tự tin.

Những bàn thua tiếp theo là điều không thể tránh khỏi. Giờ đây chúng tôi phải cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất trong khả năng cho đến khi mùa bóng 2017/18 khép lại."

Đoàn quân áo xanh trình diễn bộ mặt thất vọng

Chelsea bị chính Tottenham (xếp thứ 4) bỏ xa với khoảng cách 8 điểm trên BXH. Cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới của The Blues là rất thấp.

Conte khẳng định: "Tôi không lo lắng về tương lai của bản thân. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để cố gắng có một mùa giải tốt.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận vào thực tế, các đối thủ cạnh tranh đã qua mặt Chelsea và có bước tiến bộ nhanh thần tốc.

Hôm nay chúng tôi có cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách với Tottenham nhưng lại đánh mất thời cơ tuyệt vời này."

Phùng Việt
Tin tức mới nhất