Man City với tham vọng không tưởng

Man City với tham vọng không tưởng

04-06-2017 07:33
Pep Guardiola đã sống sót sau mùa giải đầu tiên tại Anh nhưng ông chắc chắn không có cơ hội thứ hai nếu thất bại một lần nữa.

Bởi Khaldoon al-Mubarak đã gây sức ép lên HLV người Tây Ban Nha khi dự đoán Man City sẽ có mùa giải “khó tin”. Thậm chí, những ông chủ Arab có mong muốn đưa The Citizens trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú ăn tư.

Nếu vậy, sức ép cho Pep là vô cùng lớn bởi ở mùa giải đầu tiên, ông đã gây thất vọng khi Man City kém Chelsea tới 15 điểm tại Premier League và thậm chí, họ còn không giành được một danh hiệu nào. Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Báo bóng đá online

Lần đầu tiên Pep không giành được danh hiệu gì trong mùa giải

Đổi lại, thất bại đã buộc Pep phải thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện. Không mất nhiều thời gian để Man City hoàn tất vụ chuyển nhượng tiền vệ Bernardo Silva từ Monaco với giá 43,6 triệu bảng, cũng như đồng ý mua thủ môn Benfica, Ederson Moraes, với giá 34,7 triệu bảng và chỉ còn chờ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấp phép.

Dự kiến, Pep sẽ có thêm ít nhất 4 bản hợp đồng mới nữa trong hè nhưng nếu ông không tiết lộ mục tiêu của mình, tham vọng của Sheikh Mansour đã được Mubarak phát ra một cách rõ ràng, rằng Man City có thể thâu tóm Premier League, FA Cup, League Cup và Champions League.

Xem thêm: 12 tháng tuyệt vời có thể giúp Ronaldo giành Qủa bóng vàng thứ 5

Không rõ đấy là thách thức nhằm giúp người Arab sa thải Pep dễ dàng hơn không nhưng từ trước đến nay, Man United là đội bóng Anh duy nhất giành được Premier League, FA Cup và Champions League. Việc đặt mục tiêu giành cú ăn tư như vậy cho Man City chẳng khác nào là chuyện không tưởng, dù Mubarak có nói đến với quyết tâm rất lớn. “Nó làm tôi phấn chấn khi nỗ lực giành Champions League,” Mubarak cho biết. “Giấc mơ đó theo bám tôi mỗi ngày và tôi biết chúng tôi có thể làm được. Mọi người nhắc đến cú đúp nhưng tôi không muốn cú ăn ba mà là ăn tư. Tại sao không?... Chúng tôi sẽ cố gắng làm được điều đó.”

Ông sẽ phải giúp Man City giành cú ăn tư

Không nói ra nhưng Pep cũng thừa biết rõ ông đã ở chân tường. Giành danh hiệu thì còn ở lại, còn thất bại đồng nghĩa ông sẽ phải rời Etihad. Điều này giải thích tại sao Man City sẵn sàng lao vào thị trường chuyển nhượng, thay vì đặt niềm tin ở học viện đào tạo vốn không cho ra được cầu thủ nào kể từ năm 2008. Như vậy, mùa giải 2017/18 sẽ không có chỗ cho Jadon Sancho, Phil Foden và Brahim Diaz hay Enes Unal, tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ mà Man City vừa chấp nhận bán cho Villarreal với giá 12,2 triệu bảng sau khi mua anh chỉ có 2,1 triệu bảng từ Bursaspor vào năm 2015.

Và trong khi Etihad chưa chào đón thêm gương mặt nào mới, Nolito chắc chắn sẽ ra đi trong hè. Điểm đến của anh sẽ là Celta Vigo, nơi Juan Carlos Unzue vừa lên nắm đội.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Tin tức ngoại hạng Anh

Admin
Tin tức mới nhất