Mỗi tuần một câu chuyện: Hãy cho Rashford một cơ hội, Mourinho!

Mỗi tuần một câu chuyện: Hãy cho Rashford một cơ hội, Mourinho!

12-03-2018 17:00
“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả Trái Đất này lên”. Đấy là câu nói nổi tiếng của nhà vật lý học Acsimet. Giờ đây ở sân Old Trafford cũng có một cầu thủ cần một điểm tựa như thế từ Mourinho, đó chính là Rashford. Và điểm tựa mà tiền đạo người Anh cần ở Mourinho được mang tên...niềm tin.

Trong giai đoạn Lukaku gặp vấn đề về phong độ và không thể trở lại là chính mình, Mourinho đã đau đầu đi tìm một giải pháp trên hàng công của Quỷ Đỏ. Cuối cùng Alexis Sanchez đã được mang về, nhưng tất cả những gì tiền đạo người Chile này làm được chỉ là những nỗi thất vọng.

Rashford là một viên ngọc sáng và Mourinho cần phải biết cách tận dụng

Trong khi đấy trong tay của HLV người Bồ Đào Nha đang có một viên ngọc rất sáng đó là Marcus Rashford. Trong trận đại chiến với Liverpool tuần qua, tiền đạo 21 tuổi đã có một cú đúp mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Old Trafford, trong đấy bàn đầu tiên của anh thực sự ở một đẳng cấp rất cao.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh 24h

Mourinho cần phải biết tin tưởng vào Rashford

Sau đường chuyền bằng đầu của Lukaku, Rashford thoát xuống bên hành lang trái, anh mở tốc độ rồi bất ngờ đổi hướng trái bóng khiến cho Alexander-Arnold bị lỡ đà. Tiếp theo là một cú sút hoàn hảo vào góc xa khung thành khiến thủ môn Karius bay người chỉ để cho có lệ.

Trên thế giới hiện nay có lẽ chỉ những cầu thủ ở đấp cấp cao như Messi hay Ronaldo mới có thể đổi hướng được trái bóng khi đang chạy với vận tốc cao như vậy. Một kỹ thuật hoàn hảo, và một cú sút hoàn hảo, nhưng nó được thực hiện bởi một cậu nhóc 21 tuổi. Rất khó tin nhưng là sự thật.

Nhưng vấn đề ở đây là Marcus Rashford đang thi đấu dưới triều đại của Mourinho, HLV nổi tiếng không bao giờ tin dùng những tài năng trẻ và chỉ xây dựng đội hình của mình qua những tên tuổi đã được khẳng định trước đấy. Hiểu nôm na HLV người Bồ là hình mẫu trong việc ăn xổi và mang đến những thành công tức thời, chứ không phải kiểu người mang đến những giá trị bền vững.

Trong quá khứ, Kevin De Bruyne, Salah đã từng là những cầu thủ bị Mourinho “bỏ rơi” khi ông cho rằng họ quá mỏng cơm và không thể phát triển trong tương lai. Quan trọng nhất lúc đấy họ vẫn còn quá trẻ và Mourinho không hề có niềm tin vào họ. Nhưng bây giờ rất khó hình dung Man City và Liverpool sẽ như thế nào nếu không có Kevin De Bruyne và Mohamed Salah.

Đấy là hai ví dụ điển hình nhất cho việc những tài năng trẻ đã bị thui chột như thế nào dưới thời Mourinho. Chính vì vậy nhiều người hẳn sẽ rất lo cho tương lai của Rashford khi anh vẫn còn thi đấu dưới trướng của HLV người Bồ. Chỉ cần một, hai trận thi đấu không thành công thôi, Rashford lập tức sẽ trở lại băng ghế dự bị.

Rashford cần một điểm tựa mang tên niềm tin từ Mourinho

Mourinho mang Alexis Sanchez về không phải để thử nghiệm, cả Lukaku cũng thế. Chính vì vậy Rashford không còn cách nào khác là phải cố gắng giữ được phong độ như thế này nếu như anh muốn được thi đấu thường xuyên hơn. Ở mùa giải năm nay Rashford mới chỉ được đá chính 14 trận trên tổng số 27 trận được tung vào sân.

Xem thêm: Tin tức giải ngoại hạng anh

Nếu như không có được niềm tin từ Mourinho, Rashford nên ra đi

Một con số quá ít và bất cứ cầu thủ nào cũng đều đánh mất mình nếu như không được thi đấu thường xuyên. Hãy xem Ronaldo khổ sở như thế nào khi phải đi tìm lại cảm giác bóng hồi đầu mùa ở La Liga. Nhưng anh là ngôi sao số một của Real, và Zidane không còn lựa chọn nào khác là vẫn tiếp tục tin dùng CR7 hết trận này đến trận khác, bất chấp phong độ của anh.

Và giờ đây siêu sao người Bồ Đào Nha đã có hiệu suất ghi bàn hơn cả Messi. So sánh như thế là khập khiễng vì vị thế của Rashford và Ronaldo vốn dĩ không giống nhau. Nhưng lấy ví dụ như thế để thấy rằng chỉ cần Mourinho đặt niềm tin ở Rashford, ông hoàn toàn có thể tận hưởng được những xúc cảm như của Zidane ở Real vào thời điểm này, khi HLV người Pháp đã tin tưởng vô điều kiện vào Ronaldo.

Tuy nhiên để điều đó trở thành hiện thực quả thật rất khó. Như chúng ta đã nhận định ở trên, Mourinho không phải là mẫu HLV biết kiên nhẫn, càng không phải là người tin tưởng vào những cầu thủ trẻ, những người chưa khẳng định được gì nhiều trong sự nghiệp của họ.

Chính vì vậy nếu như Rashford muốn tiếp tục phát triển tài năng và được thi đấu thường xuyên thì anh chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tuyển thủ người Anh phải biết tận dụng được thời cơ lúc này Lukaku và Alexis Sanchez đang có vấn đề về phong độ để tiếp tục tỏa sáng.

Thứ hai, đó là ra đi tìm cho mình một bến đỗ mới, tất nhiên là trong màu áo một CLB tầm cỡ và có sự cạnh tranh cho những chiếc vé dự Cup Châu âu. Liverpool là một CLB phù hợp, khi ở đó HLV Klopp rất chú trọng đến những tài năng trẻ, và The Kop cũng đang cần một người để có thể khỏa lấp đi vị trí mà Coutinho đã để lại.

Nếu như Mourinho không thể cho anh điểm tựa niềm tin để anh khẳng định được những giá trị của mình, thì làm ơn hãy ra đi, Rashford! M.U chắc chắn giàu truyền thống và là CLB danh tiếng hơn Liverpool rất nhiều, nhưng đôi khi con người ta cần phải học được chữ “buông” để có thể thanh thản và được là chính mình...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất