Mỗi tuần một câu chuyện: Đá thế này thì lo quá, Mourinho!

Mỗi tuần một câu chuyện: Đá thế này thì lo quá, Mourinho!

04-12-2017 17:07
Man United đã có chiến thắng 3-1 trong trận cầu tâm điểm trước Arsenal cuối tuần qua. Mặc dù đã có được chiến thắng trong một trận đấu hết sức quan trọng, nhưng những gì mà Man United đã để lại dấu ấn trong ngày hôm đấy thì chỉ có một. Đó chính là...David De Gea!

Sẽ không có gì là quá đáng khi có ai đó phải thốt lên trong trận đấu đó rằng De Gea 3-1 Arsenal. Nếu như không có thủ thành người Tây Ban Nha đứng trong khung gỗ ngày hôm ấy thì có lẽ Man United đã không thể thắng, thậm chí họ còn phải nhận một trận thua rất đậm trước các Pháo Thủ.

Mourinho nên quay về lối đá “dựng xe buýt” mỗi khi gặp các đội bóng lớn

Mourinho đã sai lầm khi cho các học trò của mình chơi đôi công trước đội bóng chủ sân Emirates. Có lẽ HLV người Bồ Đào Nha đã phải chịu những sức ép tâm lý không nhỏ đến từ các chuyên gia và NHM, rằng họ không muốn nhìn thấy “Quỷ Đỏ” chơi phòng ngự ngày hôm ấy.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Mourinho nên quay về lối đá "dựng xe buýt" của mình mỗi khi gặp đội bóng lớn

Người ta đã quên đi mất rằng thầy trò HLV Wenger đang có một phong độ rất tốt gần đây. 3 trận đấu gần nhất trước khi gặp M.U, Pháo Thủ đã có 3 chiến thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, trong đó có trận thắng rất ấn tượng 2-0 trước Tottenham.

Thật ra Mourinho cũng có lý do để quyết định chơi tấn công trước Arsenal, khi mà trong tay ông đã có đầy đủ những “quân bài” tốt nhất trên mặt trận tấn công. Pogba đã trở lại và anh luôn luôn sẵn sàng để làm “ông chủ” ở khu trung tuyến của “Quỷ Đỏ”, Lingard và Martial cũng đang có phong độ tốt.

Chỉ có điều HLV người Bồ đã không hình dung ra được Arsenal lại có một tinh thần bất khuất như thế, và sức công phá của họ lại có thể ghê gớm đến như vậy. Khi Lacazette rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Arsenal trong những phút đầu của hiệp 2, người ta có cảm tưởng rằng đội chủ sân Emirates có được bàn thắng gỡ hòa chỉ là vấn đề thời gian.

Đã rất nhiều lần người ta cảnh báo với Mourinho rằng Ashley Young và cả Valencia nữa không bảo đảm được sự an toàn của M.U nếu như vị HLV người Bồ kéo hai cầu thủ này xuống đá thấp như những hậu vệ biên.

Và Arsenal đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng điều đó là đúng như thế nào. Sanchez, Lacazette và Ozil thường xuyên thoải mái đột nhập vào khu vực 16m50 của M.U rồi “bắn phá”.

Sự nguy hiểm xuất hiện hết bến trái (nơi Young án ngữ) rồi lại đến bên phải (vị trí của Valencia) trước khung thành của De Gea, và không dưới 1 lần người ta được chứng kiến thủ thành 27 tuổi này như muốn “phát rồ” trước hàng phòng ngự của mình.

Cộng thêm Marcos Rojo nữa, thì hàng phòng ngự của M.U đúng là đã mang đến một đêm ác mộng cho De Gea.

Man United đang có trong tay một hàng thủ quá tệ hại

Và người ta không hiểu thủ thành người Tây Ban Nha này lấy đâu ra niềm hứng khởi để chơi bóng khi anh đã có tổng cộng 14 lần cứu nguy cho Man United. Một con số làm giật mình không ít người, không chỉ là các CĐV của Man United.

Xem thêm: chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Mourinho lên để Young và Valencia đá tiền vệ và giải thoát họ khỏi nhiệm vụ phòng ngự

Nhưng hàng thủ của Mourinho tệ bao nhiêu, thì hàng công của ông lại xuất sắc bấy nhiêu. Pogba là ông vua đích thực ở khu trung tuyến của Man United. Chỉ cần tiền vệ người Pháp này chạm bóng, điều đó cũng đủ để đoàn quân của Wenger phải lùi hết về phòng thủ.

Lingard cũng đang làm cho Mourinho phải đau đầu khi anh chơi quá tốt và HLV người Bồ hẳn sẽ không biết xếp anh vào đâu nếu như ông muốn dùng cả Rashford nữa. Lukaku vẫn chưa ghi bàn, nhưng những gì mà tiền đạo người Bỉ đã thể hiện được là một điều tích cực.

Chính sự di chuyển không biết mệt mỏi của Lukaku ở phía trên đã tạo không ít khoảng trống cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Ngoài ra Lukaku cũng có thể làm tường bật nhả cùng đồng đội. Bàn thắng thứ hai của Lingard là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Mourinho đang có trong tay một thủ môn xuất sắc, có lẽ là xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, và một hàng công đủ khả năng có thể chọc thủng lưới bất cứ đội bóng nào. Nhưng ông lại đang sở hữu một hàng phòng ngự quá tệ.

Nói không ngoa, trong cả đội hình của HLV người Bồ lúc này có lẽ chỉ có mỗi Snalling và Phil Jones là biết chơi phòng ngự. Lindelof trong trận đấu vừa rồi đã chơi khá tròn vai, nhưng không ai biết liệu anh còn có những khoảnh khắc tệ hại như trước đấy nữa không.

Đó là một điều hết sức nguy hiểm đối với đoàn quân của Mourinho, khi cuối tuần này đã là trận đấu sinh tử với Man City rồi. Pogba sẽ vắng mặt trong trận đấu đấy vì chiếc thẻ đỏ ngu ngốc của mình.

Điều đấy khiến M.U vốn dĩ đã yếu hơn đối thủ, lại càng gặp thất thế. Khoảng cách giữa hai đội đang là 8 điểm, và nếu như để thua trong trận đấu đấy, khoảng cách sẽ là 11 điểm.

Điều đấy có nghĩa Premier League đã được an bài khi mùa giải mới chỉ đi qua được một nửa chặng đường và mục tiêu của cả hai đội có lẽ chỉ còn là đấu trường Champions League mà thôi. Đá thế này thì lo quá Mourinho!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất