Góc nhìn: Đừng khóc cho Ander Herrera

Góc nhìn: Đừng khóc cho Ander Herrera

20-09-2017 16:45
Trong cuộc sống có rất nhiều những điều kỳ lạ. Tích cực có, tiêu cực có. Khi chúng ta đang có mọi thứ trong tay rồi bỗng một ngày ta chẳng còn lại gì, âu cũng là điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống này.

Ander Herrera có lẽ là người hiểu hơn ai hết những điều như thế. Anh từng là một người rất quan trọng trong đội hình của Jose Mourinho.

Thậm chí có những thời điểm người ta ví tiền vệ người Tây Ban Nha này như một “bộ não” trong chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha.

Herrera không phải là một cầu thủ bình thường ở M.U

Và mới cách đây hơn 3 tháng thôi, Herrera còn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U mùa trước. Và thật khó có thể hình dung ra Man Utd sẽ chơi như thế nào mà không có tiền vệ 28 tuổi này trong đội hình khi đó.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Herrera đã từng là cầu thủ rất quan trọng ở M.U

Các CĐV của M.U còn kỳ vọng bước sang mùa giải mới, Mourinho sẽ trao chiếc băng đội trưởng cho Herrera khi Rooney lúc đó đã bị mất vị trí chính thức, và anh chỉ là thủ lĩnh tinh thần của đội.

CĐV M.U cần một người thủ lĩnh mới. Tất nhiên người đó phải có chỗ trong đội hình xuất phát và là điểm tựa cho các đồng đội dựa vào mỗi khi đội bóng gặp khó khăn. Không ai thích hợp hơn Herrera vào lúc đó.

Herrera xuất thân từ một tiền vệ công, nhưng Mourinho lại xếp anh đá thấp và làm nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng nhiều hơn là để anh lao lên phía trước.

Tờ Mirro sau đó đã có một bình luận hết sức xác đáng về tiền vệ người Tây Ban Nha này. Họ nói “Herrera chấp nhận lùi xuống để M.U tiến lên”.

Đúng thế, Herrera đã chấp nhận hy sinh vì thành công chung của đội bóng. Của đáng tội, tiền vệ 28 tuổi này lại hết sức thành công ở vị trí mới.

Nhiều người nói anh chính là hiện thân của Roy Keane hay P.Scholes trước đây nhưng nhìn cách chơi của Herrera không hoàn toàn giống với hai vị tiền bối của M.U.

Cách anh cầm bóng, cách đi bóng, rồi đến những quả phất chính xác đến từng milimet ấy nó rất giống với Pirlo hơn, dù cho Herrera là người Tây Ban Nha.

Anh không chỉ hy sinh vị trí của mình để góp vào thành công chung của M.U, mà trong những pha ăn mừng hay chuẩn bị cho những tình huống bóng chết, mọi cầu thủ khác của M.U đều lao lên tham gia thì Herrera lại lùi ra đường Pitch để nhận những chỉ đạo chiến thuật từ Mourinho, qua đó truyền tải lại cho các đồng đội.

Herrera mang hình dáng của một người đội trưởng đích thực của M.U. Nhưng khi được hỏi về những kỳ vọng của mọi người dành cho anh, Herrera lại trả lời một cách rất khiêm tốn. “Cuộc sống này luôn thay đổi”. Anh nói.

“Khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U, tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Tất nhiên là tôi thấy hạnh phúc và vinh dự, nhưng thực sự tôi không nghĩ nhiều về nó.

Tôi biết mình cần phải luyện tập chăm chỉ nếu như không muốn đánh mất phong độ. Thêm nữa M.U có thể mua bất cứ cầu thủ đẳng cấp nào khiến vị trí của tôi bị đe dọa”.

Herrera phải là một con người nội tâm lắm thì mới có thể phát biểu được như vậy. Và thật không may cho anh những lời ấy đã biến thành hiện thực trong mùa này.

Từ khi Matic đến, tương lai của Herrera đã rẽ sang một hướng khác

Mourinho đã có một cú áp phe ngoạn mục trong thương vụ mang tên Matic. Thật không thể tin được Chelsea lại có thể dễ dàng để Matic ra đi đến thế.

Matic đến với Old Trafford và dĩ nhiên Mourinho lựa chọn anh đá cặp tiền vệ trung tâm với Pogba.

Xét về đẳng cấp rõ ràng Matic hơn hẳn Herrera. Matic sẽ là người đánh chặn, còn Pogba sẽ hoạt động thoải mái hơn ở phía trên.

Đừng khóc cho Herrera

Mourinho đã phải đưa ra lựa chọn của mình. Còn Herrera đang từ một người hùng của M.U, một người mang trọng trách cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của vị HLV người Bồ Đào Nha bỗng chốc trở thành một người thừa không hơn, không kém.

Thậm chí trong trận M.U thắng Everton 4-0 cuối tuần trước, trận đấy Pogba bị chấn thương và dự kiến anh sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian, Herrera vẫn không phải là sự lựa chọn thay thế của HLV người Bồ.

Xem thêm: Tin tức giải ngoại hạng anh

Mourinho đã rất khó khăn để chọn Matic và Pogba là những người đá chính

Trận đấy Fellaini là người được chọn để đá cặp cùng Matic chứ không phải là tiền vệ người Tây Ban Nha. Và đến phút 77 anh mới được vào sân từ băng ghế dự bị để thay cho Mata, khi M.U đang dẫn trước với tỉ số 1-0.

Nhưng đừng khóc cho Herrera. Mourinho là một con người thực dụng. Và chính vì thực dụng nên ông luôn phải tính toán chi li đến từng bước. Trong thâm tâm của vị HLV người Bồ chắc chắn ông không hề muốn Herrera ra đi.

Mourinho hiểu rằng sẽ có lúc M.U sẽ gặp khó khăn (có thể do chấn thương, có thể các đối thủ đã quá quen với lối chơi của M.U, có thể ông cần xoay tua đội hình để đảm bảo tính cân bằng), và trong những lúc như thế một người như Herrera sẽ cực kỳ hữu ích.

Lúc đấy tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ mang lại một sinh khí mới cho Man Utd từ băng ghế dự bị. Nhiệt huyết và sự khao khát chơi bóng của anh chưa bao giờ bị dập tắt. Chỉ có điều Herrera cần phải nhẫn nại chờ cơ hội cho mình.

Giống như vị tiền bối Ole Gunnar Solskjaer khi xưa của M.U. Ông được nhớ đến như là một siêu dự bị của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói ông là người thừa. Thậm chí Solskjaer còn được xếp ngang hàng với những huyền thoại khác của Man Utd. Chính vì thế xin đừng khóc cho Ander Herrera!...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất