Mỗi tuần một câu chuyện: Vấn đề của Real nằm ở tuyến giữa chứ không phải việc Ronaldo im tiếng

Mỗi tuần một câu chuyện: Vấn đề của Real nằm ở tuyến giữa chứ không phải việc Ronaldo im tiếng

06-11-2017 16:54
Truyền thông và người hâm mộ đang chú ý quá nhiều vào việc Ronaldo mới chỉ có được 1 bàn thắng ở La Liga vào thời điểm này. Nhưng không ai đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm ở tuyến giữa của Real.

Đêm qua Zidane cùng các học trò đã quay trở lại với chiến thắng sau 2 trận thua liên tiếp trước Girona và Tottenham. Ronaldo tất nhiên vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý khi anh chơi mờ nhạt và vẫn đang trên con đường tìm kiếm bàn thắng thứ 2 cho mình ở Liga mùa này.

Phải chờ đến phút 41, Casemiro mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Real trong trận đấu đêm qua bằng một cú đánh đầu hiểm hóc. Bước sang hiệp 2, Asensio đã có một cú sút sấm sét nâng đôi cách biệt cho đội bóng Hoàng gia.

Isco, kết thúc một buổi tối hoàn hảo cho Real bằng cú sút ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 ở phút 74 sau đường kiến tạo của Ronaldo. Có một chi tiết đáng chú ý sau bàn thắng của Isco, Ronaldo đã không ăn mừng cùng đồng đội trong khi mọi cầu thủ khác của Real đều chạy đến chia vui cùng tiền vệ người Tây Ban Nha.

Hãy quên chuyện Roanldo chưa thể ghi bàn đi...

Như đã nói, Ronaldo mới chỉ có một bàn thắng ở La Liga kể từ đầu mùa giải đến giờ. Và người ta chú ý nhiều đến chi tiết ấy cũng như phong độ khá thất vọng của anh ở Liga suốt 11 vòng đấu vừa qua.

Xem thêm: giải bóng đá tây ban nha

Ronaldo không thể ghi bàn không phải là vấn đề của Real lúc này..

Nhưng đầu mùa, Ronaldo bị treo giò 5 trận sau khi anh bị cho là đã đẩy trọng tài trong trận đấu lượt đi tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Barca. Kể từ thời điểm đó, phong độ của CR7 ở Liga chỉ là một màu xám xịt không hơn, không kém.

Và tất nhiên tiền vệ 33 tuổi này không thể tránh khỏi bị các CĐV đem ra so sánh với Messi, người đã có 12 bàn thắng kể từ đầu mùa giải. Thậm chí có ý kiến cho rằng Messi sẽ vượt mặt Ronaldo để giành Quả Bóng Vàng vào cuối năm nay, dù cho Ronaldo đã phá mọi kỷ lục cùng Real ở mùa giải trước.

Có một thực tế là không chỉ mỗi Ronaldo, cả hàng công của Real đều gặp phải tình cảnh khô hạn bàn thắng kể từ đầu mùa giải đến thời điểm này. Nhìn cái cách Benzema chơi khổ sở thế nào trong năm nay, bất kỳ một Madridista nào cũng đều phải thấy chạnh lòng.

Tiền đạo người Pháp đã không còn là chính mình, thậm chí trong những cơ hội mười mươi có bàn thắng, Benzema vẫn có thể bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc. Tình huống ở những phút đầu tiên trong trận đấu đêm qua là một ví dụ.

Benzema đã đối mặt với thủ môn Lizoain của Las Palmas, nhưng anh lại lóng ngóng dứt điểm quá hiền để thủ thành này dễ dàng cản phá.

Không giống như Ronaldo, khi tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn biết cách tỏa sáng ở Champions League khi anh đã có 6 bàn thắng trên 4 trận, thì Benzema chơi tệ đều ở cả hai đấu trường quan trọng nhất của Real tính đến thời điểm này.

...Vấn đề của Real nằm ở hàng tiền vệ

Có một câu hỏi được đặt ra đó là việc bộ đôi tiền đạo của Real chơi tệ ở cùng một thời điểm có phải là một trường hợp ngẫu nhiên hay không? Câu trả lời hoàn toàn là Không.

Xem thêm: Bình luận bóng đá tây ban nha

...Mà vấn đề của Real nằm ở bộ ba Modric, Casemiro và Kroos

 Hàng tiền vệ của Real phải chịu những trách nhiệm không hề nhỏ trong vấn đề tịt ngòi của hàng công nói riêng, và việc Real đang thất thế trong cuộc đua ở Liga cũng như Champions League nói chung.

Nói một cách thẳng thắn thì bộ ba Modric, Casemiro và Kroos của Zidane đang gặp phải những vấn đề nhất định, đặc biệt là Casemiro. Ở mùa giải trước, tiền vệ người Brazil đã đem đến sự cân bằng tuyệt vời cho Zidane, nhưng thời điểm này chúng ta không còn chứng kiến những điều tuyệt vời ấy nữa từ tiền vệ 25 tuổi này.

Nếu như nhắc đến Casemiro ở mùa giải trước là một hình mẫu mang đến sự cân bằng cho Real, anh tỏ ra chắc chắn ở khu vực trung tuyến và là một bức tường thép đúng nghĩa mang đến sự an toàn cho khung thành của Keylor Navas.

Nhưng hình ảnh của anh ở mùa giải này là sự yếu đuối, không ít lần chúng ta chứng kiến Casemiro bị mất bóng ở khu vực giữa sân, mang đến những cơ hội cho đối thủ. Trong các pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ đối phương, Casemiro thường là người thất thế.

Modric thì đang có vấn đề về cảm giác kể cả ở vị trí lẫn bóng. Trong những tình huống chúng ta cần thấy Modric xuất hiện ở khu trung tuyến thì một là anh ở quá cao so vị trí hoạt động của mình, hai là ở quá thấp.

Những đường chuyền của tiền vệ người Croatia cũng chẳng mang đến những điều kỳ diệu cho Real như anh đã từng làm thế trong quá khứ. Dứt điểm thì cực tệ, Modric chưa có bàn thắng nào trong những cú dứt điểm của mình trong năm nay.

Kroos là người khá nhất so với 2 cái tên kể trên. Nhưng so với khả năng của chính anh thì tiền vệ người Đức đi xuống một cách thảm hại. Qua 11 vòng đấu, tiền vệ 27 tuổi này vẫn chưa có được một pha kiến tạo nào thành bàn và chỉ có một bàn thắng.

Cùng thời điểm này năm ngoái, Kroos đã có 5 pha kiến tạo thành bàn và đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình của Zidane. HLV người Pháp cũng bắt đầu tỏ ra có những hạn chế trong những chiến thuật của mình.

Đáng ra ông cần phải cho Isco và Asensio chơi nhiều hơn nữa nhưng có lẽ vì không dám “trảm” bộ ba Modric, Casemiro và Kroos nên Zidane đã giới hạn số phút thi đấu của cả Isco và Asensio cho đến thời điểm này.

Đấy là một điều vô cùng đáng tiếc, đặc biệt là trường hợp của Asensio. Tiền vệ trẻ này là một ngôi sao đích thực và tài năng của anh thừa sức để có thể đá chính thay cho một trong ba người kia.

Mỗi khi có cơ hội ra sân là Asensio đều biết cách tỏa sáng, nếu không ghi bàn thì anh cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong lối chơi của đội bóng Hoàng gia.

Có lẽ đã đến lúc Zidane cần phải mạnh dạn để thay đổi, Isco và Asensio phải là những người đóng vai trò chính. Và bộ ba Modric, Casemiro và Kroos cần phải bị phá bỏ như Zidane đã và đang làm với BBC.

Khi người ta ở vào thế buộc phải thay đổi thì nên thay đổi. Không có gì là trường tồn mãi mãi. Và Zidane cần phải thực hiện điều đó càng nhanh càng tốt. Real không còn thời gian để chờ ông nữa. Florentino Perez thì càng không có thứ xa xỉ ấy.

Nếu Real không có được những kết quả trong thời gian tới, thì có lẽ Zidane biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở trước mắt. Đến Ancelotti mà Perez còn không kiêng nể thì Zidane có là gì.

Tuần này giải VĐQG sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận giao hữu và những trận play-off của VL World Cup 2018. Nhưng tuần sau ngay khi La Liga trở lại là một trận chiến không khoan nhượng của derby thành Madrid. Tính sao đây Zidane?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất