Đè bẹp Brighton, Liverpool chen chân vào top 4

Đè bẹp Brighton, Liverpool chen chân vào top 4

03-12-2017 00:43
Kiến tạo, ghi bàn, Philippe Coutinho đã làm tất cả để Liverpool có được thắng lợi 5-1 trước Brighton

Hành quân tới Falmer, HLV Klopp có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình của Liverpool so với chiến thắng 3-0 trước Stoke hồi giữa tuần qua.

Trong đó đáng chú ý có thể kể đến trường hợp để Mane ngồi trên băng ghế dự, trong khi đó Can được kéo về đá như một trung vệ thay cho Matip bị chấn thương.

Tuy nhiên những sự thay đổi này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến lối chơi mà Klopp đang áp dụng cho The Kop trong những trận gần đây. Cụ thể Lữ đoàn đỏ vẫn bước vào trận đấu này với một phong thái khá từ tốn.

Họ không chủ động tấn công quá dồn dập, mà thỉnh thoảng mới thực hiện vài tình huống đánh biên nhằm tạo chút sức ép về phía khung thành đối thủ.

Chính lối chơi này của Liverpool, cùng việc Brighton cũng phần nào chủ động lùi khá sâu về phần sân nhà để phòng ngự, diễn biến trong những phút đầu tiên tại sân Falmer là khá tẻ nhạt và không có nhiều cơ hội được tạo ra.

Sức hấp dẫn chỉ thật sự đến vào khoảng 20 phút cuối hiệp 1 khi Liverpool bắt đầu tăng tốc, và đó cũng là lúc mà các bàn thắng bắt đầu xuất hiện.

Phút 30, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Coutinho, Emre Can trong một lần dâng lên hỗ trợ tấn công hiếm hoi đã có pha bật cao đánh đầu làm tung lưới Brighton và mở tỷ số cho Liverpool.

Can ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Bàn thắng nối tiếp bàn thắng, chỉ 2 phút sau đó tỷ số đã được nhân đôi cho The Kop. Lần này bàn thắng đã đến với Liverpool từ một tình huống tổ chức phản công rất hay với người dứt điểm cuối cùng là Firmino.

Có 2 bàn, The Kop lại chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và một lẫn nữa mang bầu không khí 'nhàm chán' trở lại với sân Falmer. Đã không có bàn thắng nào được ghi thêm trong những phút sau đó và 2 đội đã ra sân tạm nghỉ với tỷ số là 2-0 nghiêng về Liverpool.

Ngay khi trở lại sân, đội chủ nhà Brighton đã chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của Mignolet với hy vọng sớm có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên bàn thắng còn chưa thấy đâu, thì họ đã phải nhận thêm bàn thua thứ 3.

Cụ thể phút 48', chỉ vài giây sau khi Mignolet thực hiện một tình huống cứu thua trước pha dứt điểm bóng cận thành của Murray, Liverpool đã tổ chức phản công rất nhanh trước khi Firmino hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu này.

Tuy nhiên ngay sau không lâu, phút 51, một chút bất ngờ đã xuất hiện khi đội trưởng Henderson có một tình huống phạm lỗi với Duffy trong vòng cấm và tiếng còi của trọng tài đã lập tức vang lên. Trên chấm sút phạt, Murray đã không mắc thêm một sai lầm nào khác để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà.

Đáng tiếc đó cũng là tất cả những gì cuối cùng mà Brighton làm được trong trận đấu này, khi mà sau đó Liverpool đã không mắc thêm bất cứ sai lầm nào khác. Thậm chí trước khi trận đấu khép lại, đội chủ nhà còn phải nhận thêm 2 bàn thua khác.

Cụ thể phút 87, tên của Coutinho cuối cùng cũng đã xuất hiện trên bảng điện tử sau một tình huống đá phạt rất tinh tế. Ngôi sao người Brazil thật sự đã chơi rất hay trong trận này, khi anh cũng chính là chủ nhân của 2 pha kiến tạo để Can và Firmino lập công trước đó. Và phút 88, lại là Coutinho đã có một pha đi bóng gây sức ép khiến Dunk lung túng đánh đầu vào lưới nhà và 5-1 dành cho Liverpool.

Ghi bàn: Can (30'), Firmino (32', 48'), Coutinho (88'),  - Murray (51'), Dunk (89', phản lưới)

Đội hình thi đấu:

Brighton: Ryan, Saltor, Duffy, Dunk, Bong, Knockaert, Stephens, Propper, Brown, Gross, Murray.

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Can, Lovren, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Coutinho.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất