Sau trận hoà như thua của U22 Việt Nam, chuyện gì đã xảy ra ?

Sau trận hoà như thua của U22 Việt Nam, chuyện gì đã xảy ra ?

23-08-2017 16:00
Trong một khoảnh khắc rất nhanh, sau khi chào khán giả trở về cabin huấn luyện HLV Hữu Thắng đã không giấu nổi cảm xúc của mình bằng một cái vung tay và ánh mắt giận dữ. Và phía ngoài, các cầu thủ U22 Việt Nam quây lại với nhau cùng hô quyết tâm cho trận đấu tới.

Không có bất cứ cầu thủ U22 Việt Nam nào đổ gục xuống sân, sau khi tiếng còi của trọng tài chính Al Mazarouai nổi lên kết thúc trận đấu. Nhưng, tất cả đều thất vọng ra mặt.

Khó có thể không như thế, khi mà phần lớn thời gian của hiệp 2 đã chơi hơn người, 90% thời gian của trận đấu đã đá trên chân so với đối thủ, nhưng đã không có bất cứ bàn thắng nào được ghi ngoài 2 tình huống đưa bóng vào lưới trong tư thế việt vị.

Càng cay đắng hơn, khi bên kia phần sân nhiều cầu thủ U22 Indonesia đã đổ gục xuống sân vì “đuối”, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng sau 90 phút trụ vững trước U22 Việt Nam bằng cả may mắn, lẫn những trò tiểu xảo câu giờ.

Những gương mặt thất thần sau trận hoà của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia
 

Phải rất bản lĩnh,các cầu thủ U22 Việt Nam mới có thể hoàn thành những thủ tục cơ bản của trận đấu khi đến chào, bắt tay BHL U22 Indonesia, và tới cảm ơn khán giả nhà đã cổ vũ cho mình suốt trận đấu.

Lúc này, tướng Thắng dù không tỏ ra buồn bã nhưng trên gương mặt là cả sự thất thần, mệt mỏi. Và cũng phải rất vững, thuyền trưởng của U22 Việt Nam mới kêu gọi toàn đội đến nhanh hơn để chào khán giả.

Trở về cabin huấn luyện, HLV Hữu Thắng ngồi đúng chiếc ghế của mình một cách khá mệt mỏi, bên cạnh là trợ lý Lư Đình Tuấn. Không biết họ trao đổi với nhau những gì, nhưng trong một khoảnh khắc rất nhanh thuyền trưởng U22 Việt Nam đã vung tay, rồi quay mặt đi với ánh mặt vô cùng tức giận.

HLV Hữu Thắng bình tĩnh nhất cũng không thể tránh khỏi một khoảnh khắc tức giận xen lẫn thất vọng
Cũng không ai biết họ nói gì mới nhau chỉ hồi sau toàn đội cùng hô quyết tâm như thể hiện mọi thứ sẽ ổn sau trận đấu này, cũng như cuộc đối đầu “sinh tử” với người Thái vào ngày 24/8 tới.Và bên ngoài sân, nhóm 20 cầu thủ đã tụ lại thành một vòng tròn trong đó có cả Duy Mạnh người đã không thể đi nổi sau chấn thương phải rời sân ở phút 63. Nhưng, không có bất cứ thành viên BHL nào có mặt ở “cuộc họp” nội bộ này.

Ít phút sau, Công Phượng cùng các đồng đội rời sân để vào phòng thay đồ với gương mặt không thể mệt mỏi hơn, bất chấp nhận được khá nhiều lời động viên từ khán đài, từ giới truyền thông. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cũng đã đứng dậy và nói điều gì đó với trưởng đoàn Lê Hoài Anh trước khi bước vào cuộc họp báo.

Và tại đây, như đã biết thuyền trưởng U22 Việt Nam đã đứng ra bảo vệ Tuấn Tài cũng như một vài cá nhân khác, trong khi bên ngoài tại khu vực Mixzone cả Quang Hải lẫn Văn Toàn đều khẳng định mọi thứ sẽ tốt hơn trong trận đấu tới...

Nhưng, với những khoảnh khắc nhanh ở khu vực ca bin huấn luyện sau trận hoà như thua trước U22 Indonesia, thực sự U22 Việt Nam dường như đang mất phương hướng, niềm tin với chính mình cũng như cả kết quả nhận được vào tối 22/8...

Phùng Việt
Tin tức mới nhất