Lucas Perez tố cáo Wenger lừa dối, mang áo số 9 trao cho Lacazette

Lucas Perez tố cáo Wenger lừa dối, mang áo số 9 trao cho Lacazette

25-07-2017 08:24
Lucas Perez muốn tháo chạy khỏi sân Emirates vì không được trao cơ hội ra sân thường xuyên.

Perez là tân binh được Arsenal gửi gắm nhiều kỳ vọng, khi đến từ Deportivo La Coruna và đeo chiếc áo số 9 trong hè 2016.

Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng lớn, với chỉ 11 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Perez cũng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Wenger, khi không có tên trong chuyến du đấu mùa hè 2017.

"Tôi muốn ra đi để được chơi bóng", trang La Voz de Galicia dẫn lời Perez trò chuyện với sếp đàm phán của Arsenal Dick Law.

"Arsenal không đối xử đúng mực với tôi. Việc họ lấy số áo của tôi mà không nói lời nào là giọt nước làm tràn ly", Perez bức xúc khi CLB tước mất áo số 9 của anh mà không thông báo trước.

"Tôi đã rất nỗ lực nhưng không được công nhận. Tôi không thể chịu đựng điều này thêm nữa. Trong chuyến du đấu, Lacazette đã hỏi xin áo số 9 và HLV đồng ý. Mọi việc xong xuôi ông ấy mới nói với tôi. Đó là một cử chỉ xấu xí", anh trực tiếp công kích Wenger.

Lucas tức giận vì Wenger lấy áo số 9 của anh trao cho Lacazette mà không thông báo.

 

Hồi tháng Hai, Perez lên tiếng chỉ trích HLV Arsene Wenger và muốn được ra đi. Thời điểm đó có một CLB Trung Quốc đề nghị hỏi mua và anh cũng chấp thuận đến chơi bóng ở châu Á.

Tuy nhiên, Arsenal đã cản thương vụ này và hứa hẹn sẽ tạo cơ hội cho Perez ra sân nhiều hơn. Nhưng điều này đã không xảy ra. "Tôi cảm giác như bị lừa dối", tiền đạo 28 tuổi bức xúc.

Perez mong muốn được trở lại CLB cũ Deportivo và có tin đội bóng Tây Ban Nha chuẩn bị hợp đồng tới 10 năm với anh.

"Khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất là thi đấu cho Deportivo, với gia đình và bạn bè bên cạnh", Perez nói thêm. "Tôi nghĩ bản thân có cơ hội chơi cho đội tuyển quốc gia, thi đấu ở World Cup".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất