Tổng hợp vòng 16 Premier League: Lukaku là tâm điểm

Tổng hợp vòng 16 Premier League: Lukaku là tâm điểm

11-12-2017 14:00
Vòng 16 Premier League đã kết thúc với rất nhiều những dấu ấn và sự bất ngờ. Nổi bật nhất chính là màn trình diễn tệ hại của Lukaku trong trận derby Manchester, và cú “trượt chân” của ĐKVĐ Premier League, Chelsea.

Chelsea chính là đội bóng trong top đầu Premier League phải đá sớm nhất vòng này, và điều bất ngờ đã xảy ra. Trên sân Upton Park, thầy trò HLV Conte bất ngờ “thất thủ” trước West Ham với tỉ số 0-1. Với thất bại này, Chelsea may mắn vẫn giữ được vị trí thứ 3 vì cả Arsenal và Liverpool cũng chỉ có được 1 điểm trong ngày hôm sau.

Chelsea bất ngờ để thua trước West Ham

Thất bại trước một đội thuộc nhóm cuối của BXH, HLV Conte của Chelsea đã cay đắng nói rằng The Blues đã hết cửa vô địch Premier League năm nay. “Nếu muốn tiếp tục cuộc đua, đội bóng phải nhanh chóng lấy lại phong độ” Conte nói sau trận đấu.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá

Morata cùng các đồng đội đã có một trận thua khó tin trước West Ham

“Nhưng thực sự điều đó là rất khó khăn, Chúng tôi đã thua 4 trận kể từ đầu mùa giải và điều đó có nghĩa chúng tôi nhiều khả năng sẽ kết thúc giấc mơ bảo vệ ngai vàng của mình ở đây”. Với thất bại này Chelsea hiện tai đang kém Man City 14 điểm và đá ít hơn 1 trận. Man City đã có được 3 điểm trong trận derby với Man Utd đêm qua.

“Chúng tôi có lý do để bào chữa sau khi để thua Man City do phải vừa thi đấu ở Champions League”. Conte nói thêm. “Nhưng với việc thua một đội bét bảng như Crystal Palace, và một đội nữa trong nhóm cầm đèn đỏ là West ham hôm nay thì đấy là một điều không gì có thể bào chữa được nữa.

Tôi thực sự thấy xấu hổ vì các học tò của mình. Như tôi vẫn nói, tất cả đội bóng đều muốn đánh bại Chelsea trong mùa giải năm nay vì thế đây sẽ là một mùa giải hết sức khó khăn đối với chúng tôi. Nhưng chắc chắn chúng tôi phải thay đổi lối chơi của mình”.

Khi tất cả các đội bóng lớn như Chelsea, Arsenal và Liverpool (trừ Tottten ham, đoàn quân của ông Pochettino đã có chiến thắng 5-1 trước Stoke City) đều đã gặp những khó khăn nhất định, thì cặp đấu “sinh tử” derby Manchester được người ta chú ý đặc biệt.

Nếu chiến thắng “Man xanh” sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng và cuộc đua vô địch Premier League năm nay dường như đã được xác định sớm, dù giải đấu vẫn còn chưa đi qua hết một nửa chặng đường.

Man City đã thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch trước “đại kình địch” Man United  

Và đúng như người ta đã dự đoán trước đó, Man City là đội nắm được quyền kiểm soát thế trận khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, và Mourinho đã áp dụng “chiến thuật xe buýt” sở trường của mình ngay từ đầu trận đấu.

Xem thêm: Nhận định kèo bóng đá chính xác nhất

Man City đã thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch trước Man United

Đội chủ sân Etihad liên tục gia tăng những sức ép lên khung thành của thủ môn David De Gea, nhưng phải đến phút 43, tỉ số mới được mở cho Man City.

Từ một quả phạt góc, Lukaku đã bị động để bóng rơi trúng đầu khi bị một cầu thủ áo xanh nhảy lên tì đè, bóng từ đầu Lukaku bật đến vị trí rất thuận lợi mà Silva đang đứng, và đưa tiền vệ này vào tư thế đối mặt với De Gea. Không thể bắt việt vị ở tình huống này, và Silva đã dễ dàng làm tung lưới De Gea để mở tỉ số cho Man City.

Nhưng ngay sau đó, trong những phút bù giờ của hiệp 1, Rashford đã lạnh lùng dứt điểm đưa hai đội trở về vạch xuất phát sau pha phản công nhanh như điện xẹt của các cầu thủ M.U. Sang hiệp hai, cái tên Lukaku lại một lần nữa xuất hiện làm các CĐV M.U...sôi máu.

Phút 54, từ một tình huống nguy hiểm, Lukaku đã có pha phá bóng của một...cầu thủ nghiệp dư, bóng đập trúng đám đông trước khung thành của De Gea và bật đến chỗ Otamendi, cũng như Silva, Otamendi đang đứng rất trống trải và không bị ai kèm, quá dễ để trung vệ người Argentina ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City.

Tiền đạo người Bỉ còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để gỡ hòa cho M.U khi anh đã đối mặt với thủ môn Ederson nhưng lại sút bóng đúng mặt thủ thành này. Pha bỏ lỡ mà người ta không thể tin được là nó đến từ tiền đạo số 1 của M.U hiện tại.

Những phút tiếp theo, nhất là vào những phút cuối, trận đấu diễn ra rất nhanh và Quỷ Đỏ liên tục có những tình huống hãm thành của thủ môn Ederson, nhưng tỉ số 2-1 đã được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Thắng trận derby, Man City đang “lẻ bóng” trên BXH khi bỏ xa đại kình địch cùng thành phố của mình 11 điểm. Đây là khoảng cách quá an toàn và đối với nhiều người chức vô địch Premier League năm nay dường như đã nằm trọn trong tay thầy trò HLV Pep Guardiola.

Nhưng một việc đáng tiếc đã xảy ra ngay sau đó trong phòng thay đồ của hai đội. Một vụ ẩu đả giữa cả hai đã xảy ra. Nguyên nhân được cho là Man City đã ăn mừng quá ồn ào và làm...ngứa mắt Mourinho cùng các học trò. Hai bên đã lao vào nhau và nói chuyện bằng...nắm đấm.

Trợ HLV của Man City là Mikel Arteta đã vào phòng họp báo với cái đầu bê bết máu. Và thủ phạm gây ra việc đấy được cho là Lukaku, nhân vật “nổi nhất” trong đêm nay ở cả trên sân lẫn phòng thay đồ, nhưng theo hướng tiêu cực.

Sau trận đấu này không biết tiền đạo người Bỉ có phải nhường lại vị trí cho Ibrahimovic không, khi cầu thủ người Thụy Điển đã có một màn trình diễn tương đối tốt khi anh vào sân thay người ở phút 75.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất