Trước trận đại chiến Chelsea vs Tottenham: Cơ hội thuộc về The Blues!

Trước trận đại chiến Chelsea vs Tottenham: Cơ hội thuộc về The Blues!

30-03-2018 17:00
Trước trận đại chiến với Tottenham, Conte liên tiếp đón nhận những thông tin không vui đến từ những chấn thương của các học trò. Nhưng so với Tottenham, The Blues vẫn còn may mắn hơn nhiều. Liệu họ có biết tận dụng cơ hội để thay đổi số phận của mình trong mùa giải này?

Conte khẳng định Ethan Ampadu sẽ nghỉ hết mùa

HLV Antonio Conte đã khẳng định rằng hậu vệ trẻ của Chelsea là Ethan Ampadu sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa vì chấn thương. Ampadu đã dính một chấn thương mắt cá trong trận thắng 4-2 của Chelsea trước Real ở giải trẻ UEFA Youth League.

Xem thêm: Nhận định bóng đá Ngoại hạng Anh

Ampadu nghỉ chấn thương đến hết mùa

Trước đó hậu vệ 17 tuổi này đã được Ryan Giggs triệu tập vào xứ Wales để tham dự giải China Cup, nhưng anh đã phải rút khỏi đội hình của huyên thoại M.U trong giờ chót vì chấn thương. Ampadu đã có 7 lần ra sân trong đội hình một của Chelsea trong mùa giải này, nhưng có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để chơi ở Premier League thêm lần nào nữa trong năm nay.

“Ampadu bị chấn thương và không thể thi đấu đến hết mùa”. Conte đã phát biểu ngắn gọn về hậu vệ trẻ của mình. Hiện tại vấn nạn virut FIFA đang làm cho HLV người Italy phải đau đầu, khi David Luiz dự kiến phải nghỉ thi đấu 3 tuần nữa do chấn thương đầu gối trước đó.

Trên thực tế, trung vệ người Brazil cũng đã không nằm trong kế hoạch của Conte từ lâu do chơi quá tệ hồi đầu mùa giải. Nhưng vấn đề sức khỏe của bộ đôi Thibaut Courtois và Christensen đang thực sự là những nỗi nhức nhối cho HLV người Italy. Hai cầu thủ này đã bị đau nhẹ trong đợt tập trung ĐTQG vừa rồi và họ đang được The Blues kiểm tra kỹ lưỡng để xem có kịp bình phục cho trận đại chiến với Tottenham cuối tuần này không.

Khi được hỏi ai có thể thế chỗ Christensen nếu như cầu thủ này không kịp bình phục cho trận đấu với Spurs sắp tới, Conte đã nói rằng: “Luiz vẫn bị chấn thương và cần thời gian hồi phục, nhưng chúng tôi còn có đội trưởng Cahill. Tôi luôn tin tưởng anh ấy. Nhưng dù sao tôi mong Christensen sẽ kịp bình phục.

Dễ hiểu vì sao Conte đang phải mất ăn, mất ngủ với trung vệ người Đan Mạch, vì anh đang là chốt chặn đáng tin nhất của ông vào lúc này, dù cho anh mới 22 tuổi. The Blues không có được một phong độ tốt gần đây. Với việc để thua 2 trận trước 2 đại diện của thành phố Manchester, Conte và các học trò đang thấy cơ hội của mình được dự Champions League mùa sau trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tinh thần của The Blues cũng bất ổn khi họ đã bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League trước Barca. Đấu trường Châu âu luôn là đấu trường quan trọng nhất đối với vị chủ tịch người Nga, Abramovich. Đối với người đàn ông 52 tuổi này, Chelsea có thể gây thất vọng trong nước, nhưng nhất quyết ở đấu trường Champions League thì không.

Nhưng trớ trêu thay, mục tiêu số một của ông luôn ưu tiên giờ đây đang bị đe họa nghiêm trọng. Từ khi Abramovich lên nắm quyền điều hành The Blues, đội chủ sân Stamford Bridge chưa bao giờ đứng ngoài top 4. Nhưng năm nay mọi chuyện đang diễn biến rất tệ đối với đội bóng của ông.

So với Tottenham, Chelsea đang có những lợi thế nhất định

Hiện tại Chelsea đang có 56 điểm đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH. Họ kém Tottenham 5 điểm, điều đó có nghĩa trận đấu với Spurs sắp tới chẳng khác nào là một trận “chung kết top 4” đối với thầy trò HLV Conte, và họ không được phép thua. Nếu để thua, thậm chí là hòa thôi, cơ hội đối với Chelsea dường như là không còn, khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc, và họ vẫn còn một trận chưa đấu với Liverpool.

Xem thêm: Link sopcast xem bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay

Chelsea có lợi thế hơn so với Tottenham

Mệnh lệnh phải thắng đã được Conte truyền đi cho các học trò trước khi trận đấu này diễn ra. Khó khăn thì ai cũng có thể nhìn thấy khi The Blues đang gặp những vấn đề về nhân sự, nhưng cơ hội để cho đội chủ sân Stamford Bridge có được 3 điểm trong trận này là rất lớn. Nếu như Chelsea đang có chút bối rối về nhân sự thì Tottenham thực sự khủng hoảng về nó.

Ngôi sao số một của họ là Harry Kane sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất cho đến tháng 4 vì vết thương dây chằng mắt cá. Đây là một chấn thương rất tai hại với HLV Pochettino, vì ai cũng biết Kane quan trọng như thế nào với Tottenham. Có thể nói mất tiền đạo người Anh, Spurs đã mất đi một nửa sức mạnh của mình.

Ngoài ra Chelsea còn có lợi thế trên sân nhà. Trong mùa giải năm nay, trừ Man City, chưa một đội bóng lớn nào rời sân Stamford Bridge với 3 điểm trọn vẹn, trong đó có cả Barca. Một thống kê khiến cho các CĐV của Tottenham phải cảm thấy lo lắng, nhất là trong bối cảnh Harry Kane không thể có mặt.

Chưa hết, Morata đang có một thể lực rất sung mãn do không phải triệu tập với đội tuyển Tây Ban Nha trong loạt trận giao hữu vừa qua. Tiền đạo 26 tuổi này có thể không có được một phong độ tốt gần đây, nhưng khi có được sự thoải mái, cùng với khát khao muốn thể hiện mình, Morata sẽ đặc biệt trở nên nguy hiểm.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã tìm lại được cảm giác ghi bàn của mình trong trận Tứ kết FA Cup với Leicester, và anh đang tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết. Rõ ràng Conte hoàn toàn có nhiều hơn một lý do để tin rằng đội bóng của ông sẽ giành được chiến thắng trong trận đấu với Tottenham sắp tới.

Trên lý thuyết, The Blues vẫn có thể lật ngược tình thế để lọt vào top 4 nếu như họ có được 3 điểm đêm nay. Lúc ấy khoảng cách giữa Chelsea và Spurs chỉ còn lại 2 điểm. Chỉ cần Chelsea thắng hết số trận còn lại tại mùa giải là họ sẽ đạt được ước muốn, trước mắt Chelsea chỉ còn mỗi Liverpool là chướng ngại vật đáng kể nhất, thế nhưng sau trận này, Tottenham vẫn còn phải gặp Man City, đội bóng quá mạnh ở Premier League năm nay so với phần còn lại.

Cơ hội vẫn là 50/50 cho The Blues. Chỉ cần họ thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch như năm ngoái, Chelsea chắc chắn sẽ cán đích trong top 4 và thảm họa sẽ không xảy ra. Làm được không, Conte?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất