Santi Cazorla suýt phải cắt bỏ chân vì hoại tử

Santi Cazorla suýt phải cắt bỏ chân vì hoại tử

03-11-2017 21:00
Tiền vệ của Arsenal chấp nhận cắt bỏ tám centimet dây chằng mắt cá để chữa trị chấn thương, nhưng có thể trở lại vào tháng 1/2018.

“Các bác sĩ nói rằng tôi thật may mắn khi vẫn còn có thể đi dạo cùng con trai trong vườn”, tiền vệ Santi Cazorla chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Marca. “Tôi đã bị nhiễm trùng nặng, gây tổn thương một phần xương gót chân và hủy hoại tám centimet gân gót”.

Chân phải của Cazorla chằng chịt sẹo từ phẫu thuật.

 

Cazorla bị nứt xương mắt cá khi cùng Tây Ban Nha giao hữu với Chile tháng 9/2013. Kể từ đó, anh luôn phải ra sân với vết đau ở chân phải. “Ban đầu mọi thứ tiến triển thuận lợi, giúp tôi có thể ra sân. Nhưng khi tôi tìm lại chút tự tin thì bị gãy xương. Tôi đã khóc”, cựu tiền vệ của Villarreal và Malaga chia sẻ. “Họ nói rằng tôi đủ khỏe mạnh để thi đấu. Nhưng vết thương chưa lành và bị tái phát, khiến tôi bị nhiễm trùng”.

Chấn thương khiến cầu thủ 32 tuổi chưa ra sân thi đấu kể từ tháng 10/2016 và trải qua 8 lần lên bàn mổ chỉ trong năm qua. Bác sĩ thậm chí đã tính đến phương án cắt bỏ chân anh để ca nhiễm trùng không ảnh hưởng tới tính mạng.

Cazorla "khoe" vết nhiễm trùng ở chân. 

 

Chấn thương hồi phục chậm và không ai dám chắc khi nào Cazorla sẽ trở lại thi đấu, nhưng anh tự tin sẽ quay lại sân cỏ vào đầu năm 2018. “Tôi không thể ra sân cho đến tháng 1 năm tới, nhưng khi đó tôi sẽ sẵn sàng”.

Cazorla đang trong quá trình hồi phục ở thành phố Salamanca, Tây Ban Nha. Trong khi đó, gia đình anh đều định cư tại London. “Tôi đang nuôi một chú khỉ, nhưng phải xa gia đình là khó khăn lớn nhất với tôi. Giờ tôi đã nhận ra ai mới là bạn tốt. Mỗi ngày tôi đều nhận được lời chúc từ Iniesta, Silva và Villa”.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất