Arsenal vs CSKA Moscow: Hãy tự tạo ra số phận, Wenger!

Arsenal vs CSKA Moscow: Hãy tự tạo ra số phận, Wenger!

05-04-2018 17:00
HLV Wenger hi vọng rằng Alexandre Lacazette sẽ sớm lấy lại phong độ sau khi anh bình phục chấn thương. Tiền đạo 26 tuổi đã trở lại sau cuộc phẫu thuật đầu gối và nhiều khả năng anh sẽ có mặt trong trận đấu với CSKA Moscow vào đêm nay.

Lacazette đã trở lại trong thời điểm vô cùng quan trọng với Arsenal

Lacazette đã có sự khởi đầu không thực sự tốt trong màu áo Pháo Thủ, anh ghi được 9 bàn thắng trong 29 trận trước khi gặp chấn thương đầu gối sau trận derby với Tottenham vào ngày 10 tháng 2. Nhưng giờ đây tiền đạo người Pháp đã có thể trở lại, cả Danny Welbeck nữa. “Thật tốt là hai cầu thủ này đã trở lại”. Wenger phát biểu trước trận đấu.

“Nó cho chúng tôi nhiều sự lựa chọn hơn. Danny là một tiền đạo tốc độ, trong khi đấy Lacazette chơi kỹ thuật hơn. Họ có thể chơi kết hợp tốt với nhau, và đều là những cầu thủ rất quan trọng của chúng tôi. Khi Lacazette kiên trì tập luyện để có thể trở lại sau chấn thương, tôi nhận ra anh ấy có một ý chí kiên cường.

Đấy cũng là lý do vì sao anh ấy thường ghi được nhiều bàn thắng, anh ấy cũng đã có bàn thắng trong trận đấu với Stoke cuối tuần trước. Anh ấy luôn chơi với quyết tâm cao nhất. Trước đây anh ấy không có được một phong độ cao nhất tôi nghĩ một phần nguyên do là anh ấy cảm thấy không thoải mái với đầu gối của mình.

Bất cứ ai cũng thế thôi, muốn có được một phong độ tốt thì trước hết bạn cần phải có một cơ thể khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng từ chấn thương. Nếu như bạn bị đau ở đâu đấy và cảm thấy không thoải mái, thì bạn không bao giờ có thể chơi tốt được”.

Xem thêm: Kết quả bóng đá

Wenger có sự trở lại rất quan trọng của Lacazette vào đêm nay

Có thể nói đối với Wenger vào lúc này, ông chỉ còn mỗi đấu trưởng Europa League để có thể níu kéo hi vọng dự Champions League mùa sau. Tuy vị chiến lược gia người Pháp luôn tuyên bố rằng đội bóng của ông sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho mục tiêu lọt vào top 4 ở Premier League năm nay, nhưng ai cũng hiểu đấy chỉ là những tuyên bố sáo rỗng.

Lúc này Arsenal đang ở vị trí thứ 6 với 51 điểm, kém Chelsea 5 điểm và vị trí thứ 4 của Tottenham 13 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc. Đến Fan lạc quan nhất của Pháo Thủ cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của họ sẽ có thêm một mùa giải nữa nằm ngoài top 4 trong năm nay.

Nhưng mọi chuyện không phải đã là dấu chấm hết cho Wenger cùng các học trò. Như đã nói Arsenal vẫn còn mục tiêu Europa League để có thể nuôi dưỡng giấc mơ mong manh của mình rằng họ vẫn sẽ có mặt ở Champions League năm nay. Chẳng phải năm ngoái chính M.U của Mourinho đã “dùng con đường này” để có mặt ở đấu trường danh giá nhất Châu âu hay sao.

Wenger có thể tự tạo ra số phận cho mình

Chính vì thế Wenger hoàn toàn có thể đi lại trên con đường mà đội chủ sân Old Trafford đã đi trong năm ngoái. Không gì là không thể nếu như có một quyết tâm vững vàng và một kế hoạch hoàn hảo, cộng thêm may mắn. Arsenal hoàn toàn có thể trở thành đội thứ 5 của Premier League được tham dự Champions League như những gì đã diễn ra trong năm nay.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá

Wenger có thể tự tạo ra số phận cho mình bằng cách vô địch Europa League năm nay

CSKA Moscow tất nhiên không phải là một đối thủ dễ chịu. Nhưng so với AC Milan thì đoàn quân của ông Goncharenko yếu hơn nhiều. Arsenal đã vượt qua Milan và khiến đối thủ và tâm phục, khẩu phục thì không có lý gì mà Pháo Thủ lại không thể có được một chiến thắng trong đêm nay.

Trước truyền thông, Wenger luôn phát biểu Arsenal sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội đấu tranh để lọt vào top 4 năm nay, nhưng thâm tâm ông thì đang mưu tính những điều ngược lại. Hàng loạt các hảo thủ của Arsenal đều được chiến lược gia người Pháp cho nghỉ ở trận đấu với Stoke cuối tuần trước, kể cả thủ thành P.Cech.

Ý đồ của Wenger là quá rõ ràng khi ông muốn tập trung toàn lực cho trận đấu với CSKA đêm nay. Pháo Thủ đã không còn gì để mất, và sau lưng họ đã là thế chân tường. Vì vậy không có lý gì mà Wenger không chơi tất tay cho canh bạc cuối cùng của ông mang tên Europa League.

Thêm một lý do nữa để Arsenal buộc phải thắng đó là CSKA Moscow luôn rất khó chịu mỗi khi đá trên sân nhà (thật ra thì đội bóng Nga nào cũng đều khó chịu khi được chơi trên sân nhà), chính vì thế đêm nay trên sân Emirates, Pháo Thủ không còn cách nào khác là phải giành được chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng càng cách biệt càng tốt, để trận đấu có thể an bài ngay trong lượt đi này.

Đấy là mục tiêu không hề quá tầm với Wenger và các học trò. Lacazette đã trở lại, Jack Wilshere đang cho thấy anh xứng đáng được đá chính và tiền vệ người Anh luôn làm cho NHM hài lòng mỗi khi có cơ hội được ra sân. Ozil vẫn là thủ  lĩnh ở giữa sân, Mkhitaryan cũng dần lấy lại được sự tự tin của mình ở sân Emirates.

Nói tóm lại Arsenal hội đủ các yếu tố cần thiết để có được một chiến thắng trong đêm nay, từ thiên thời, địa lợi cho đến nhân hòa. Trước mặt Arsenal vẫn chưa phải là vực thẳm, chỉ cần thầy trò HLV Wenger vững tay chèo và luôn cùng nhau nhìn về một hướng, thì họ hoàn toàn có thể tự tạo ra số phận cho mình.

Không gì là không thể làm được trong cuộc sống này, chỉ là quyết tâm đến đâu mà thôi, Wenger!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất