Mỗi tuần một câu chuyện: Klopp thật ngớ ngẩn khi mua Van Dijk với giá 75 triệu bảng

Mỗi tuần một câu chuyện: Klopp thật ngớ ngẩn khi mua Van Dijk với giá 75 triệu bảng

05-02-2018 17:00
Đêm qua Liverpool đã để rơi mất 2 điểm trong trận đấu mà đáng lẽ ra họ phải có được một chiến thắng trọn vẹn. Klopp có quyền tiếc và “đổ tội” cho trọng tài, nhưng có lẽ ông nên tự trách mình đầu tiên khi vấn đề hàng thủ của ông đã được người ta nhắc đến rất nhiểu lần, nhưng Klopp không có một phương án hoàn hảo nhất để giải quyết vấn đề này.

Liverpool đã có một thế trận hoàn hảo và lấn lượt trước Tottenham trong trận đấu đêm qua ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh. Trong hiệp 1 của trận đấu, The Kop đã chơi phòng ngự phản công một cách chủ động và hết sức linh hoạt. Họ đã có được bàn thắng mở tỉ số của Salah ngay ở phút thứ 3 của trận đấu.

Nhưng sang hiệp hai, những sức ép của Tottenham dần gia tăng, và hàng thủ của Klopp lại một lần nữa khiến cho người ta không có cảm giác yên tâm. Trước khi bàn thắng của Wanyama được thực hiện ở phút 80, đáng lẽ ra The Kop đã phải thủng lưới sớm hơn nếu như Heung-Min Son không chơi quá tệ và bộ ba Dele Alli, Harry Kane hay Eriksen chính xác hơn trong những pha dứt điểm của mình.

Lovren và Van Dijk là những “mầm họa” của Klopp

Rất khó hiểu khi Klopp hôm qua lại để cho Joel Matip ngồi ngoài để lấy chỗ cho trung vệ Van Dijk đá cặp với Lovren. Matip là trung vệ tốt nhất mà Klopp đang sở hữu. Anh có chiều cao lý tưởng, cùng với những pha xử lý quyết đoán và luôn chơi với độ an toàn cao, những điều đó trái ngược hoàn toàn với Lovren.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Dejan Lovren luôn mang lại những tai họa cho liverpool

Quả Penalty đầu tiên của Harry Kane có dính dáng đến trung vệ người Croatia, khi chính anh đã có pha chạm bóng cẩu thả để Harry Kane chớp thời cơ rất nhanh thoát xuống đối mặt với thủ thành Lorias Karius, và buộc thủ môn người Đức này phải phạm lỗi.

Tình huống ấy tiền đạo người Anh đã đứng dưới Lovren, nhưng vì trung vệ này là người chạm bóng cuối cùng nên trọng tài không thể thổi phạt việt vị với Harry Kane, và một quả Penalty là chính xác cho Tottenham.

Trọng tài chính Jon Moss và trợ lý trọng tài Eddie Smart đã nói rằng cả hai ông đều không phân biệt được Lovren có phải là người chạm bóng cuối cùng không, nhưng xem lại băng quay chậm có thể thấy rõ ràng trung vệ người Croatia là người chạm bóng cuối cùng, lúc đó vị trí đứng của Harry Kane không còn quan trọng nữa.

Điều đáng nói đây không phải là lần duy nhất Lovren mắc phải những lỗi rất nghiêm trọng. Còn nhớ trong trận thua 1-4 của Liverpool trước chính Tottenham ở lượt đi, Lovren cũng là tâm điểm...của sự chỉ trích khi anh đã mắc sai lầm đến 2 lần và đều dẫn đến bàn thắng cho Spurs.

Trong bàn thắng đầu tiên của Harry Kane ở trận đấu đấy, Lovren không hề có phản ứng gì khi tiền đạo người Anh sút bóng qua đầu anh vào khung thành của thủ môn Mignolet. Ở bàn thua thứ hai của Liverpool, chính trung vệ người Croatia là người đánh đầu hụt để Harry Kane thoát xuống kiến tạo cho Heung-Min Son nâng tỉ số lên 2-0 cho Spurs.

Trong khi đó, người đá cặp với Lovren trong trận đấu đêm qua là tân binh Van Dijk cũng đã chơi rất dở. Trung vệ người Hà Lan đã rất được chờ đợi khi Klopp mang anh về từ Southampton với mức giá...của tiền đạo, 75 triệu bảng. Nhưng tất cả những gì mà Van Dijk đã thể hiện chỉ mang lại những cái lắc đầu ngao ngán của các Liverpooldians.

Trong quả Penalty thứ hai mà Tottenham được hưởng hôm qua ở những phút cuối cùng, chính Van Dijk là người đã có tác động đến Lamela, dù cho trung vệ người Hà Lan đã phản đối với trọng tài rằng anh đã thu chân về trong tình huống ấy. Nhưng rõ ràng đã có va chạm giữa Van Dijk và tiền vệ của Spurs. Van Dijk đã quá non kinh nghiệm khi đã có một pha vào bóng...tương đối nghiệp dư trong vòng cấm như thế.

Với hàng phòng ngự như thế này, Liverpool sẽ chẳng đi tới đâu cả

Nhìn những màn trình diễn của trung vệ 27 tuổi này, người ta bắt buộc phải đặt ra một câu hỏi rằng liệu Klopp có bị ngớ ngẩn không khi bỏ ra từng ấy tiền chỉ để mua một trung vệ có đẳng cấp rất bình thường? Không thể nói Van Dijk là một trung vệ đẳng cấp, dù cho anh đã có những thể hiện tốt ở đội bóng cũ Southampton.

Xem thêm: Tin tức chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Klopp đang rất cần một mẫu trung vệ cá tính và đẳng câp như Bonucci ở trong đội hình

Một trung vệ đẳng cấp là anh ta phải kinh qua những thử thách khắc nghiệt trong một CLB có tầm cỡ, như Bonucci của AC Milan là một ví dụ. Với 75 triệu bảng, nếu như Klopp mang số tiền đấy đặt lên bàn của đội bóng nước Ý, chắc chắn ông sẽ nhận được cái gật đầu của đội chủ sân San Siro.

Thêm nữa Bonucci cũng đang không thoải mái trong màu áo đỏ đen của Milan kể từ khi gia nhập CLB này từ Juventus. Trung vệ người Ý chắc chắn đang rất muốn tìm cho mình một bến đỗ mới với một CLB đẳng cấp hơn, và nếu như anh đến với Liverpool thì đấy được xem là niềm hạnh phúc vô bờ bến cho những NHM đội chủ sân Anfield, và cho chính anh.

Không thể phủ nhận Klopp là một HLV tài năng, và những dấu ấn của ông ở sân Anfield lúc này là tương đối rõ ràng. Liverpool dưới sự chỉ đạo của ông đang có những thay đổi tích cực và họ đang là một trong số những đội bóng đáng xem nhất ở Premier League hiện nay.

Nhưng những gì mà Klopp đang làm ở hàng phòng ngự của mình lại mang đến rất nhiều những tranh cãi. Và chúng ta phải cảnh báo với HLV người Đức này rằng với lối chơi của hàng phòng ngự hiện tại, Liverpool chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu cả, và họ mãi chỉ là một đội bóng cạnh tranh cho vị trí trong top 4 của giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh.

Thay đổi hay là chết, Klopp?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất