Mỗi tuần một câu chuyện: Chelsea và cái chết được báo trước

Mỗi tuần một câu chuyện: Chelsea và cái chết được báo trước

14-05-2018 17:00
Không có một câu chuyện cổ tích nào hết xảy ra, Chelsea sẽ phải chơi ở Europa League mùa sau. Đây có thể là một cú sốc với nhiều CĐV của The Blues. Nhưng với ai sống thực tế, họ chắc chắn phải biết điều này sẽ tới, và thất bại 0-3 của Chelsea trước Newcastle trong vòng đấu cuối cùng của Premier League nó như một cái chết đã được dự báo từ trước...

Abramovich chắc chắn không phải là tuýp người của những sự mộng mơ. Vị chủ tịch của Chelsea rất ít lên mặt báo để nói về tình hình của CLB trong mùa giải năm nay, thậm chí ông cũng không thường xuyên xuất hiện ở sân Stamford Bridge để theo dõi đội bóng thi đấu. Những hành động đấy nói lên điều gì?

Conte phải trả giá cho việc gạt Diego Costa ra đường mà không có một kế hoạch hoàn hảo nào thay thế

Ai cũng biết quan hệ giữa Abramovich với Conte không mấy tốt đẹp kể từ khi HLV người Italy “hất” Diego Costa ra đường chỉ bằng một tin nhắn. Ông chủ người Nga rất quý Costa, anh chính là tiền đạo chủ lực của The Blues trong những năm tháng đỉnh cao, và mùa giải trước Costa đóng góp rất lớn vào thành tích vô địch của CLB.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh 24h

Quyết định gạt Diego Costa ra khỏi những kế hoạch của mình đầu mùa giải năm nay là quyết định sai lầm của Conte

Conte quyết định gạt Diego Costa ra khỏi những kế hoạch của ông, trong khi HLV người Italy không hề có một phương án hoàn hảo để thay thế. Morata đã được Chelsea mang vội về Stamford Bridge, khi mà không ai dám chắc tiền đạo người Tây Ban Nha có thể chơi tốt ở Premier League.

Morata là một tiền đạo đẳng cấp, điều đó đã được chứng minh khi anh còn khoác áo Juventus. Ở Real Madrid, tiền đạo 26 tuổi cũng cho thấy những giá trị của anh, dù cho Morata chỉ đóng vai trò dự bị trong chiến thuật của HLV Zidane. Nhưng Serie A và La Liga rất khác so với Premier League.

Việc Conte loại Costa, người có lối chơi cũng như thể hình vô cùng thích hợp ở giải đấu Ngoại hạng Anh, phong độ cũng rất ấn tượng để đặt cược vào Morata rõ ràng là một canh bạc, và đến thời điểm này có thể nói HLV người Italy đã thua trong chính ván bài của mình.

Sai lầm trong khâu chuẩn bị đầu mùa giải, Conte cũng không có một kế sách trọn vẹn nào cho việc để mất Matic vào tay M.U, cũng như phong độ đi xuống của ngôi sao số 1, Eden Hazard đã làm ông bị động hoàn toàn. Lối chơi của The Blues trong mùa giải này hết sức nhợt nhạt, và không có một dấu ấn đậm nét nào.

Hazard đã không còn là chính anh khi tiền vệ người Bỉ dạt ra ra quá nhiều ở hai bên cánh và không thể áp sát gần khu cấm địa đối phương, như những gì anh đã từng làm trong quá khứ. Điều đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mùa giải này, hết trận này đến trận khác, nhưng Conte không biết phải điều chỉnh như thế nào ngoài việc thay anh ra khỏi sân.

Lối chơi của Chelsea nói chung, và của Hazard nói riêng đều bị các đối phương bắt bài trong mùa giải này, nhưng điều nguy hiểm là Conte không tìm ra phương án nào để có thể thay đổi đội bóng của mình. Thậm chí khi mùa giải đã kết thúc, người ta còn không thể hình dung đâu là đội hình số 1 của HLV người Italy.

Willian chơi khá ổn định, nhưng anh chỉ đóng vai trò dự bị trong mắt HLV của Conte, trong khi đó Moses chơi rất vụng và cứng thì cựu HLV của Juve lại chọn anh làm người đá chính bên cánh phải của Chelsea. Ngoài ra Conte còn có sở thích xoay vòng quá nhiều đội hình của mình.

Trận đấu với Newcastle đêm qua là một ví dụ, dù biết rằng đội chủ sân Stamford Bridge gặp quá nhiều bất lợi so với Liverpool trong cuộc đua top 4, nhưng chính thái độ của Conte là điều đáng để lên án đầu tiên. HLV 49 tuổi này đã để Morata, Willian, Fabregas, Rudiger và cả Marcos Alonso ngồi ghế dự bị.

5 trong số 11 cầu thủ có đẳng cấp tốt nhất của Chelsea không được đá trong trận đấu cuối cùng của The Blues, thì việc họ không có được những lợi thế nhất định và nhanh chóng đánh mất quyền kiểm soát thế trận vào tay đối thủ là điều dễ hiểu. Đây cũng chính là sai lầm mà Conte phạm phải nhiều nhất trong mùa giải này.

Conte sẽ phải ra đi trong mùa hè này vì những kết quả thất vọng của Chelsea

Có một điều khó hiểu và nực cười đó là bây giờ với Conte, Giroud lại là tiền đạo số 1 trong mắt ông, và Morata phải ngồi trên băng ghế dự bị. Điều đó cho thấy Conte đã thực sự bế tắc và không thể thoát ra khỏi khủng hoảng của chính mình trong thời điểm hiện tại.

Xem thêm: Tin tức giải ngoại hạng anh

Conte hoàn toàn bế tắc ở sân Stamford Bridge và ông nên ra đi

Vì thế việc Chelsea phải đứng ngoài top 4 và nhường suất của mình cho Liverpool là điều hợp lý. Công bằng mà nói, thầy trò HLV Klopp xứng đáng được dự Champions League hơn đại diện đến từ London rất nhiều.

Gây thất vọng trong mùa giải năm nay, và bế tắc trong việc tìm ra lối thoát cho The Blues, thế nhưng Conte lại bất ngờ lên tiếng khẳng định tương lai của mình ở Stamford Bridge sau trận đấu đêm qua. “Tôi luôn giữ cam kết của mình đối với đội bóng và có lẽ tôi sẽ không đi đâu cả sau mùa giải này, tôi không phải là người dễ bị dao động bởi những thông tin không có cơ sở”. Conte nói.

Đúng, Conte có thể giữ cam kết của mình với Chelsea, nhưng Abramovich chắc chắn không làm thế đối với ông. Với chủ tịch người Nga, việc Conte không thể đưa đội bóng tham dự Champions League là một sự đả kích quá lớn đối với ông. Abramovich vẫn im lặng, nhưng nỗi đau là quá lớn.

Và có lẽ khi ông chủ của Chelsea đạt được thỏa thuận với một ứng viên nào đó để thay thế Conte trong mùa giải sau, ông sẽ cầm điện thoại lên và nhắn cho HLV người Italy với nội dung tương tự như Conte đã nhắn cho Costa vào mùa hè năm ngoái...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất