Tất cả mọi thứ đang quay lưng lại với Solskjaer

Tất cả mọi thứ đang quay lưng lại với Solskjaer

17-10-2019 08:00
Ole Gunnar Solskjaer đang phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải cực lớn do MU đá quá tệ và đúng lúc ông cần phải thắng Liverpool cuối tuần này thì MU lại gặp đại họa.

Trận gặp đội đầu bảng Ngoại hạng Anh được Ole mô tả như trận đấu quyết định tương lai của ông ở Old Trafford vì như ông nói một thất bại nặng nề trước Liverpool có thể khiến ông mất việc.

Dù Phó Giám đốc điều hành Ed Woodward muốn giữ ông lại thì chưa chắc fan MU có cùng suy nghĩ ấy và áp lực từ CĐV có thể khiến Ole phải ra đi với dự án tái thiết MU còn dang dở.

Trớ trêu là viễn cảnh Ole lo ngại có thể trở thành hiện thực vì trong khi Liverpool vốn đang có phong độ cao, tâm lí tốt lại được củng cố thêm lực lượng nhờ sự trở lại được đánh giá là chắc chắn của Alisson trong khung gỗ, của Matip ở trung tâm hàng phòng ngự và rất có thể Salah cũng kịp bình phục cho chuyến hành quân tới Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer đối mặt nguy cơ bị sa thải nếu MU thua đậm Liverpool

MU thì Ole thừa nhận tình hình nhân lực thực sự bi đát. De Gea dính chấn thương khi trở về đá cho tuyển Tây Ban Nha, dự kiến trở lại MU hôm nay và sẽ được kiểm tra y tế để đánh giá khả năng ra sân nhưng HLV người Na Uy nói với truyền thông khả năng thi đấu của De Gea là không thể.

Nhân tố phòng ngự đáng tin cậy nhất không đá được còn nhân tố tấn công sáng tạo, đẳng cấp nhất là Paul Pogba cũng chắc chắn không đá được, vẫn theo lời Ole Gunnar Solskjaer.

Pogba tập phục hồi suốt 2 tuần qua ở Dubai nhưng vẫn không kịp bình phục và dự kiến phải nghỉ đấu tới cuối tháng này. Hậu vệ tân binh Wan-Bissaka đã trở lại sau khi khỏi viêm amidan nhưng vẫn chưa tập đầy đủ cùng đồng đội.

Tương tự như vậy là trường hợp của Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp nghỉ đấu gần 2 tháng vì chấn thương, đã bình phục nhưng vẫn chưa tập cùng đồng đội. Luke Shaw cũng đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương và chưa biết có thi đấu được trận gặp Liverpool hay không.

Thất bại 1-3 của MU trước Liverpool hồi tháng 12/2018 đã khiến Mourinho mất việc và chính Ole Gunnar Solskjaer là người kế nhiệm. Nhưng chưa đầy 1 năm sau HLV người Na Uy lại thấy mình đứng trước viễn cảnh giống như “Người đặc biệt” Bồ Đào Nha.

Vẫn là nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, đội giàu thành tích nhất của bóng đá Anh suốt bao năm trước khi bị MU vượt mặt và giờ đang trở lại, có thể đẩy MU lún sâu hơn nữa vào cuộc khủng hoảng chưa tìm thấy lối ra sau khi họ đã giờ tụt xuống thứ 12 trên BXH sau khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 30 năm qua.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất