Man United 1-0 Astana: Người hùng Greenwood!

Man United 1-0 Astana: Người hùng Greenwood!

20-09-2019 06:00
Bàn thắng duy nhất của sao trẻ Mason Greenwood đã giúp MU giành trọn 3 điểm trước Astana trong ngày ra quân tại Europa League. Sau đây là những điểm nhấn của trận đấu này.

Greenwood trở thành người hùng của MU

Trước khi trận đấu này diễn ra, rất nhiều CĐV MU đã đặt kỳ vọng vào Mason Greenwood, dù anh chỉ mới 17 tuổi. Sao trẻ người Anh đã được so sánh với Robin van Persie. Anh có những nét tương đồng với ngôi sao người Hà Lan và bàn thắng bằng chân phải ở phút 73 trong trận đấu với Astana vừa qua đã chứng minh điều đó.

Nhận bóng từ Fred, Greenwood đột phá vào vòng cấm từ bên cánh phải. Tiền đạo trẻ dùng động tác giả đi bóng qua Dorin Rotariu trước khi dứt điểm vào góc hẹp đánh bại thủ thành Eric. Đây là một quyết định rất đúng đắn.

Cận cảnh pha dứt điểm vào góc hẹp mở tỷ số của Greenwood

Greenwood đã trở thành người hùng giúp MU và Solskjaer thoát khỏi một trận hòa trên sân nhà, trước một đối thủ mà họ buộc phải thắng ở bảng L.

Anh cũng đã cứu hàng ngàn người có mặt tại Old Trafford lúc đó, những người đang thất vọng vì phải xem một trận đấu bế tắc của MU.

Greenwood cũng cứu hàng ngàn người xem trên truyền hình, những người đang nghĩ rằng họ sẽ chuyển kênh để xem những chương trình có tính giải trí cao hơn thay vì xem một trận đấu không có bàn thắng.

Greenwood được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn tại sân Old Trafford. Và trận đấu vừa qua là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

‘Quỷ đỏ’ cần một thủ lĩnh

MU đã giành được 3 điểm trước Astana nhưng những gì diễn ra trên sân không giống như họ mong đợi. Mặc dù đã tạo ra một vài cơ hội nhưng các chân sút như Rashford, Tahith Chong, hay Fred lại không thực hiện thành công. Đáng lẽ họ nên có một chiến thắng dễ dàng trước Astana, nhưng thay vào đó lại trông có vẻ thiếu ý tưởng sau 15 phút đầu trận.

Điều MU cần lúc này là một thủ lĩnh. Không nhất thiết phải giống như Rio Ferdinand chỉ đạo từ hàng thủ, nhưng họ cần một ai đó lên nắm quyền kiểm soát trận đấu và tạo ra những nhịp điệu theo hướng có lợi cho CLB.

“Quỷ đỏ” cần một ai đó có thể truyền cảm hứng và dẫn dắt các đồng đội xung quanh chơi theo cách họ muốn. Trong đội hình MU, bạn có thể nói rằng người đó là Marcus Rashford. Nhưng đây sẽ là một gánh nặng đối với tài năng trẻ 21 tuổi khi vây quanh anh là những cầu thủ thiếu kinh nghiệm.

Trận đấu vừa qua đã nhấn mạnh một thực tế rằng MU đang thiếu mất một cá tính mạnh trong đội hình. Có lẽ một cầu thủ dạng như Paul Pogba, với tinh thần cao và khát khao chiến thắng sẽ là lời giải cho Solskjaer về vấn đề này.

MU cần một thủ lĩnh, ít nhất là về mặt tinh thần, trên sân

Solskjaer đã chọn tập trung cho Premier League

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã cho thấy ông không hề ưu tiên cho những trận đấu thuộc vòng bảng Europa League. Chiến lược gia người Na Uy đã đưa ra 9 sự thay đổi so với trận đấu gần nhất và chỉ có Marcus Rashford và Nemanja Matic được giữ lại trong đội hình ra sân trước Astana.

HLV của MU đã xác nhận trước trận đấu rằng các cầu thủ trẻ như Mason Greenwood và Axel Tuanzebe sẽ có lần đá chính đầu tiên ở mùa giải này. Các cầu thủ trẻ khác như Diogo Dalot, Angel Gomes và Tahith Chong cũng đã được đưa vào đội hình xuất phát.

Đây cũng là lần đá chính đầu tiên của Phil Jones, Sergio Romero, Marcos Rojo và Fred. Trên thực tế, không một ai trong số những cái tên này xứng đáng được đá chính mỗi tuần. Điều đó càng làm nổi bật quan điểm Solskjaer đang giữ sức cho các trụ cột chính của ông.

Solskjaer biết rằng ưu tiên hàng đầu của MU trong mùa giải này là giành vé trở lại Champions League mùa sau. Và ông cho rằng việc làm tốt tại Premier League mỗi tuần là cách tốt nhất để đạt được điều đó.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất