RB Leipzig bị cầm chân, Bayern vượt lên mạnh mẽ

RB Leipzig bị cầm chân, Bayern vượt lên mạnh mẽ

19-11-2017 01:07
Bayern vẫn không ngừng thắng dưới sự chỉ đạo của Jupp Heynckes. Cùng với đó là sự thất thường của RB Leipzig và cuộc khủng hoảng mà Dortmund đang phải đối mặt, đội bóng xứ Bavaria đã bứt tốp để biến sân chơi Bundesliga thành sân khấu của riêng họ.

Trước “con mồi” quen thuộc Augsburg, HLV Jupp Heynckes đã không ngần ngại tung ra những thử nghiệm. Thay cho sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc là sơ đồ 4-1-4-1 với Rafinha ở vị trí hậu vệ trái trong khi Bernat vừa bình phục chấn thương được đẩy lên đá tiền vệ công cùng cánh. 

Sau 31 phút bóng lăn, hàng thủ Augsburg đã không thể đứng vững sau áp lực mà Bayern tạo ra. Xuất phát từ một tình huống lộn xộn, Vidal là người có cơ hội trong vòng cấm và đã tung ra pha xoay người dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Một bàn thắng quan trọng cho Vidal khi anh đã phải hứng chịu khá nhiều chỉ trích sau màn trình diễn kém ấn tượng từ đầu mùa.Cho dù thay đổi về sơ đồ và con người nhưng cỗ máy của Bayern không bị xáo trộn quá nhiều.

Vẫn là Martinez án ngự ở trước hàng thủ, và những miếng đánh được đẩy nhiều sang 2 cánh. Và với khả năng kiểm soát bóng tốt của tuyến giữa, Hùm xám đã không gặp khó trong việc tạo ra thế trận 1 chiều đề từ đó tạo ra một chiến thắng dễ dàng.

Lewandowski có đúp cho riêng mình

Ngôi sao người Chile tiếp tục là người đặt dấu ấn quyết định trong tình huống Lewandowski nâng tỷ số lên 2-0. Đó là pha bóng mà Vidal vừa là người thu hồi bóng từ giữa sân, dẫn bóng uy lực và kiến tạo dọn cỗ cho Lewandowski dứt điểm nhân đôi cách biệt trong pha bóng đối mặt.

Trận đấu dễ dàng của Bayern được gói gọn lại trong pha bóng ấn định tỷ số lên 3-0 của Lewandowski vào phút 49. Đó là tình huống mà Kimmich đã có quả tạt bóng kiến tạo đẳng cấp để Lewandowski lao lên đệm bóng bằng chân trái nhẹ nhàng ghi bàn trước sự bất lực của hàng thủ đội khách. Cú đúp bàn thắng giúp Lewandowski bứt lên với 2 bàn nhiều hơn so với Aubameyang (bị treo giò nội bộ vòng này) ở cuộc đua vua phá lưới.

Cho dù bàn thắng được ghi khá sớm trong hiệp 2 nhưng trước một Augsburg không có sức kháng cự, Hùm xám cũng không quá quyết liệt trong việc tìm kiếm thêm những bàn thắng. Và họ cũng có thể hài lòng với chiến thắng cách biệt 3-0 mà không phải tốn quá nhiều sức lực.

3 điểm mà Bayern có được ở vòng này càng thêm giá trị khi 2 đội xếp sau là Dortmund và RB Leipzig đã gây thất vọng. Dortmund thua Stuttgart 1-2 trong trận đấu sớm. Nhưng đáng nói hơn, RB Leipzig đã vươn lên dẫn trước Leverkusen 2-1 trong thế hơn người (từ phút 52) nhưng vẫn để đội chủ nhà gỡ hòa 2-2. 

Kết quả khiến cho Bayern tạm bỏ lại sau RB Leipzig với 6 điểm vào Dortmund tới 9 điểm. Cuộc kịch bản về đua tam mã mới được mở ra cách đây ít vòng nay đã trở thành sàn diễn của riêng Hùm xám.

Đội hình ra sân:

BAYERN MUNICH: Ulreich, Rafinha, Javi Martínez, Hummels, Juan Bernat, Süle, Robben, Vidal, Rodríguez, Kimmich, Lewandowski -->Dự bị: Boateng, Rudy, Starke, Tolisso, Alaba, Wriedt

AUGSBURG: Hitz, Opare, Gouweleeuw, Max, Danso, Heller, Baier, Caiuby, Khedira, Finnbogason, Gregoritsch -->Dự bị: Luthe, Stafylidis, Morávek, Schmid, Callsen-Bracker, Koo Ja-Cheol, Ji Dong-Won

Admin
Tin tức mới nhất