Liverpool vs Barca: Còn nước, còn tát!

Liverpool vs Barca: Còn nước, còn tát!

07-05-2019 06:00
Thất bại 0-3 ở lượt đi khiến Liverpool mất đi khá nhiều tinh thần, nhưng đoàn quân HLV Klopp quyết tâm làm nên cuộc lội ngược dòng, trong cuộc tiếp đón Barcelona tại Anfiled ở bán kết lượt về Champions League (2h ngày 8/5).

Liverpool đã phải căng mình trên quá nhiều mặt trận mùa giải này và đó là lý do khiến họ bị kiệt sức. The Kop đang đua vô địch Premier League đầy căng thẳng với Man City và họ đối diện với hai trận bán kết Champions League với đội bóng số 1 châu Âu Barcelona.

Vô hiệu hóa Messi ra sao là điều HLV Klopp luôn cảm thấy lo lắng

Với những dấu ấn từ đầu giải, Liverpool xứng đáng nhận được những lợi ngợi ca. Nhưng tuần này hứa hẹn sẽ kết thúc với kết cục trắng tay với The Kop, sau cuộc tái đấu cùng Barcelona lẫn vòng đấu cuối cùng Premier League.

Liverpool có thể tạo nên kỷ lục khi giành 97 điểm ở Premier League, nhưng không thể lên ngôi vô địch. Chỉ tiếc, điều đó thực sự là bất công với HLV Klopp, khi ông đã tạo dựng Liverpool trở thành một thế lực lớn của bóng đá châu Âu.

Trước khi bước vào ngày phán quyết tại Premier League, Liverpool sẽ đá trận bán kết lượt về Champions League với Barcelona. Thất bại đậm đà 0-3 ở Nou Camp khiến hy vọng của CLB vùng Merseyside trở nên quá mong manh, đặc biệt họ không thể có được bàn thắng ở sân khách.

Liverpool đã mắc quá nhiều sai lầm ở Nou Camp, từ việc Van Dijk bất lực trong việc phong tỏa Messi. Sự vô duyên của hàng công khi Salah, Mane liên tục bỏ lỡ cơ hội khiến Liverpool nhận kết cục tồi tệ.

Hàng công Liverpool sẽ mất đi nhiều sự sắc sảo khi vắng Salah

Bản thân HLV Klopp thừa nhận, việc Firmino không thể ra sân từ đầu khiến hàng công Liverpool mất đi sự sắc nét. Nỗ lực cá nhân của Salah không thể tạo nên một sức ép cần thiết và mỗi khi mất bóng, Liverpool liên tục đối mặt với sự nguy hiểm từ Messi, Suarez.

Với Liverpool, họ sẽ phải chơi với tinh thần cao nhất để mơ về cuộc lội ngược dòng. Trong tình thế không có gì để mất, Liverpool sẽ buộc phải tấn công trong cả trận đấu, đồng thời tránh không được để thủng lưới.

Trong lịch sử, Liverpool đã từng làm nên điều kỳ diệu khi ngược dòng hòa AC Milan 3-3 ở trận chung kết Champions League 2005 (thắng penalty) sau khi bị dẫn 0-3. Riêng Barcelona cũng bị dớp lội ngược dòng, khi họ dù thắng AS Roma 4-1 tại Nou Camp, nhưng bị loại sau khi thua 0-3 trên sân khách.

Nếu như Liverpool chờ đợi về điều kỳ diệu, thì Barcelona vẫn giữ sự thận trọng nhất định. Việc thua ngược AS Roma năm ngoái khiến HLV Valverde cảm thấy e ngại và việc tránh chủ quan là điều ông luôn nhắc nhở các học trò những ngày qua.

Liverpool quyết tâm làm nên điều kỳ diệu ở cuộc đấu ở Anfiled

Tâm thế giữa hai đội hoàn toàn khác nhau trước cuộc đấu với Anfield đêm nay. Liverpool vừa dốc sức đánh bại Newcastle 3-2, trong khi Barcelona dù mới thua Celta Vigo 0-2 nhưng đó là trận đấu HLV Valverde sử dụng đội hình B.

Với dàn cầu thủ chất lượng và đang đạt phong độ cao, Barcelona được đánh giá cao hơn Liverpool rất nhiều trong cuộc đấu tại nước Anh. Bản thân HLV Klopp thực sự căng thẳng, khi ông thừa nhận chưa tìm ra cách để vô hiệu hóa Messi.

Liverpool có sự trở lại của Firmino, nhưng việc Salah vắng mặt do chấn thương sẽ khiến hàng công CLB Anh bị giảm đi sức mạnh. Trong khi đó, Barcelona lại đang sở hữu hàng thủ đầy chắc chắn, khi cặp Pique-Lenglet càng chơi càng hay cuối mùa giải.

Hy vọng cho Liverpool đang quá mong manh, nhưng họ sẽ không từ bỏ dù cơ hội là nhỏ nhất. Một phép màu là điều mà HLV Klopp hướng đến, dù ông thừa hiểu Barcelona đang sở hữu lực lượng mạnh nhất kể từ năm 2015 đến nay.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất