Mỗi tuần một câu chuyện: Giá như trên chuyến xe diễu hành có sự xuất hiện của Bầu Đức

Mỗi tuần một câu chuyện: Giá như trên chuyến xe diễu hành có sự xuất hiện của Bầu Đức

29-01-2018 17:00
U23 Việt Nam đã trở về nước trên chuyến bay riêng vào chiều qua, và ngay lập tức một buổi diễu hành để mừng công những người hùng dân tộc đã được diễn ra trên chiếc xe buýt đi vòng quanh thành phố trong tình yêu vô bờ bến của người dân cả nước dành cho các em, kèm theo những niềm tự hào.

Nhưng trên chiếc xe buýt diễu hành ấy, người ta thấy thiếu vắng một người rất quan trọng, người đã đào tạo và đưa các em ra với thế giới. Nếu không có ông, chắc chắn không có một U23 Việt Nam của ngày hôm nay.

Không có Bầu Đức thì chắc chắn sẽ không có U23 Việt Nam của ngày hôm nay

Và trong những góc quán cafe của thành phố, những câu chuyện vẫn xoay quanh chủ đề làm thế nào để vượt qua Thái Lan ở Sea Games chứ không bao giờ dám mơ đến một ngày chúng ta là đương kim Á Quân của Châu Á như bây giờ. Và ông không ai khác chính là Bầu Đức, người luôn có một niềm tin rất lớn rằng sẽ có một ngày ông sẽ đưa được Việt Nam ra tầm thế giới.

Xem thêm: tin tức u23 Việt Nam

Bầu Đức là người có công rất lớn của U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á lần này

Niềm tin của ông có thể nói đã trở thành hiện thực. Những đứa con của ông thai nghén ngày nào ở học viện HAGL JMG giờ đây đều là những trụ cột của U23 Việt Nam như đội trưởng Xuân Trường, Công Phượng... Người Việt Nam ta từ xưa vẫn có câu “uống nước nhớ nguồn”, trong sự thành công của U23 Việt Nam ngày hôm nay công lao của Bầu Đức rõ ràng phải được chúng ta tri ân đầu tiên.

Vậy mà trong chuyến xe diễu hành chiều qua, cũng như buổi lễ Gala mừng công U23 Việt Nam vào buổi tối cùng ngày, chúng ta không hề thấy sự xuất hiện của Bầu Đức. Ông đã quyết định lui vào sau cánh gà để nhường hết ánh đèn vinh quang cho các học trò, những đứa con tinh thần của ông.

HAGL JMG của ông đã được ra đời cách đây hơn chục năm với những mong muốn đào tạo ra những cầu thủ trẻ không những có một nền tảng kỹ thuật tốt mà còn có một tâm hồn đẹp, không bị chi phối bởi lối đá tiêu cực, áp lực thành tích như đa số những CLB khác. Không phải ngẫu nhiên U23 Việt Nam được nhận giải thưởng Fair Play ở giải U23 Châu Á lần này.

Ngoài lối chơi đẹp, tinh thần thi đấu cũng là điều được Bầu Đức chú trọng đặc biệt. Và giờ đây hẳn Bầu Đức phải cảm thấy rất tự hào vì triết lý, tinh thần ấy của ông đã được các học trò áp dụng triệt để tạo ra một tiếng vang lớn và nể phục ở toàn Châu Á. Cả thế giới đã phải ngỡ ngàng và cúi đấu trước một tinh thần bất khuất của chúng ta ở giải lần này.

HAGL JMG của Bầu Đức mới thành lập đã tuyển mộ đào tạo những cầu thủ nhí từ 7 đến 8 tuổi. Những em bé khi ấy chân đất đá bóng nhựa, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc vì nhà nghèo. Các em cũng không có điều kiện để đến trường học như những chúng bạn cùng trang lứa.

Nhưng đến với đội bóng của Bầu Đức, các em được rèn luyện, dạy dỗ ăn học đàng hoàng. Phép tắc lễ nghĩa đâu vào đấy. Đấy chính là lý do chúng ta được nhìn thấy những hình ảnh các đồng đội cúi xuống cào tuyết cho cú đá phạt lịch sử của Quang Hải trong trận chung kết vừa rồi.

Luôn bên nhau lúc khó khăn và luôn đồng cam cộng khổ với nhau. “Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa phải đi cùng nhau”. Đấy có lẽ là những bài học đầu tiên của các em ở HAGL JMG. Sau mỗi trận đấu U23 Việt Nam luôn lại gần khán đài để chào khán giả và cảm ơn những NHM, những người không quản khó khăn để được luôn sát cánh cùng các em.

Sau chuyến đi dài và thể lực đã bị bào mòn trong cơn “bão tuyết” ở Thường Châu, các em không có gì lót bụng trong suốt buổi trưa của ngày chủ nhật, nhưng ai đấy đều hớn hở tươi cười, vẫy tay đáp lại những khán giả, những biển người ra tận sân bay và xếp hàng trên đường để được đón các em vinh quy bái tổ.

Những đức tính quý giá ấy chắc chắn các em đã được rèn luyện rất kỹ từ khi là những cậu nhóc 7, 8 tuổi mới đặt chân đến học viện HAGL JMG. Và có lẽ hình ảnh làm NHM phải rơi nước mắt nhiều nhất chính là hình ảnh của Duy Mạnh, khi sau trận đấu chung kết với Uzbekistan, Duy Mạnh đã lê những bước chân sưng tấy và lạnh giá của mình để cắm quốc kỳ Việt Nam lên tuyết trắng và cúi đầu kính cẩn trước khi rời đi.

Hành động đấy của trung vệ người Đông Anh đã lấy đi bao nước mắt của hàng triệu trái tim NHM. Thật xúc động. Duy Mạnh đã khóc sau khi cắm quốc kỳ lên tuyết ở sân Thường Châu vì tiếc nuối. Nhưng đừng khóc Duy Mạnh! NHM không ai trách các em đã không mang được chiếc cúp Châu Á về với Việt Nam cả, mà trái lại các em đã là những người anh hùng dân tộc của cả nước.

Cả nước xin được cảm ơn ông, Đoàn Nguyên Đức!

Trong thời tiết như vậy, các em dám chơi bóng và dám chiến đấu vì màu cờ của tổ quốc thì các em đã là những anh hùng dân tộc của cả nước rồi. Và U23 Việt Nam xứng đáng với tên gọi đội bóng của quốc dân và ai cũng tự hào vì các em.

Xem thêm: lịch phát sóng bóng đá hôm nay

Xin được cảm ơn ông, Bầu Đức

Sẽ có rất nhiều những show diễn, những buổi hẹn gặp các em của truyền thông trong những ngày tới. Nhưng nếu có thể, toàn đội nên xếp lịch cho một buổi tối để ăn một bữa cơm thân mật cùng Bầu Đức, người cha tinh thần của các em, người luôn canh cánh nỗi niềm một ngày nào đó sẽ đưa Việt Nam ra biển lớn.

Trong bữa cơm ấy, xin các em hãy thay mặt cho toàn thể người dân của cả nước để gửi đến Bầu Đức một lời tri ân, lời tri ân ấy tuy mộc mạc nhưng đầy chân thành.

Xin được cảm ơn ông, chủ tịch CLB bóng đá HAGL, Đoàn Nguyên Đức!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất