Trước trận Thụy Điển và Italia: Italia phải vào World Cup vì những người như Pirlo!

Trước trận Thụy Điển và Italia: Italia phải vào World Cup vì những người như Pirlo!

10-11-2017 16:25
Ba ngày sau khi Pirlo nói lời chia tay sân cỏ, Italia bước vào trận đấu sống còn với Thụy Điển trong trận play-off World Cup 2018. Nhiệm vụ của thầy trò Ventura không gì khác là giành một chiến thắng như một lời cảm ơn đến tiền vệ tài hoa này.

Một năm buồn với Calcio

Năm 2017 có lẽ là một năm mang đến đầy nỗi buồn và hoài niệm cho các tifosi. Đầu tiên làTotti nói lời chia tay sân cỏ vào những ngày cuối tháng 5. Nước mắt đã rơi trên gương mặt của “Hoàng tử thành Rome” và những CĐV Roma trong trận đấu đáng nhớ đấy giữa Roma và Genoa hôm ấy.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Trong một năm mà bóng đá Italia phải nói lời tạm biệt với hai huyền thoại lớn

5 tháng sau đến lượt Kaka. Kaka không phải là một cầu thủ Italia, nhưng cả sự nghiệp huy hoàng của anh lại gắn liền với màu áo sọc đỏ đen của Milan. Và trong trái tim của không ít những tifosi Milan hiện tại, Kaka luôn là một thần tượng lớn của họ.

Chưa đầy một tháng sau, Pirlo nói lời từ giã sân cỏ trong một trận đấu ở giải nhà nghề Mỹ. Ngày hôm đấy trên khán đài rất vắng, và hầu hết khán giả trên sân không phải là những người hâm mộ bóng đá Italia cho lắm. Nhưng Pirlo vẫn giơ tay vẫy chào họ với đôi mắ rơm rớm nước.

Không khí trong ngày cuối cùng của sự nghiệp Pirlo thật ảm đạm, ảm đạm và buồn bã như khi người ta nhìn thấy anh đứng trước một quả bóng vậy. Nhưng đấy là vẻ bề ngoài, đến khi người ta trực tiếp nhìn thấy đôi chân anh chạm bóng, những vẻ đẹp của nó toát ra mà khó có thể dùng chính xác từ ngữ để miêu tả.

Kiểu chạm bóng đấy của Pirlo nó không mang đến những sự bùng nổ như khi người ta xem Messi hay Ronaldo chơi bóng. Mà có gì đó sâu lắng ở con tim, có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng mà rất khó để diễn tả thành lời. Người ta chỉ còn biết thốt lên cám ơn chúa vì đã sinh con ra trong đời để được chứng kiến những vẻ đẹp thế này...

“Nghệ thuật” là tính từ mà người ta dùng để chỉ thứ gì đó quá đẹp ở trên đời, nó còn hơn cả một sự hoàn hảo hay hoàn mỹ. Nhưng có lẽ dùng từ nghệ thuật để miêu tả những đường bóng từ chân Pirlo bay đi có lẽ là vẫn chưa đủ để lột tả hết về nó.

Phải thế mà một nhà báo đã gọi Pirlo là “Pirlo da Vinci”. Những quả phất bóng từ giữa sân của anh, những quả đá phạt hay đơn giản chỉ là những đường chuyền từ hai cánh vào, nó đều đẹp như chính nét vẽ của danh họa người Ý này, mà tên của ông đã được dùng để ghép vào tên anh, Leonardo da Vinci.

Pirlo xuất thân là một tiền vệ công, nhưng có lẽ chàng tiền vệ này đã...sinh nhầm thời khi cùng thời với anh, Italia có rất nhiều những tiền vệ công tài hoa như Roberto Baggio, Totti hay Del Piero...

Và Carlo Mazzone, người thầy của anh ở Brescia vì muốn sử dụng anh và cả Baggio nữa nên ông đã bố trí cho Pirlo chơi lùi xuống. Carlo Mazzone khi đó không thể nhận thức được rằng việc làm đấy của ông vô tình đã sản sinh ra một huyền thoại lớn sau này ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Và có lẽ cả Calcio vẫn còn nợ ông một lời cảm ơn.

Sau đó ở Milan, Ancelotti đã cố định đặt Pirlo chơi ở vị trí chính giữa hàng thủ. Với vị trí ấy, Pirlo đưa Milan trở lại thời kỳ hoàng kim của mình. Nhưng Pirlo thật sự lột xác và trở thành một vĩ nhân ở Serie A là khi anh rời Milan để khoác áo Juventus.

Ở Juve, Pirlo đá còn lùi sâu hơn nữa cao nhất trên hàng hậu vệ, thấp nhất ở hàng tiền vệ, nhưng lại được phép có mặt ở bất kỳ đâu ở khu trung tuyến. Và từ đó cụm từ “tiền vệ kiến thiết lùi sâu” ra đời. Cả thế giới có lẽ chỉ có mình Pirlo là như vậy. Anh đi qua hết điểm giới hạn này đến điểm giới hạn khác của một cầu thủ bóng đá.

Một khát khao đến cháy bỏng trong hình dáng của một kẻ ủ rũ

Pirlo có một hình dáng ủ rũ vào trông có vẻ...lúc nào cũng buồn. Nhưng ở sâu con người ấy là những sự phá cách, những sự khát khao đến cháy bỏng với những gì anh mong mỏi. Không một tifosi nào là không biết câu chuyện chiếc điện thoại và chị gái giữa Pirlo và Gattuso.

Xem thêm: tin tức bóng đá ý

Pirlo luôn có vẻ ngoài ủ rũ nhưng ẩn sâu bên trong đấy là một khát khao vô cùng cháy bỏng

Một ngày, Pirlo giật điện thoại của Gattuso và nhắn cho Tổng Giám đốc Milan khi đó Ariedo Braida: “Ariedo, nếu tôi có những gì tôi muốn, ông sẽ có em gái tôi”. Lúc đó, Gattuso đang thương lượng hợp đồng mới với Milan. Gattuso đã nổi đóa thật sự và ném giày vào Pirlo vì vụ đó.

Pirlo là thế. Nếu ai không biết rõ về anh chắc không bao giờ tin tiền vệ này lại có thể nghịch thế. Nó cũng giống như những lời tự sự của anh trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng”.

Trong cuốn tự truyện của mình, có đoạn Pirlo viết là: “Tôi thấy thật điên rồ khi phải khởi động trước trận đấu.

Này nhé, nếu như Bar Rafaeli (một siêu mẫu nữ với số đo 3 vòng chuẩn mực) nằm khỏa thân trên giường, bạn có nói: Đợi đã nhé, anh đi khởi động 15 phút rồi quay lại, hay không? Tương tự là khi bạn chuẩn bị cho những trận đấu với các đội bóng khổng lồ, như Real Madrid hay Barcelona”.

Đấy là những minh chứng vì sao lại nói Pirlo không phải như những vẻ ngoài mà chúng ta thường thấy ở anh. Trong anh có một thứ gì đó khát khao và cháy bỏng hơn nhiều. Một con người luôn phá cách và biết chấp nhận đập đi những thứ được coi là hoàn hảo để làm nó...hoàn hảo hơn.

Italia cần phải mang tinh thần Pirlo ấy vào trận đấu sinh tử với Thụy Điển đêm nay. Đá xấu cũng được, đá đẹp cũng được, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là họ cần phải thắng để có mặt ở Nga vào năm sau. Vì những người như Pirlo!...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất