Premier League chú ý: Tottenham mới là ứng viên số một cho ngôi vị quán quân mùa này

Premier League chú ý: Tottenham mới là ứng viên số một cho ngôi vị quán quân mùa này

16-09-2017 11:40
Nhận định ấy có thể làm bất ngờ nhiều người. Nhưng nếu xét trên tổng thể giữa lực lượng, phong độ thì Tottenham đang hơn hẳn những ông lớn khác như Chelsea, Arsenal và Liverpool.

Ở mùa giải trước sẽ có nhiều người chú ý đến ngôi vị số 1 của Chelsea, khi The Blues đăng quang mà nhân tố chính lại nằm nhiều ở hàng tiền vệ.

Sẽ có nhiều CĐV của Chelsea phản ứng khi cho rằng Diego Costa mới là người phải nhắc đến đầu tiên khi ghi được 20 bàn thắng.

Đúng là Costa và Aguero là hai cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua Phá Lưới Premier League mùa vừa qua khi cùng ghi được 20 bàn thắng. Nhưng 20 bàn thắng của Sergio Aguero rất khác so với con số tương tự mà tiền đạo người Tây Ban Nha có.

Xem thêm: Lịch bóng đá tây ban nha

Diego Costa không phải là mẫu tiền đạo hoàn hảo

Kun Aguero là mẫu tiền đạo có thể tự mình tạo ra những cơ hội, và anh có khả năng độc lập tác chiến rất tốt mà không cần đến nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội.

Diego Costa thì trái ngược hẳn như thế. Tiền đạo 28 tuổi này phải dựa rất nhiều vào Eden Hazard mới có thể tỏa sáng được. Chính sự di chuyển không biết mệt mỏi của tiền vệ người Bỉ đã tạo ra nhiều khoảng trống cho Costa dứt điểm.

Chưa hết, khi phải tự mình tạo ra những cơ hội trong những tình huống phải cầm bóng và đột phá vào vòng tuyến của đối phương thì nhìn tiền đạo 29 tuổi này chơi “rất tù” trong những pha bóng đấy.

Không ai chú ý đến Tottenham ở Premier League...

Cũng trong mùa giải trước, người ta chú ý nhiều đến Man Utd khi họ ở vào vị trí thứ 6 trên BXH nhưng vẫn có suất dự Champions League mùa này thông qua cánh cửa của Europa League.

Arsenal cũng để lại những “dấu ấn khó phai” của mình khi Wenger cùng các học trò... phải xuống chơi ở Europa League sau 20 năm  “vắng bóng” ở giải đấu này.

Nhưng chắc chắn không nhiều người chú ý đến vị trí thứ 2 mà Tottenham sở hữu. Ở mùa giải năm ngoái, đoàn quân của ông Pochettino đã chiến đấu rất quả cảm và vượt mặt Man City trong những vòng đấu cuối cùng để leo lên vị trí Á Quân trên BXH.

Pochettino không hề xây dựng lối chơi cho Tottenham dựa vào Harry Kane

Tottenham không giống nhiều những đại gia ở Premier Leage hiện tại. Nếu như M.U trở lại nhờ phong độ chói sáng của tân binh Lukaku và bộ não thiên tài của Mourinho, Man City là ứng viên khi có hầu bao của các ông chủ Ả Rập hậu thuẫn.

Chelsea dựa nhiều vào khả năng tạo ra đột biến của Hazard, Arsenal và Liverpool trong vài năm trở lại đây chưa bao giờ được coi là “ứng viên nghiêm túc” cho cuộc đua vô địch.

Thì Tottenham để lại cho người xem một cảm giác gì đó rất...”nhạt”. Nhưng cái Nhạt này là cái nhạt mang đến sự chết chóc nếu như ai đó có ý định xem thường họ.

...Khi họ không để lại nhiều ấn tượng nhưng vẫn có những chiến thắng quan trọng

Tại sao lại nói như thế? Tottenham “nhạt” bởi vì nếu như lúc này phải trả lời câu hỏi Tottenham  mạnh ở điểm gì? Thì chắc chắn nhiều người sẽ bối rối.

Sẽ là hấp tấp nếu như có ai đó trả lời ngay là Harry Kane. Kane là một tiền đạo giỏi. Có khả năng sút bóng trong không gian hẹp rất tốt. Sở hữu được kỹ thuật đó thì tất nhiên tiền đạo người Anh cũng hoàn toàn có thể chơi bóng độc lập.

Nhưng nên nhớ Harry Kane đã tịt ngòi ở 3 trận đầu tiên ở Premier League, Và anh chỉ lấy lại cảm giác ghi bàn của mình ở vòng đấu trước, khi có cú đúp vào lưới Everton. Lối chơi của Pochettino xây dựng cho Tottenham cũng không phải dựa vào cầu thủ này.

Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá anh

Không ai chú ý đến lối chơi của thầy trò HLV Pochettino, nhưng họ thường có những chiến thắng quan trọng

Tottenham mạnh và đồng đều ở cả 3 tuyến. Họ có một thủ môn đủ tốt để giúp cho các đồng đội yên tâm. Bộ đôi trung vệ Alderweireld và Vertonghen đủ sự chắc chắn để khiến những tiền đạo đối phương nản lòng.

Eriksen chắc chắn là “bộ não” trong đội hình của Spurs, Dele Alli từ lâu đã được coi là nhân tố không thể thiếu trên hàng công của ông Pochettino cũng như trên đội tuyển Anh.

Chưa hết, Nếu Kane không thể để lại dấu ấn, Tottenham vẫn còn Son Heung-Min. Tiền đạo người Hàn Quốc trong mùa giải trước đã để lại khá nhiều ấn tượng. Năm nay Pochettino còn có sự bổ sung của Llorente trên hàng công.

Tất cả những thứ đó tạo nên sự “nhạt” của đội chủ sân White Hart Lane. Họ cứ lầm lì tiến về phía trước mà không quá ầm ỹ. Thậm chí đôi lúc người ta còn có cảm giác không biết vì sao họ thắng trong những trận cầu quan trọng.

Trận đấu với Dortmund vừa qua của Tottenham ở đấu trường Champions League là một ví dụ.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đang có một sự ổn định khá tốt. Qua 3 vòng đấu ở Bundesliga, Dortmund thắng 2 và chỉ hòa 1 trận, có 7 điểm và đang đứng thứ 2 trên BXH.

Ở đấu trường champions League, Dortmund cũng được đánh giá cao hơn hẳn so với Tottenham của Pochettino. Nhưng cuối cùng Tottenham vẫn vượt qua đại diện đến từ nước Đức theo một cách không thể thuyết phục hơn.

Nếu ai đó nói rằng chẳng phải Tottenham từng thua Chelsea 1-2 ở đầu mùa giải này đấy thôi.

Đấy chỉ là trận thua về những tình huống chứ không phải về mặt thế trận trên sân (Tottenham có 67.5% thời gian kiểm soát bóng trong trận đấy, và họ mới là những người chơi hay hơn so với đối thủ).

Và tất nhiên chẳng có nhà vô địch nào mà có thể thắng từ đầu cho đến cuối mùa giải. Nhân sự, chiến thuật, điểm rơi phong độ và cả may mắn nữa mới là những yếu tố quyết định một đội bóng có thể trở thành Quán Quân hay không.

Xem ra 4 điều đấy, đoàn quân của ông Pochettino chỉ thiếu điều cuối cùng mà thôi...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất