Lingard "lên đồng", MU vực dậy tiến thẳng tứ kết cúp Liên đoàn

Lingard "lên đồng", MU vực dậy tiến thẳng tứ kết cúp Liên đoàn

25-10-2017 05:00
Gặp nhiều khó khăn trước Swansea nhưng Man United đã thể hiện được bản lĩnh nhờ màn tỏa sáng của người hùng Jesse Lingard.

Man United bước vào trận là khách của Swansea với tâm lý khá nặng nề sau trận thua mất mặt trước Huddersfield 1-2 tại Premier League cuối tuần trước. Chính vì vậy, Quỷ đỏ rất cần một chiến thắng trước Swansea tại Cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng nay để xốc lại tinh thần. 

HLV Jose Mourinho tung ra đội hình gồm nhiều tài năng trẻ và ngôi sao dự bị. Tuy nhiên, đó là đội hình rất giầu khát vọng, với bộ ba tấn công trẻ trung là Anthony Martial, Marcus Rashford và  Jesse Lingard. 

Lingard "lên đồng", MU vực dậy sau tiến thẳng tứ kết cúp Liên đoàn
Lingard bừng sáng với cú đúp bàn thắng

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Man United rút cuộc cũng có được bàn mở tỷ số ngay ở phút 21. Đó là một pha tấn công trung lộ rất nhanh trước khi được Rashford tung ra cú đánh gót điệu nghệ giúp Lingard thoát xuống đối  mặt với thủ môn, rồi cứa bóng gọn gàng vào góc xa khung thành.

Sau khi có bàn dẫn trước, Man United vẫn không thay đổi lối chơi. Họ duy trì một đội hình ổn định, phòng sự vùng lên của đội chủ nhà. Chính vì vậy, trận đấu diễn ra với thế trận khá giăng co và không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Sự sắc sảo của hàng công đầy sức trẻ và tốc độ vẫn giúp Man United lại vươn lên dẫn trước 2-0 ở đầu hiệp 2. Người lập công của Man United lại là ngôi sao trẻ Lingard. Lần này là một cú đánh đầu chuẩn xác sau quả treo bóng bên cánh phải của Matteo Darmian.

Đội hình ra sân:

Swansea: Nordfeldt, Rangel, Van der Hoorn, Mawson, Olsson (Naughton 39'), Ki, Mesa (Fer 68'), Clucas, Routledge, Ayew, McBurnie (Abraham 73').

Manchester United: Romero, Darmian, Lindelof, Smalling, Blind, Tuanzebe, Herrera (Matic 68'), Lingard, McTominay, Martial (Shaw 86'), Rashford (Lukaku 68').

Bàn thắng: Lingard 21', 59'

Phùng Việt
Tin tức mới nhất